Cô gái dễ thương hết “nấc”, làm những điều bất ngờ này khiến ai cũng “rụng tim”

08/05/2022 06:00 GMT+7

Có chiếc giỏ xe hằng ngày tuy chẳng chở đầy hoa phượng mà thồ được cả bàn thực phẩm, và để lan tỏa cách sống xanh hay ho ấy, cô gái dễ thương “hết nấc” đã làm thơ mà ai đọc cũng cười khúc khích vì thích thú.

Cô gái trẻ Nguyễn Thanh Hà với những việc làm dễ thương "hết nấc" để lan tỏa lối sống xanh khiến mọi người muốn "rụng tim"

NVCC

Cứ mỗi lần đọc được những bài thơ về lan tỏa cách sống xanh của cô gái Nguyễn Thanh Hà (31 tuổi, ngụ tại Hà Nội) là như xóa đi hết những muộn phiền. Những vần thơ vừa hóm hỉnh, dí dỏm nhưng không kém phần tinh tế và truyền đi thông điệp ý nghĩa. Không những thế, ai cũng như muốn “rụng tim” với những cách sống xanh và lan tỏa lối sống xanh đến mọi người của cô gái dễ thương “hết nấc” này.

Dễ thương “hết nấc” với những vần thơ sống xanh

Trên các cộng đồng sống xanh, mọi người đã khá thân thuộc với những vần thơ vô cùng đáng yêu của cô gái dễ thương “hết nấc” Nguyễn Thanh Hà. Như “Khi đi chợ làn này ta xách/ Lúc đi chơi cắp nách cốc, chai/ Với khẩu trang vải đeo tai/ Thế là "full giáp" đúng bài sống xanh/ Vô quán nước, nhìn nhanh ly tách/ Nhựa 1 lần thì cạch mặt nha/ Lôi cốc ta dẩy từ nhà/ Bỏ ra nhờ quán hãy pha vô giùm/ Ống hút nhựa thì khum dùng nhé/ Uống thẳng luôn cũng dễ mà ta/ Còn không, chọn những quán mà/ Dùng ống inox hoặc là ống tre/ Hoặc ống từ bột gạo nè/ Uống xong, cắt ống, lăm le nấu mì”.

Hình ảnh cô gái trẻ hằng ngày vác nồi đi chợ khiến nhiều người ấn tượng

NVCC

Hay “Quay lại chuyện đi chợ/ Còn gặp được đồng minh/ Lúc ra đến hàng thịt/ Thấy chiếc hộp chình ình/ Ôi cũng “Vi-na-túp”/ Cứ tưởng hộp của mình/ Dưng nhìn qua nhìn lại/ Người - kem dừa trắng tinh/ Mình - trân châu vàng óng/ Suýt nhầm, xí hổ kinh/ Ngó sang chủ chiếc hộp/ Là một bạn gái xinh/ Sao mình lại biết á?/ Cứ "xanh" là lung linh/ Nay mình mang hai hộp/ Bạn kia cũng giống mình/ Dưng hộp thịt thì nhớn/ Hộp đậu phụ bé xinh/ Vui lắm duyên gặp gỡ/ Sống xanh có đồng minh/ Chuyện đi chợ tuy nhỏ/ Nhưng hiệu quả siêu to/ Bớt ni-lông, bớt rác/ Cuộc sống sẽ bớt lo/ Mang túi, làn, giỏ, hộp/ Là lựa chọn tự do/ Nhưng để xanh trái đất/ Lích kích chẳng nhằm nhò/ Xin khép lại câu chuyện/ Gặp “đồng hộp” thịt bò”.

Và trong mỗi hình ảnh Hà đăng tải đều kèm theo những vần thơ sống xanh để chú thích:

Một làn, một giỏ, một xe đạp

Bấy hộp, bấy món, bấy nhiêu xanh

Đi chợ không túi cho đỡ rác

Kiệm xăng, mình đạp, thể dục nhanh

Ba chỉ móc mật làm xiên nướng

Lọc bì xào mướp với thịt xay

Rau muống luộc trưa, khoai luộc tối

Dưa chuột ăn chẻ, mát lắm thay

Mướp xào mới hết một phần thịt

Lục chạn kiếm đồ làm món hay

Nhà còn bột mỳ đem nhồi nước

Nặn khay sủi cảo nịnh miệng này

Người già ít tuổi giải sầu

Xem chèo tưởng nhớ những màu cổ xưa

Không bình rượu, chẳng túi thơ

Mà mang cốc nước cho vừa niềm xanh

Hai chị em nhà nọ

Nghỉ lễ đi chơi quanh

Tới Hoả Lò di tích

Tri ân tới cha anh

Không quên mang chai lọ

Tham quan cũng phải xanh

Một buổi khác đi tìm chốn đợi

Đôi cô gái chọn tới quán này

Miền xưa phảng phất đâu đây

Miền xanh ăm ắp tràn đầy không gian

Cốc thủy tinh trên bàn hai chiếc

Chẳng mảy may liếc cốc nhựa đâu

Ống gạo là của cốc dâu

Còn lại cốc quýt không cầu ống luôn”.

Không chỉ là những vần thơ dí dỏm, mà những câu chuyện sống xanh Hà chia sẻ cũng “đốn tim” nhiều người.

Như câu chuyện Hà từng chia sẻ: “Từ rất lâu rồi, khi đi chợ thì những đồ như rau bó theo mớ hay là các món đã sẵn bao bì thì em sẽ xách thẳng cổ các cháu ấy về mà không lấy túi ni lông vì em hay đi chợ bằng xe đạp nên có rọ xe để bỏ đồ.

Và dấu mốc để em đi chợ “xanh” toàn diện hơn là từ gần cuối năm 2016 sau khi ông em đi viện về (ông phải mổ phì đại tiền liệt tuyến) thì hay mua thịt xay 2 lần để ông và cả bà dễ ăn hơn. Sau vài lần đi mua như thế thì em quyết định vác luôn cái nồi con con đi đựng, đỡ cái cảnh thịt dính vào túi ni lông vừa phí phạm mà không sạch sẽ. Sau đấy em thấy sao mình không xếp hộp vào rọ xe, thế là không chỉ rau mà cả thịt cá cũng không cần dùng đến túi ni lông ôi sao mà mình sáng suốt thông minh linh hoạt thế cơ chứ.

Thế là, các cháu rau củ cứ trần trùng trục mà dẩy thẳng vào rọ xe sau khi cân đo đầy đủ hoặc hôm nào mua nhiều thí dụ như là ăn lẩu thì em nhanh nhẩu quẩy thêm cái làn hay cái túi nữa. Thịt thà cá mú thì em mang theo hộp nhựa để đựng, hâm như em thì có thể vác theo cả nồi để đựng cá, cao điểm nhất đã từng có chú cá 4kg bỗng chốc thu bé lại vừa vào 1 cái nồi thôi nhé, kể đến đây thấy tự phục mình nên em xin dừng hình vài giây tự vỗ tay chút. Thế là giỏ xe của em tuy chẳng chở đầy hoa phượng song lại thồ được cả 1 bàn thực phẩm luôn…”.

Những chiếc giỏ xe tuy không chở đầy hoa phượng nhưng thồ được cả một bàn thực phẩm mỗi ngày của Hà

NVCC

Lan tỏa lối sống xanh mà không phải… rát họng

Là cách nói dí dỏm của Hà khi được hỏi về cơ duyên đưa cô nàng đến với việc làm thơ về lối sống xanh để lan tỏa đến mọi người. Hà cho biết xuất phát từ nếp sống tiết kiệm và “biết đủ” của gia đình mà ngay từ khi còn bé Hà đã thấy mọi người trong nhà có thói quen mua sắm vừa đủ và hạn chế dùng túi ni lông khi không cần thiết (mua rau thì bỏ giỏ xe hoặc cầm tay). Đến thời điểm cuối năm 2016, Hà mới bắt đầu có cuộc “cách mạng” toàn diện hơn trong việc đi chợ khi thịt cá cũng bỏ hộp, thậm chí là mang nồi đi chợ.

“Cuối năm 2018 thì mình có lập 1 album trên Facebook là “Những ngày thật xanh” để cập nhật những hình ảnh đi chợ nhằm lan tỏa một phong cách đi chợ hay ho mà không rát họng (cười) và giảm thiểu rác thải nhựa với những người bạn của mình. Thi thoảng mình chêm đôi câu thơ hoặc một đoạn vào như một hình thức đổi mới các bài đăng của mình và sau đó thì có cả những bài thơ độc lập với các thể thơ khác nhau như thơ 5 chữ, 7 chữ, lục bát, song thất lục bát…”, Hà kể.

Mỗi lần Hà đi chợ là không tha về một túi ni lông nào

NVCC

Hỏi Hà: "Có phải cô nàng rất giỏi và có khiếu về thơ văn?". Hà bộc bach: “Mình nghĩ rằng mình có chút năng khiếu về chữ nghĩa hơn là về thơ văn. Mình lớn lên trong những câu ca dao tục ngữ bà nội mình hay ngâm, trong những lời ru cánh cò mà bố mình ru em gái, thích nghe chèo, cải lương, quan họ, dân ca… cùng ông bà, sau lớn thì lại là dân ngôn ngữ, mình tốt nghiệp Khoa Ngôn ngữ Anh, chuyên ngành biên phiên dịch, Trường ĐH Hà Nội nên có lẽ khả năng sử dụng từ ngữ của mình khá trôi chảy. Khi còn tham gia nhiều những hoạt động của Đoàn thanh niên ở địa phương thì mình cũng đã làm kha khá bài thơ, bài vè cho những phần chào hỏi, tuyên truyền của các đội tuyển thi một số cuộc thi phong trào”.

Ấn tượng với những cách sống xanh của cô gái trẻ

NVCC

Hà rất vui và hạnh phúc khi mỗi bài thơ, bài chia sẻ về lối sống xanh của mình nhận được rất nhiều sự quan tâm của mọi người. Khi chọn làm thơ về lối sống xanh là Hà đã quan niệm: “Mình nghĩ rằng là từ rất xưa các cụ đã dùng những bài vè, bài thơ làm công cụ tuyên truyền phổ biến, và qua thời gian thì thơ ca vẫn luôn tạo âm điệu dễ đi vào lòng người nên bạn bè mình, hay là những thành viên trong 1 số nhóm về sống xanh hoặc có quan tâm tới sống xanh, đều tỏ ra thích thú với những câu thơ, bài thơ mình làm về chủ đề sống xanh”.

Và cô gái với những việc làm dễ thương “hết nấc” này, hạnh phúc bày tỏ: “Mọi người cũng chia sẻ bài viết của mình về Facebook cá nhân nữa, để nhiều người có thể biết hơn. Do đó, mình thấy ngày càng có nhiều người quan tâm và thực hiện lối sống xanh, và còn muốn bạn bè mình cùng chung tay nữa. Mình tin là những điều tốt đẹp khi được chia sẻ sẽ tạo cảm hứng cho mọi người cùng tham gia”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.