Lan tỏa trên mạng xã hội:

Cô gái bại não truyền năng lượng sống tích cực

18/10/2024 15:55 GMT+7

Chia sẻ những khoảnh khắc thường ngày gắn liền với chiếc xe lăn, cô gái mắc bại não nhận rất nhiều view của cư dân mạng vì lan tỏa năng lượng vui vẻ, tích cực.

Xuất phát điểm không may mắn

Đó là câu chuyện của chị Thân Thị Biên (22 tuổi, sống ở H.Yên Dũng, Bắc Giang) đang được cư dân mạng quan tâm những ngày qua. Thông qua tài khoản mạng xã hội cá nhân có tên "Cô bé tích cực", chị Biên kể về cuộc sống thường nhật với chiếc xe lăn qua các video clip.

Cô gái bại não truyền năng lượng sống tích cực- Ảnh 1.

Chị Biên nay đã mở lòng, không còn mặc cảm hay tự ti

ẢNH: NVCC

Dù việc đi lại khó khăn, mất kiểm soát tứ chi vì căn bệnh bại não nhưng cô gái vẫn lạc quan, cố gắng làm mọi việc trong khả năng của mình. Khi xem clip, nhiều người bày tỏ ngưỡng mộ trước nghị lực, sự kiên cường của cô gái bại não có vóc dáng nhỏ nhắn. Cư dân mạng cho biết họ được truyền năng lượng sống tích cực từ những clip của Biên.

Chia sẻ với Thanh Niên, chị Biên kể mình mắc bệnh bại não bẩm sinh, từ nhỏ đã không phát triển như những đứa trẻ bình thường khác. Nhờ tình yêu thương, sự nuôi nấng, chăm sóc của người thân, đặc biệt là ông bà nội, cô gái mới có thể trưởng thành và dần thích nghi với cuộc sống, dẫu xuất phát điểm đã không may mắn.

"Ngày trước, ông bà đã cố gắng chạy chữa cho mình nhiều nơi, nhưng việc đi lại, sinh hoạt của mình không thể nào như người bình thường được. Chân mình yếu, chỉ có thể đi chật vật chừng 1 - 2 m nên chủ yếu ngồi xe lăn, tay chân cũng không kiểm soát được nên việc sinh hoạt, ăn uống vẫn cần người nhà hỗ trợ", chị kể.

Từ thuở ấu thơ, chị Biên đã mặc cảm với khiếm khuyết của bản thân. Đặc biệt sau mỗi lần va phải ánh mắt kỳ thị hay những lời nói khó nghe từ một số người xung quanh, chị không dám ra ngoài.

Cô gái bại não truyền năng lượng sống tích cực- Ảnh 2.

Với chị, ông bà là người ơn lớn trong cuộc đời

ẢNH: NVCC

Mãi đến cuối năm 2023, khi bắt đầu tham gia mạng xã hội và quen biết được nhiều người bạn, nhận được sự động viên, ủng hộ của nhiều người, chị bắt đầu tự tin hơn về bản thân. Từ đây, cô gái trẻ mở lòng, không còn mặc cảm hay tự ti.

"Mình bắt đầu ra ngoài nhiều hơn, thích ra ngoài, khi thì đi mua đồ ăn, khi thì buôn bán phụ bà. Mình cũng kết giao thêm nhiều bạn mới và thấy thế giới ngoài kia có nhiều điều tươi đẹp biết bao", chị Biên bày tỏ.

Biết ơn ông bà

Chị Biên cũng bắt đầu tham gia vào các hội nhóm người khuyết tật ở địa phương và quen được nhiều người đồng cảnh ngộ. Thấy nhiều người sức khỏe yếu hơn mình nhưng vẫn lạc quan, vui sống, chị lại càng có động lực để sống một cuộc đời ý nghĩa.

Quyết định chia sẻ cuộc sống thường ngày lên mạng xã hội, chị Biên hy vọng có thể lưu giữ những kỷ niệm của bản thân cũng như lan tỏa tinh thần tích cực tới mọi người. Mặt khác, chị cho biết mình cũng được tiếp thêm năng lượng tích cực từ rất nhiều người xa lạ.

Đối với cô cháu gái, nếu không có ông bà nội, chị đã không có cuộc đời hôm nay. Đó là lý do chị xem ông bà là ân nhân lớn nhất cuộc đời mình. Bà Hoàng Thị Hường (70 tuổi), bà nội chị Biên, cho biết bà vô cùng xót xa khi cháu gái vừa sinh ra đã bất hạnh, nên ông bà dành tất cả tình yêu thương để nuôi nấng và chăm sóc.

"Vợ chồng tôi tìm cách để chạy chữa cho cháu nhưng không khỏi. Gia đình làm nông, chúng tôi nuôi cháu khôn lớn trưởng thành, mong cho cháu được sống hạnh phúc như những đứa trẻ khác", người bà chia sẻ.

Cô gái bại não truyền năng lượng sống tích cực- Ảnh 3.

Hiện tại, chị Biên vừa kinh doanh online, vừa buôn bán phụ ông bà. Tuy nhiên, cô gái hy vọng có thể tìm được một công việc phù hợp với sức khỏe của bản thân và có nguồn thu ổn định hơn để nuôi sống mình và báo hiếu cho ông bà. Cô cháu gái mong ông bà sống vui, sống khỏe và sẽ trân trọng mỗi ngày đi qua.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.