Cơ duyên cứu người
Chúng tôi tìm về thôn Trường Long, xã Tân Gianh (Quảng Trị), nơi căn nhà nhỏ của ông Cao Hữu Tình (48 tuổi) nằm nép bên con lạch, trước hiên là hàng tre ngà cao vút. Những ngày qua, ngôi nhà ấy đông người ra vào. Người đến thăm, người động viên, ai cũng nhắc lại câu chuyện xảy ra trưa mùng 3 tết.

Cha con ông Cao Hữu Tình
ẢNH: THANH LỘC
Khoảng 11 giờ 30 hôm đó, khi đang chạy thuyền trên sông, gần khu vực ga Lạc Sơn (xã Tuyên Bình), thuyền ông Tình bất ngờ chết máy vì rác quấn chân vịt. Trong lúc loay hoay xử lý, ông nghe tiếng kêu cứu, thấy nhiều cánh tay chới với giữa dòng. Không chần chừ, ông nổ máy, tăng ga lao tới. Với kinh nghiệm hàng chục năm bám sông nước, ông dặn con trai Cao Hoàng Ân Đức (15 tuổi), quỳ sát mạn thuyền, tập trung quan sát để không bỏ lỡ "thời gian vàng". Người đầu tiên được đưa lên là một cháu bé cơ thể đã tím tái. Ông Tình buông tay lái, ép tim, hô hấp nhân tạo nhưng không cứu được. Trong khi đó, em Đức tiếp tục ngụp lặn giữa dòng nước lạnh buốt, cứu thêm 3 mẹ con chị Nguyễn Thị Bích Hà (ngụ thôn Tân Hóa, xã Tuyên Bình) và đưa một thi thể khác vào bờ. 3 người được cứu sống, 2 người tử vong nhưng vẫn còn 2 người mất tích. Ông Tình lập tức báo chính quyền, cùng lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm. Hơn 1 ngày sau, thi thể 2 nạn nhân được tìm thấy không xa nơi thuyền lật.
"Dù đã cứu được 3 người, tôi và con trai vẫn day dứt. Giá như đi qua đó sớm hơn vài phút…", ông Tình trầm giọng. Hôm ấy trời mưa lạnh. Ban đầu ông định đi chúc tết bằng xe máy, rồi phút cuối lại đổi ý đi thuyền. Quyết định ấy đã giúp 3 người có thêm một lần được sinh ra.
Người hùng cũng… khổ và ân tình để lại
Ít ai biết, người đàn ông lao xuống dòng nước xiết hôm ấy đang mang trong mình căn bệnh ung thư, mỗi tháng đều phải đi điều trị. Vợ ông - chị Hoàng Thị Thơm (38 tuổi) thường xuyên đau ốm, con trai út Cao Thành Tâm (5 tuổi) mắc bệnh tim bẩm sinh. Cả gia đình sống trong căn nhà cấp 4 xuống cấp. Tài sản giá trị nhất là chiếc thuyền nhỏ, cũng là phương tiện mưu sinh duy nhất.

Ông Cao Hữu Tình luôn dạy con thấy người gặp nạn thì phải cứu
ẢNH: THANH LỘC
Hằng ngày, ông Tình quăng chài, thả lưới trên sông. Nghề chài lưới bấp bênh, phụ thuộc con nước, khi được vài trăm nghìn đồng, khi không đủ tiền dầu. Thế nhưng ông vẫn bám sông, nuôi con ăn học, mong các con có con đường khác đỡ nhọc nhằn hơn cha.
Sau tang lễ người thân, anh Nguyễn Văn Lương, chồng chị Nguyễn Thị Bích Hà, cùng 2 con trai được ông Tình cứu sống tìm đến nhà trao 50 triệu đồng trích từ nguồn hỗ trợ của các nhà hảo tâm, xin nhận ông Tình làm cha nuôi của các con mình. "Nếu không có cha con anh Tình, gia đình tôi còn tang thương hơn nữa. Chúng tôi biết ơn cha con anh ấy suốt đời", anh Lương nói.
Cùng ngày, một nhóm thiện nguyện từ Nghệ An cũng vượt hơn 200 km vào trao 275 triệu đồng, mong giúp gia đình ông sửa lại mái nhà đã cũ. Những cái bắt tay, những giọt nước mắt, những lời cảm ơn lặng lẽ… ấm áp tỏa lan trong ánh nắng xuân.

Anh Nguyễn Văn Lương (bìa phải) trao gửi chút tiền cảm ơn cha con ông Tình và xin cho con mình được nhận ông Tình là cha nuôi
ẢNH: THANH LỘC
Ít người biết, trước vụ việc này, cha con ông Tình đã 6 lần cứu người đuối nước trên sông, vớt 14 người, trong đó có 6 người được cứu sống. Những kỹ năng sông nước được ông truyền lại cho con không chỉ để mưu sinh, mà để biết cách ứng cứu khi hiểm nguy ập đến.
Ngày 23.2, UBND xã Tân Gianh trao giấy khen cho ông Cao Hữu Tình và cháu Cao Hoàng Ân Đức. Ông chia sẻ luôn tâm niệm một điều giản dị mà cao quý: thấy người gặp nạn thì phải cứu.
Bình luận (0)