Điểm hẹn mỗi buổi trưa
11 giờ 15, khi những khay cơm vừa được bày ngay ngắn, chị Võ Hoàng Triệu (34 tuổi, quê TP.Đồng Nai) cũng vừa có mặt. Với chị, đó gần như đã là một thói quen mỗi lần đến Bệnh viện (BV) Lê Văn Thịnh chạy thận. "Cơm ở đây ngon lắm, rau củ tươi, nêm nếm vừa miệng. Quan trọng hơn, những bữa cơm này giúp tôi tiết kiệm được một khoản để dành cho việc điều trị. Giờ mang bệnh, không còn đi làm được nên tiết kiệm được đồng nào quý đồng đó", chị Triệu cười hiền.

Mỗi buổi trưa, Nhà ăn không đồng Nhất Tâm phục vụ khoảng 300 suất cơm chay miễn phí
ẢNH: CẨM NHI
Đặc biệt, những bệnh nhân chạy thận vào ca trưa luôn được nhà ăn ưu tiên dùng bữa sớm để kịp giờ điều trị. Một sự quan tâm nhỏ nhưng đủ khiến nhiều người cảm thấy mình được yêu thương.

Chị Võ Hoàng Triệu thường dùng cơm chay tại Nhà ăn không đồng Nhất Tâm mỗi khi đến BV Lê Văn Thịnh chạy thận
ẢNH: CẨM NHI
Không chỉ người bệnh, người nhà bệnh nhân, y bác sĩ và cả người dân sống và lao động quanh khu vực BV Lê Văn Thịnh cũng tìm đến Nhà ăn không đồng Nhất Tâm, còn được gọi bằng cái tên ấm áp là "Bếp ăn Hạnh Phúc", để ăn trưa. Không ai cần phải chứng minh mình nghèo mới được ăn, ai ai cũng được mời ăn miễn phí ở một chỗ ngồi thoáng mát. Một suất ăn gồm 1 khay cơm có món chính (thuần chay) tùy chọn, món xào, canh, cơm trắng và trái cây hoặc món tráng miệng.

Nhiều sinh viên tình nguyện dành thời gian đến phụ nấu nướng, chia suất ăn và phục vụ thực khách tại Nhà ăn không đồng Nhất Tâm
ẢNH: CẨM NHI
Nhiều người bán vé số, chạy xe ôm gần BV cũng ghé vào dùng cơm trưa và xem nơi đây như ngôi nhà thứ hai.
Những tấm lòng thầm lặng
Ra đời từ tháng 4.2021, Nhà ăn không đồng Nhất Tâm là sự chung tay của Nhóm thiện nguyện Hư Không (trước đây mang tên Nhóm thiện nguyện Nhất Tâm) và BV Lê Văn Thịnh. Mỗi buổi sáng, từ rất sớm, căn bếp tại nhà ăn đã đỏ lửa để kịp phục vụ bữa trưa. Ngoài 6 nhân sự thường trực, nhiều sinh viên và cả người nhà bệnh nhân cũng tự nguyện vào bếp phụ giúp khi có thời gian.

Những khay cơm chay được chuẩn bị tươm tất, sẵn sàng phục vụ thực khách
ẢNH: CẨM NHI
Gắn bó với nhà ăn từ những ngày chống dịch Covid-19, chị Trầm Thị Hồng Đang, hiện là người quản lý, quán xuyến mọi công việc, từ đi chợ, chuẩn bị nguyên liệu đến phục vụ thực khách. Thiếu người ở khâu nào, chị lại xắn tay vào làm ở khâu đó. "Điều giữ chúng tôi ở lại chính là những nụ cười và lời cảm ơn sau mỗi bữa ăn. Có những người chỉ tiết kiệm được 20.000 - 30.000 đồng tiền cơm mỗi ngày, nhưng với họ, đó là cả một sự san sẻ", chị Đang tâm sự.

Đến giờ cơm trưa, nhiều người xếp hàng chờ nhận cơm chay miễn phí
ẢNH: CẨM NHI
Ngoài ra, Nhà ăn không đồng Nhất Tâm cũng nhận được sự hỗ trợ từ nhiều nhà hảo tâm, doanh nghiệp. Gần hai năm qua, tháng nào ông Võ Đức Phúc (64 tuổi) cũng đều đặn gửi 2 triệu đồng để mua gạo. "Mình bớt tiêu một chút để người khác có thêm một bữa cơm. Chừng nào tôi còn sống, nhà ăn còn hoạt động thì tôi vẫn còn đồng hành", ông Phúc nói.
Chị Trần Thị Ngọc Tuyết, trưởng nhóm thiện nguyện Đạo hữu Pháp Hoa, cũng thường xuyên cùng nhóm mang trái cây, bánh tráng miệng đến tặng thực khách và hỗ trợ khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng. "Nhìn mọi người ăn ngon rồi cười vui là mình thấy hạnh phúc", chị Tuyết chia sẻ.
Chị Đang mong sẽ có thêm nhiều tấm lòng chung tay để ngọn lửa của căn bếp trong nhà ăn được đỏ lửa mãi.
Hơn 5 năm qua, mỗi ngày Nhà ăn không đồng Nhất Tâm phục vụ khoảng 300 suất cơm trưa. Những suất cơm trưa nơi đây không chỉ làm ấm những chiếc bụng đói mà còn tiếp thêm niềm tin cho những người đang chống chọi với bệnh tật. Từ những hạt gạo, mớ rau được góp nhặt, những đôi tay tình nguyện và những nụ cười trao nhau bên mâm cơm giản dị, căn bếp nhỏ trong nhà ăn giữa BV đã viết nên một câu chuyện đẹp về lòng nhân ái.
Bình luận (0)