Cô gái mắc bệnh lạ khiến cơ thể bốc mùi như cá ươn

Ngọc Quý
Ngọc Quý
26/03/2021 00:10 GMT+7

Ngay từ khi sinh ra, cơ thể cô Alyssa Pursely ở Mỹ đã bốc ra mùi tanh hôi như cá ươn. Đến mãi năm lên 6 tuổi, cô mới được chẩn đoán là mắc một căn bệnh hiếm gặp.

Alyssa Pursely đang học trung học và sống ở bang Alabama (Mỹ). Cô mắc bệnh Trimethylaminuria, một căn bệnh hiếm gặp khiến cơ thể không phân hủy được chất hóa học trimethylamine. Đây là chất hữu cơ có trong nhiều loại thực phẩm, theo MSN.
Chất trimethylamine có mùi giống như mùi hôi tanh của cá bị ươn thối. Vì cơ thể không có khả năng phân hủy trimethylamine nên chất này tích tụ trong cơ thể Alyssa. Đây chính là nguyên nhân khiến cô có mùi hôi khó chịu.
Mẹ của Alyssa là bà Kacee. Ngay từ khi sinh con, bà đã biết con gái có vấn đề bất thường. Tuy nhiên, căn bệnh của Alyssa chỉ được chẩn đoán khi cô lên 6 tuổi.
Bệnh Trimethylaminuria là bẩm sinh và không thể chữa được. Tuy nhiên, cô Alyssa có thể kiểm soát được mùi hôi của cơ thể bằng cách tránh ăn một số loại thực phẩm như cá, sữa, rau xanh. Cô cũng có thể che đi mùi hôi bằng cách dùng chất khử mùi hoặc nước hoa.
Dù vậy, căn bệnh kỳ lạ này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của Alyssa. Ngay từ khi còn đi học, cô thường xuyên bị bạn bè trêu chọc và bắt nạt vì mùi cơ thể khó chịu của mình.
“Luôn có người chú ý đến mùi cơ thể của tôi và không ngừng bắt nạt”, Alyssa kể lại. Việc bị bắt nạt, trêu chọc khiến cô thiếu tự tin trong thời gian dài.
Cuộc sống của Alyssa bắt đầu thay đổi và có nhiều bạn bè hơn khi cô tham gia một đội bóng chày. Các đồng đội không thực sự quan tâm đến mùi cơ thể của Alyssa mà tập trung giúp cô chơi bóng chày giỏi hơn.
Hiện tại, Alyssa đã dần học được cách sống chung với bệnh Trimethylaminuria. Cô vẫn tiếp tục nuôi ước mơ vào đại học và mong muốn sẽ được chơi cho đội bóng chày của bang Alabama (Mỹ).
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.