Sau khi hoàn thành các nghi thức, các thành viên trong đội bê tráp được cô dâu, chú rể trả duyên bằng những phần quà đặc biệt. Bên cạnh bao lì xì đỏ thông thường, cặp đôi còn chuẩn bị sầu riêng để trao cho các nam thanh, nữ tú. Những quả sầu riêng được đeo nơ trang trí đẹp mắt được chính cô dâu, chú rể trao tận tay cho các thành viên trong đội. Màn trả duyên vừa vui vẻ vừa có điểm nhấn này đã góp phần tạo nên không khí vui vẻ trong lễ đính hôn.
Nhân vật chính trong câu chuyện trên là cô dâu Dương Thị Diễm Quỳnh (25 tuổi, quê ở Đắk Lắk) và chú rể Nguyễn Xuân Lập (28 tuổi, quê ở Đà Nẵng).

Cô dâu trả duyên cho đội bê tráp bằng sầu riêng
ẢNH: NVCC
Chia sẻ với Thanh Niên, cô dâu Diễm Quỳnh cho biết chị làm việc trong ngành tổ chức đám cưới còn chồng là kỹ sư xây dựng. Lễ đính hôn của họ được tổ chức vào ngày 8.8. "Bản thân là người con của Tây nguyên nên rất muốn mang một chút đặc sản quê hương xuất hiện trong lễ đính hôn. Vì vậy, mình quyết định trả duyên cho các bạn bê tráp bằng sầu riêng. Ngoài ra, mình cũng chuẩn bị ché rượu cần để hai bên thông gia giao lưu cùng nhau", chị Quỳnh chia sẻ.
Cũng theo cô dâu, tháng 8 là thời điểm diễn ra lễ hội sầu riêng ở Đắk Lắk. Vì vậy, việc đưa loại quả này vào lễ đính hôn không chỉ tạo điểm nhấn thú vị mà còn là cách cô muốn lan tỏa hình ảnh sầu riêng. Nhà cô dâu kinh doanh sầu riêng nhiều năm nay.

Nhiều người bất ngờ với màn trả duyên đặc biệt
ẢNH: NVCC
Đội bê tráp cho cô dâu hầu hết quê ở Đắk Lắk nhưng đi học xa nhà ở TP.HCM, Đà Nẵng. Khi chị Quỳnh ngỏ lời, mọi người hưởng ứng nhiệt tình, sắp xếp thời gian để bê tráp phụ cô dâu. Ngoài trả duyên bằng sầu riêng, chị Quỳnh có chuẩn bị bao lì xì đỏ để giữ nguyên nét phong tục truyền thống của người Việt.
"Khi mình bưng khay sầu riêng để trao, ai cũng bất ngờ vì vui vẻ vì nhận món quà đặc biệt. Chồng mình lấy vợ ở Tây nguyên nhưng chưa quen ăn loại quả này, thời gian tới mình sẽ tập cho chồng ăn đặc sản quê vợ", chị Quỳnh chia sẻ.

Lễ đính hôn diễn ra đầm ấm, vui vẻ
ẢNH: NVCC
Cặp đôi quen nhau vào năm 2020 tại Đà Nẵng trong thời gian đi cắm trại của nhóm sinh viên Công giáo. Đà Nẵng cũng là nơi vợ chồng học tập, làm việc và gắn bó đến hiện tại.
Chú rể Xuân Lập ngạc nhiên trước ý tưởng trả duyên bằng sầu riêng của vợ. Cô dâu đã giữ kín kế hoạch này và không tiết lộ cho chồng cho đến khi khay sầu riêng được mang ra trao cho đội bê tráp.
"Đến lúc mang khay sầu riêng ra, mình cũng bất ngờ luôn. Mình không nghĩ vợ sẽ mang sầu riêng trả duyên cho các bạn nên lúc đó đứng hình luôn. Tụi mình sẽ tổ chức đám cưới vào tháng 11, thời gian này vợ chồng cùng lên ý tưởng để có nhiều kỷ niệm trong ngày trọng đại", chú rể chia sẻ.

Gia đình hai bên chúc phúc cho cặp đôi tại lễ đính hôn
ẢNH: NVCC
Bình luận (0)