Cô gái khiếm thị ở trọ một mình tại TP.HCM, học năm 3 đại học

Là trẻ sinh non, mất hoàn toàn thị lực từ nhỏ, Bảo Trân từng rất tự ti vì bản thân không thể nhìn thấy như mọi người. Nhưng cô gái khiếm thị đã vươn lên, ở trọ một mình, và đang là sinh viên năm 3 tại TP.HCM.

Chỉ có học mới tự lo được cho bản thân

Huỳnh Phan Bảo Trân (quê Rạch Giá, An Giang), năm nay 21 tuổi, là trẻ sinh non và mất hoàn toàn thị lực từ nhỏ. Cô gái từng cảm thấy tự ti vì bản thân không thể nhìn thấy như mọi người. Thế nhưng, thay vì đầu hàng số phận, bằng sự kiên trì và nỗ lực, Trân từng bước vượt qua rào cản khiếm thị để tiếp tục con đường học tập và nuôi dưỡng ước mơ thực hiện các dự án cộng đồng.

Ngưỡng mộ cô gái khiếm thị ở trọ một mình ở TP.HCM, học năm 3 đại học- Ảnh 1.

Huỳnh Phan Bảo Trân tự lập cuộc sống một mình trong phòng trọ nhỏ ở TP.HCM

ẢNH: TRẦN BẢO NGỌC

"Từ nhỏ đến giờ em vẫn luôn nghĩ chỉ có học mới có thể giúp mình phát triển, tự lo được cho bản thân. Mình đã học hết lớp 12 rồi, mình có khả năng thì tại sao mình không tiếp tục học", Trân chia sẻ.

Hiện nay, Trân đang là sinh viên năm 3 ngành xã hội học, Trường ĐH Văn Hiến, TP.HCM. Cô gái khiếm thị luôn tin rằng học tập sẽ là con đường giúp mình trưởng thành và tạo dựng được một tương tươi sáng hơn.

Khi mới gặp Trân lần đầu, ít ai có thể hình dung một cô gái khiếm thị có thể tự xoay xở với cuộc sống ở thành phố, sống một mình trong căn phòng trọ khoảng 15 m2, tự sinh hoạt, chăm sóc bản thân và tự đặt xe công nghệ để di chuyển đến trường.

Trân tự đặt xe công nghệ để đến trường

Trân cũng thành thạo trong việc học tập và sử dụng thiết bị công nghệ như điện thoại, máy tính. Trân cho biết đầu tiên bạn sẽ ghi nhớ toàn bộ vị trí các phím trên bàn phím trước, sau đó sử dụng phần mềm đọc màn hình để thao tác.

Với Trân, việc khó khăn nhất không phải là việc học mà là việc di chuyển đến lớp học, vì trường đại học của bạn có nhiều cơ sở, khuôn viên trường cũng rộng rãi, nếu không có người hỗ trợ bạn phải chậm rãi từng bước để dò đường.

Trân học bài, làm việc thành thục trên máy tính

Bảo Trân cho hay bạn đã từng tự ti về bản thân, nhưng sau này khi tiếp xúc với mọi người nhiều hơn, bạn nhận ra được một điều là chuyện mình bị khiếm thị không đáng sợ, "quan trọng là cách mình đối diện nó như thế nào".

Chính những suy nghĩ đó, Trân dần cởi mở hơn với mọi người, mạnh dạn tham gia các hoạt động xã hội. Trân cho biết gia đình và bạn bè luôn bên cạnh động viên, ủng hộ bạn theo đuổi việc học và những dự định trong tương lai, đây là điều mà bạn cảm thấy hạnh phúc nhất. Dù Trân đang sống ở TP.HCM một mình, nhưng gia đình, người thân, bạn bè luôn sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ để bạn thực hiện được những ước mơ của mình.

Đem nghệ thuật đến gần hơn với người khiếm thị

Lựa chọn theo học ngành xã hội học, Trân ước mơ được cống hiến cho cộng đồng, đặc biệt là những người khiếm khuyết. Trân cho biết sau khi tốt nghiệp, nếu có thể bạn sẽ học thêm ngành tâm lý học để có thêm kiến thức.

Ngưỡng mộ cô gái khiếm thị ở trọ một mình ở TP.HCM, học năm 3 đại học- Ảnh 2.

Huỳnh Phan Bảo Trân đặt xe đi học

ẢNH: TRẦN BẢO NGỌC

Bên cạnh việc học, Trân còn là cộng tác viên của Công ty TNHH Doanh nghiệp Xã hội Sunbox và tham gia dự án "Từ tay đến mắt" - giúp đưa nghệ thuật sân khấu đến gần hơn với người khiếm thị.

Cô gái khiếm thị cho biết: "Công việc của em là đăng tải thông tin đăng ký vé, tổ chức minigame, giới thiệu nghệ sĩ, nhân vật, cũng như nội dung các vở diễn để khán giả khiếm thị có thể cập nhật thông tin trước. Qua dự án này em mong muốn các bạn khiếm thị giống em có thể dễ dàng tiếp cận nghệ thuật hơn, đồng thời tự tin hơn trong việc hòa nhập với mọi người".

Bảo Trân gửi lời nhắn gửi tới những người khiếm thị cũng như mong mỏi của bạn tới những nhà tuyển dụng

Ngưỡng mộ cô gái khiếm thị ở trọ một mình ở TP.HCM, học năm 3 đại học- Ảnh 3.

Trân mong những bạn trẻ khiếm thị, hãy chủ động và tự tin hơn trong cuộc sống

ẢNH: BẢO TRÂN CUNG CẤP

Từ chính những gì mình đã trải qua, Trân mong rằng những bạn các bạn khiếm thị hãy chủ động và tự tin hơn trong cuộc sống. Chính sự chủ động và tự tin sẽ giúp các bạn nhận được nhiều sự giúp đỡ, mở rộng các mối quan hệ và có thêm cơ hội phát triển.

Đồng thời, Trân cũng hy vọng các nhà tuyển dụng có thể mở ra cơ hội cho các bạn khiếm thị, vì khi đã bỏ công sức ra học tập, các bạn tin mình cũng có thể hoàn thành tốt công việc.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.