Cùng con đi tiếp cuộc đời

Chuyến tham quan bổ ích, ý nghĩa dành cho trẻ mồ côi

27/05/2024 05:20 GMT+7

Cuối tuần qua, ngay khi học sinh vừa nghỉ hè, chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời - Báo Thanh Niên, cùng Công ty CP lữ hành Vietluxtour đã tổ chức chuyến tham quan TP.HCM với chủ đề Trao yêu thương, nhận nụ cười cho gần 70 trẻ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, mang đến cho các em một ngày vui trọn vẹn.

ĐƯỢC ĐI CHƠI VÀ NHẬN QUÀ

Từ 7 giờ sáng, phụ huynh và các em học sinh đã háo hức tập trung tại trụ sở của Công ty CP lữ hành Vietluxtour (Q.1, TP.HCM). Sau khi điểm danh, các em được chị Trần Thanh Lan, nhà bảo trợ luôn đồng hành với chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, trao tặng mỗi em một bao lì xì trị giá 200.000 đồng để các em mua sắm trong chuyến tham quan. Bên cạnh đó, đại diện Báo Thanh Niên và Vietluxtour cũng trao cho mỗi em một phần quà gồm sữa Milo, túi đeo chéo Milo, ba lô và nón Milo cùng sữa Fami. Đây là những phần quà do các nhãn hàng trên tài trợ với sự vận động của Trường Hy Vọng (thuộc Tập đoàn FPT), đơn vị đồng hành cùng chương trình.

Chuyến tham quan bổ ích, ý nghĩa dành cho trẻ mồ côi- Ảnh 1.

Các em chụp ảnh trước tượng đài Bác Hồ

NHẬT THỊNH

Ông Nguyễn Ngọc An, Phó tổng giám đốc Công ty CP lữ hành Vietluxtour, xúc động chia sẻ: "Đây là năm thứ hai Vietluxtour đồng hành cùng các em không may mất đi người thân trong đại dịch Covid-19 trong các chuyến du lịch hè. Năm ngoái là tour Biệt động Sài Gòn, năm nay, sẽ là chương trình tham quan trụ sở UBND TP.HCM, Bảo tàng TP.HCM và Thảo Cầm Viên. Đây là món quà ý nghĩa mà Báo Thanh Niên và Vietluxtour dành tặng cho các em nhân ngày Quốc tế Thiếu nhi 1.6, để các em vui chơi, thư giãn, chia sẻ và nhận những giá trị tích cực từ cộng đồng, có thêm động lực phấn đấu, vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Vietluxtour sẽ tiếp tục tổ chức những chương trình du lịch ý nghĩa này bên cạnh nhiều hoạt động khác trong hành trình cam kết thực hiện ESG (môi trường - xã hội - quản trị) của doanh nghiệp".

Chuyến tham quan bổ ích, ý nghĩa dành cho trẻ mồ côi- Ảnh 2.

Các em tham quan bên trong trụ sở UBND TP.HCM

NHẬT THỊNH

Nhà báo Nguyễn Đức Tú, Trưởng ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên, đã trao thư cảm ơn cùng bó hoa tươi thắm thay cho lời cảm ơn từ Báo Thanh Niên đến với Vietluxtour cũng như các cá nhân, đơn vị tài trợ đã chung tay trong công tác chăm lo cho trẻ có hoàn cảnh khó khăn.

NGÀY VUI TRỌN VẸN

Sau khi dùng điểm tâm trên xe, chương trình đã đưa các em đến tham quan trụ sở UBND TP.HCM, một công trình kiến trúc cổ được xây dựng từ năm 1898. Qua từng khoảng không gian trong tòa nhà, các em háo hức ngắm nhìn, chăm chú lắng nghe lời giới thiệu của hướng dẫn viên. "Con được mẹ chở ngang qua tòa nhà này nhiều lần. Con không nghĩ là có ngày con được vào đây tham quan. Con thấy nơi đây thật đẹp, lạ và sang nữa. Con thích lắm", em N.N.T.K (Q.8, TP.HCM) chia sẻ.

Chuyến tham quan bổ ích, ý nghĩa dành cho trẻ mồ côi- Ảnh 3.

Các em háo hức tìm hiểu lịch sử TP tại Bảo tàng TP.HCM

NHẬT THỊNH

Tiếp đó, các em được đưa đi thăm Bảo tàng TP.HCM, rồi đến Thảo Cầm Viên. Tại Thảo Cầm Viên các em được tìm hiểu về thế giới động, thực vật đa dạng, phong phú qua sự hướng dẫn nhiệt tình của các cô chú. Em T.K.K (15 tuổi, H.Bình Chánh, TP.HCM), được tham gia chương trình tham quan miễn phí 2 năm liên tiếp, vui vẻ cho biết: "Hai năm liền em được các cô chú ở Báo Thanh Niên và Vietluxtour cho em đến những địa điểm di tích lịch sử, văn hóa khác nhau, giúp em hiểu hơn về quá trình hình thành và phát triển của TP. Đặc biệt, năm nay em được tham quan trụ sở UBND TP, một công trình kiến trúc đẹp ngỡ ngàng, rộng lớn, khiến em rất tự hào về TP - nơi mà mình đang sinh sống".

Với phụ huynh, dù không đi cùng các con trong chuyến đi nhưng trên group Zalo của chương trình, hình ảnh chuyến đi, niềm vui của các con được cập nhật liên tục khiến các phụ huynh dù ở nhà hay đi làm, vẫn rất yên lòng.

Chuyến tham quan bổ ích, ý nghĩa dành cho trẻ mồ côi- Ảnh 4.

Các em rất vui khi tham quan Thảo Cầm Viên

NHẬT THỊNH

Chị Hoàng Thị Minh Quang, nhà ở Q.Bình Tân, có hai con là C.H.M.T (lớp 11) và C.H.A.T (lớp 7) tham gia chuyến đi, xúc động: "Mừng quá các anh chị ạ, các cháu vừa nghỉ hè đã được tham gia ngay ngày vui chơi thật ý nghĩa. Đặc biệt, tour lần này có điểm tham quan là trụ sở UBND TP.HCM và Bảo tàng TP.HCM. Mấy địa điểm này sẽ rất hữu ích cho việc học tập, hiểu biết của các con về nơi mình đang sống. Thú thật tôi chưa bao giờ nghĩ các cháu sẽ được đến những nơi này!".

Cùng cảm xúc, chị Nguyễn Thị Thiên Nga, mẹ của em N.C.S, chia sẻ thêm: "Trường cháu vừa tổng kết, cháu đạt loại khá. Ngay đầu kỳ nghỉ hè cháu đã được hưởng niềm vui đi chơi, nên háo hức lắm. Rất cảm ơn Báo Thanh Niên và Vietluxtour đã chăm lo cho các con chu đáo, nhiệt tình, phụ huynh rất yên tâm và biết ơn".

Chuyến tham quan bổ ích, ý nghĩa dành cho trẻ mồ côi- Ảnh 5.

Niềm vui của các em khi tham gia trò chơi tập thể

NHẬT THỊNH

Để có được một ngày hè vui trọn vẹn cho các em, những người tổ chức chương trình đã lặng lẽ kết nối, nắm rõ từng trường hợp các trẻ trong khắp TP để lên kế hoạch chi tiết cho tour tham quan này. Bởi vậy, khi nhìn các trẻ trật tự, vui vẻ, hào hứng, hăng say tham các trò chơi tập thể ở cuối chương trình, chúng tôi ai cũng vui lây. Hẹn gặp lại các em ở chuyến tham quan hè năm tới.

Trong cuốn sổ ghi lại cảm xúc của mình, em Phan Võ Hoàng Long (16 tuổi, Q.Bình Tân) viết: "Chào cô chú và các bạn trong group Cùng con đi tiếp cuộc đời. Hôm nay, con đại diện cho các bạn nhỏ trong chuyến đi này để cảm ơn cô chú đã tổ chức cho tụi con được tham quan các địa điểm mà tụi con chưa từng được đi. Chuyến đi này không những giúp con được học tập những điều mới lạ mà còn có cơ hội làm quen với các bạn mới và vui chơi, thư giãn sau kỳ thi cuối năm học. Chúng con rất cảm kích và thật sự cảm ơn các cô chú trong team Cùng con đi tiếp cuộc đời đã tạo điều kiện cho chúng con được tham gia hoạt động này. Xin cảm ơn các cô chú hướng dẫn viên của Vietluxtour đã hỗ trợ trong suốt chuyến đi. Một lần nữa chúng con chân thành cảm ơn cô chú và chúc cô chú có một ngày vui ạ".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.