Cô gái chắt bóp từng đồng để có hành trình 53 ngày 'xê dịch' nhiều nơi

28/10/2022 09:00 GMT+7

Nguyễn Thị Thu Hiền (22 tuổi) không hối hận vì đã chắt bóp từng đồng để hiện thực hóa khát khao "xê dịch".

Hiền đã từng cùng bạn bè 'xê dịch' nhiều nơi, rong ruổi trên những cung đường ngoạn mục của Đông - Tây Bắc. Vốn là người dạn dĩ, cô gái quê Thái Bình có tinh thần phiêu lưu mạo hiểm và sức bền. Hiền còn được nhân đôi sức lực khi những lần chinh phục những đỉnh núi cao ngất ngưởng như: Nhìu Cồ San, Tà Chì Nhù, Lảo Thẩn…

Để đảm bảo chuyến đi an toàn, Hiền đều dừng chân nghỉ ngơi trước 6 giờ tối

Nhiều lần nghỉ việc

Lúc Hiền vẫn còn là một nhân viên thu ngân làm việc tại Hà Nội. Trót mê đắm cảnh đẹp quê hương xứ sở từ những lần đi phượt, tháng 5.2021, cô quyết định nghỉ việc để chuẩn bị lên đường khám phá mọi ngóc ngách của Việt Nam. Tuy vậy, do dịch Covid-19 bùng phát ngay lúc đó, Hiền chọn trở về quê với gia đình và chờ đến ngày du lịch được “mở cửa”. Ngặt nỗi, diễn biến dịch còn phức tạp và chưa biết khi nào chấm dứt hẳn, Hiền đã quay lại Hà Nội vào tháng 10.2021 để tiếp tục công việc.

Những lần đi trekking đã mang lại cho Hiền thể lực tốt và sự tự tin

Và rồi chuyến đi đến Tà Xùa (Sơn La) vào tháng 11.2021 chính là cú hích khiến Hiền quyết định nhảy việc. Vì quá yêu cảnh sắc thiên nhiên đẹp như tiên cảnh của Tà Xùa, cô đã xin làm “quản gia” cho một homestay tại đây. “Tôi biết ở vùng cao còn nhiều thiếu thốn về điều kiện sinh hoạt, dân cư thưa thớt, không nhiều tiện nghi như ở thành phố. Nhưng cuộc sống xô bồ ở Hà Nội chính là lý do thôi thúc tôi bỏ phố lên rừng như thế”, Hiền thổ lộ.

Hiền trên đoạn đường ở Tây Nguyên, cũng là địa điểm khó đi và thách thức tay lái của cô

Từ đó, cô thích nghi dần với công việc. Đến tháng 5.2022, nhận thấy bản thân đã tích lũy đủ kinh nghiệm, Hiền tiếp tục nghỉ việc lần thứ hai để hoàn thành ước mơ đi du lịch xuyên Việt của mình.

Cô tâm niệm: “Cuộc đời là chuyến đi, tôi muốn đi khi còn có thể. Tiền bạc còn có thể kiếm lại nhưng hành trình đi xuyên Việt có thể chỉ được một lần trong đời thôi nên tôi phải thực hiện bằng mọi giá”.

“Đã bật khóc khi không tìm được bạn đồng hành”

Hiền cho biết vốn dĩ ban đầu cô không dự tính đi một mình mà muốn tìm thêm một người bạn đồng hành. Nhưng đến phút chót, người bạn đó phát sinh việc đột xuất nên chỉ còn lại mỗi Hiền. “Khi hay tin, tôi đã bật khóc vì không biết làm thế nào. Tôi sợ hãi khi đi một mình vì không lường trước được những hiểm nguy có thể xảy ra”, Hiền nói.

Đảo Phú Quý (Bình Thuận) là địa điểm ấn tượng nhất với Hiền

Tuy vậy, đây là chuyến đi cô đã ấp ủ 3 năm, mỗi tháng cô đều dè xẻn chừng 2-3 triệu đồng để tích cóp đủ kinh phí thực hiện nên không thể từ bỏ. Hiền cho biết cô cũng may mắn vì được mọi người động viên, an ủi nên sau cùng, cô quyết định độc hành và xem đây là thử thách cần phải vượt qua.

Theo Hiền, hành trang trước khi đi của cô bao gồm một chiếc ba lô cỡ lớn; một túi nhỏ đựng những vật dụng thiết yếu như ví tiền, điện thoại, sạc dự phòng; bộ sửa xe cơ bản, vá xe và một chiếc bơm xe.

Cô chia sẻ: “Tôi mang 4 bộ quần áo để tối giản nhất có thể nhưng mang nhiều đồ lót để phòng trường hợp không giặt kịp. Đồng thời, tôi đã đem xe máy đi bảo dưỡng cẩn thận, đặc biệt ở phần phanh xích và thay nhớt. Cứ khi đi được quãng đường 1.000 km, tôi sẽ thay một lần”.

Thác K50 (Gia Lai), cũng là địa điểm cuối trong hành trình của Hiền

Về chỗ ở, Hiền tham khảo chi phí từng nơi trên các ứng dụng điện tử và gọi chủ nhà trước một ngày để thương lượng về giá cả. Bên cạnh đó, cô lui tới những quán ăn đông người, bình dân vì không muốn tiêu hao nhiều tiền bạc vào khoản này.

Xuất phát từ Hà Nội, chặng đi của Hiền men theo đường hướng Đông về Đất Mũi Cà Mau và khi trở về thì vòng ngược lại theo hướng Tây. Trong hành trình dài 53 ngày, có một lần xe của Hiền cán đinh và bị thủng săm ngay giữa đoạn đường vắng. May mắn thay, cô đã tự mình vá được săm xe.

Dù vậy, đó chưa phải là trải nghiệm đáng sợ nhất của Hiền. Cô tiết lộ: “Có lần tôi khởi hành từ TP.HCM tới Ma Bó (Lâm Đồng) để sáng hôm sau đi trekking Tà Năng - Phan Dũng. Tuy nhiên, vì hôm ấy mưa to nên lịch trình của tôi bị lệch giờ so với dự tính. Đường đi tới đó vào ban tối rất âm u, nhiều ổ gà, địa hình núi thì khúc khuỷu, trời mưa lạnh cóng nên tôi khá sợ hãi và mất 1 tiếng mới đến nơi”.

Chuyến đi xuyên Việt đã làm thay đổi con người cô theo hướng tích cực

Chuyến đi xuyên Việt vẫn là kỷ niệm đáng nhớ trong cô. “Địa điểm ấn tượng nhất với tôi chính là đảo Phú Quý (Bình Thuận). Cảnh vật nơi đây khá hoang sơ, trong lành. Tôi đã lặn biển ngắm san hô và gặp được những con người mến khách. Ngoài ra, tôi đã có cơ hội đi hiking ở những nơi mình yêu thích như Mũi Đôi (Khánh Hòa), thác K50 (Gia Lai)”.

Đặc biệt, trong chuyến độc hành xuyên Việt, cô đã làm quen với rất nhiều người bạn mới. Với Hiền, họ đều là những màu sắc riêng và đem đến cho cô rất nhiều bài học sống có giá trị.

Nguyễn Thị Thu Hiền (22 tuổi) hoàn thành trọn vẹn chuyến độc hành xuyên Việt sau khi nghỉ việc lần thứ hai

Kết thúc chuyến hành trình 'xê dịch' dài 5.600 km, Hiền đã quay lại với công việc ở Tà Xùa. Cô bày tỏ: “Chuyến đi xuyên Việt vừa rồi đã làm tôi trở nên yêu đời, tích cực hơn, cởi mở với mọi người nhiều hơn. Mọi thứ trôi qua như một giấc mơ vậy và tôi không hề hối hận”. Hiền cho hay sắp tới cô dự định sẽ tiếp tục chinh phục trọn vẹn danh sách 15 đỉnh núi cao nhất Việt Nam để thỏa chí phiêu lưu của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.