Cô gái hát 'Nắng lên xóm nghèo' được Thái Châu cho điểm tuyệt đối

Chọn thể hiện ca khúc 'Gạo trắng trăng thanh - Nắng lên xóm nghèo', Mộc Anh nhận điểm tuyệt đối từ danh ca Thái Châu tại bán kết 'Hãy nghe tôi hát'.

Đêm bán kết của Hãy nghe tôi hát lên sóng với màn tranh tài của Mỹ Đăng, Đông Triều, Mộc Anh và Nhã Trang. Đảm nhận vai trò giám khảo ngoài danh ca Thái Châu còn có sự góp mặt của ca sĩ Hồ Lệ Thu và nhạc sĩ Sỹ Luân.

Trong đêm tranh tài, Mộc Anh lựa chọn thể hiện liên khúc Gạo trắng trăng thanh - Nắng lên xóm nghèo để chinh phục ban giám khảo. Với dòng nhạc vốn là thế mạnh, nữ thí sinh tiếp tục phát huy khả năng xử lý mềm mại, ngọt ngào nhưng vẫn tạo được sự mới mẻ trong cách trình diễn.

Thái Châu nói gì về bài thi của Mộc Anh?

Mộc Anh được khen ngợi bởi chất giọng ngọt ngào trong đêm bán kết

Ảnh: NSX

Thái Châu bày tỏ sự phấn khích trước tiết mục của Mộc Anh. Nam giám khảo nhận xét phần trình diễn mang đến cảm giác dễ thương, nhẹ nhàng, đồng thời dành lời khen cho giọng hát có chiều sâu của đàn em. Thậm chí, nam nghệ sĩ còn hài hước nói: “Hay mà không biết khen sao cho hết nữa”.

Hồ Lệ Thu cũng ấn tượng với chất giọng của Mộc Anh và ví giọng hát của đàn em "đậm đà như mắm kho”. Nữ nghệ sĩ đánh giá Mộc Anh vừa hát vừa kết hợp vũ đạo nhưng vẫn giữ được sự ổn định, thể hiện trọn vẹn tinh thần trong sáng của ca khúc.

Sỹ Luân đặc biệt bất ngờ trước khả năng kiểm soát giọng hát của Mộc Anh. Theo giám khảo, trong nhiều năm trở lại đây chưa nghe một giọng hát nào “ngọt ngào như em”. Dù tiết tấu nhẹ, tông thay đổi liên tục và ca khúc không dễ thể hiện, Mộc Anh vẫn giữ được cao độ ổn định, không để xảy ra chênh phô.

Kết thúc phần thi, Mộc Anh nhận hai điểm 10 từ Thái Châu và Sỹ Luân, đồng thời trở thành thí sinh có điểm số cao nhất đêm bán kết 3. Trong khi đó, thứ hạng của các thí sinh còn lại lần lượt là Mỹ Đăng, Đông Triều và Nhã Trang.

Thái Châu dành lời khen ngợi cho phần thể hiện của ca sĩ Mộc Anh

Ảnh: NSX

Ngồi ghế nóng cuộc thi âm nhạc, Hồ Lệ Thu nhắn nhủ các ca sĩ trẻ khi làm mới một ca khúc phải giữ được “cái thần và cái hồn của bài hát”, để dù cách thể hiện có mới mẻ, âm nhạc vẫn có thể chạm đến trái tim người nghe.

Đồng quan điểm, Thái Châu cho rằng các ca sĩ có thể phá cách nhưng phải biết điểm dừng. “Phá cách như thế nào đó nhưng mà phải giữ được cái linh hồn của bài hát”, Thái Châu chia sẻ, đồng thời kỳ vọng các ca sĩ có thể biến những ca khúc cũ thành những phiên bản hiện đại nhưng vẫn giàu cảm xúc.

Trong khi đó, Sỹ Luân Sỹ ví âm nhạc như một món ăn mang nhiều khẩu vị khác nhau. Có người thích dòng nhạc này, người khác lại yêu một dòng nhạc khác. Sự thành công vì thế không chỉ nằm ở việc trở thành một ngôi sao mà còn ở cảm nhận của chính nghệ sĩ về giá trị mình tạo ra. “Đối với tôi, nghệ sĩ thành công là nghệ sĩ được sự công nhận của công chúng, được nhiều người yêu quý và được phần lớn khán giả công nhận. Thành công cũng có nhiều mặt, không đơn giản là mình phải trở thành một ngôi sao”, anh bày tỏ.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.