• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

Cô gái vượt qua 2.400 người để làm việc ở Nam Cực

15/12/2015 18:51 GMT+7

Cô gái 25 tuổi Laura Martin đã vượt qua hơn 2.400 người để trúng tuyển vị trí nhân viên bưu điện tại Nam Cực . Đây là công việc rất đặc biệt, cô phải sống mà không có điện, lò sưởi và tắm dưới dòng nước băng giá.

Cô gái 25 tuổi Laura Martin đã vượt qua hơn 2.400 người để trúng tuyển vị trí nhân viên bưu điện tại Nam Cực. Đây là công việc rất đặc biệt, cô phải sống mà không có điện, lò sưởi và tắm dưới dòng nước băng giá.

 Laura Martin trong dòng nước lạnh giá ở Nam Cực - Ảnh chụp màn hình Daily Mail

Martin là một người Scotland, được chọn từ hàng nghìn hố sơ ứng tuyển đến từ 83 quốc gia. Địa điểm làm việc là trên hòn đảo nhỏ Goudier, Nam Cực, theo Daily Mail.
Cô từng theo học ngành địa lý tại Đại học St Andrews, Scotland. Trước đó, Martin có một công việc khác nhẹ nhàng là giáo viên tại một ngôi trường ở thị trấn Kingussie, thuộc cao nguyên Scotland.
Tuy nhiên, mặc dù làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhưng mức lương của Martin chỉ khoảng 1.700 USD/tháng. Thách thức thực sự là khí hậu chứ không phải khối lượng công việc. Martin phải đóng dấu cho khoảng 70.000 bưu thiếp và thư gửi về Nam cực từ khắp nơi trên thế giới.
Nhiệt độ thời điểm này ở Nam Cực khoảng -10 ºC. Bưu điện được xây tại cảng Lockroy trên đảo Goudier, không có lò sưởi, điện, máy radio hay bất kỳ phương tiện liên lạc nào với thế giới bên ngoài. Thậm chí, các nhà tuyển dụng còn cảnh báo có thể mỗi tháng mới tắm được một lần.
Cùng làm việc tại bưu điện với Martin còn có 3 người khác. Từ tháng 11 năm nay đến tháng 3 năm sau, nhóm 4 người phải đón tiếp khoảng 18.000 hành khách ghé bưu điện và tham quan bảo tàng ở cảng Lockroy.
Họ cũng phải làm quen với mùi hôi và dọn phân của 2.000 con chim cánh cụt vương đầy các con đường.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.