Cô giáo nặng lòng với học sinh nghèo

08/09/2022 17:54 GMT+7

Thương học sinh có hoàn cảnh khó khăn , suốt 6 năm qua, cô giáo Nguyễn Kim Hương (37 tuổi) cố gắng mang đến những món quà thiết thực giúp hàng trăm em có thêm điều kiện đến trường.

Việc làm ý nghĩa

Cô Hương hiện là giáo viên dạy văn tại Trường THCS Nguyễn Trãi (TP.Ngã Bảy, Hậu Giang). Cô Hương cho biết, cô đến với hoạt động thiện nguyện như một cái duyên. Năm 2016, lớp cô làm giáo viên chủ nhiệm có những học sinh (HS) khó khăn, cô và một số phụ huynh khá giả hơn đã cùng đóng góp hỗ trợ. Sau đó, cô viết bài cảm ơn đăng lên mạng xã hội, kèm theo những bức ảnh các em phấn khởi nhận quà. Điều khiến cô bất ngờ là bài viết đã chạm đến trái tim của nhiều nhà hảo tâm, bạn bè, người thân, đặc biệt là các hộ buôn bán nhỏ lẻ trong chợ ở TP.Ngã Bảy. Được mọi người “mở lời”, từ đó số lượng HS khó khăn được cô giúp đỡ ngày một nhiều hơn.

Cô Hương tặng quà năm học mới cho học sinh

THANH DUY

Theo đó, mỗi năm cô Hương giúp đỡ khoảng 100 em HS từ cấp tiểu học đến THPT. Đối tượng được ưu tiên là HS hiếu học có hoàn cảnh đặc biệt như mồ côi, bệnh tật, người thân mất khả năng lao động, gia đình không điều kiện mưu sinh… Quà trao cho các em thường là tiền học phí, xe đạp, tập sách, dụng cụ học tập, quần áo, giày dép... Những em có hoàn cảnh éo le hơn được hỗ trợ thêm nhu yếu phẩm, phí sinh hoạt hằng tháng. Đến nay, cô Hương cũng đã tiến hành sửa chữa, cất nhà mới cho gần 10 gia đình nghèo khó nhưng giàu ý chí vươn lên, quyết tâm nuôi con ăn học thành tài (mỗi căn từ 5 - 20 triệu đồng, tùy trường hợp).

Luôn bên cạnh học sinh nghèo

Phần lớn HS khó khăn được cô Hương hỗ trợ là do các thầy cô khác giới thiệu. Mỗi hoàn cảnh cô đều đến tận nơi tìm hiểu, xác minh. Theo đó, hoạt động thiện nguyện của cô giáo này bận rộn nhất là vào đầu năm học mới.

Cách làm thiện nguyện của cô Hương có phần khá đặc biệt vì cô thường quay video clip, trực tiếp làm người dẫn dắt câu chuyện, đồng hành cùng các em HS. Theo cô Hương, cách làm này khiến cô vui vì thấy thêm phần trách nhiệm, tình cảm với trường hợp mình giới thiệu; đồng thời, mọi người có thể nhìn đa diện và khách quan hoàn cảnh của các em. Điều cô tâm đắc là nhiều đoạn video clip đã được mọi người góp phần lan tỏa, nhiều nhà hảo tâm đồng hành lâu dài bằng cách nhận đỡ đầu cho các em.

Trong căn nhà tồi tàn ở tạm, em Huỳnh Thị Huyền Trang (HS lớp 10) nâng niu chồng tập sách và quần áo mới thơm tho được cô Hương mang tặng từ vài ngày trước. Trang mồ côi cha mẹ từ lúc 2 tuổi, hiện sống cùng ông bà ngoại tuổi cao làm nghề mua bán ve chai, phế liệu. Trang xúc động bày tỏ: “Tưởng chừng em đã phải nghỉ học hồi lớp 8, may mắn là có cô Hương giúp đỡ. Nhờ cô, em còn được một ông cậu (một nhà hảo tâm ở Mỹ - PV) hỗ trợ tiền sinh hoạt hằng tháng nên yên tâm đến trường. Em không biết phải trả ơn cô thế nào nữa, chỉ biết phải phấn đấu học thật tốt để không phụ tấm lòng của cô”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.