Có một 'Đà Lạt thu nhỏ' giữa lòng xứ nóng, điểm đến mới cho giới trẻ

16/12/2021 16:02 GMT+7

Nằm giữa lòng thị xã Ayunpa (Gia Lai), khu vườn của chàng trai 9X với đầy hoa, dâu tây… được ví như Đà Lạt thu nhỏ, xua tan khí trời nóng nực của xứ nóng Ayunpa.

Khu vườn đầy hoa như một "Đà Lạt thu nhỏ" giữa lòng xứ nóng

Ayupa của Gia Lai

TUYẾT RCOM

Đất trống hóa khu vườn đầy hoa và rau

Chủ nhân của khu vườn ấn tượng này là Kpă Sa (24 tuổi, Gia Lai). Là người yêu thiên nhiên và thích làm vườn, trong một lần tình cờ biết đến những video đầy sự bình yên của một nữ blogger, Sa đã quyết định cải tạo phần đất trống rộng 50m2 của gia đình thành khu vườn trồng đầy rau, hoa và cây cảnh. Ai đã từng một lần đặt chân đến đây đều phải ngỡ ngàng thốt lên: "Như một Đà Lạt thu nhỏ giữa lòng xứ nóng".

Những quả dâu chín đỏ mọng giữa lòng "chảo lửa" của Gia Lai

Kpă Sa, chủ nhân của khu vườn ấn tượng

Trước đây, Sa từng theo học tại Trường CĐ Văn hóa nghệ thuật Đăk Lăk, do gặp vấn đề về sức khỏe nên anh phải tạm gác việc học. Từ đó, bên cạnh thời gian phụ giúp gia đình thì anh dành trọn tâm huyết vào khu vườn.

Sa bắt đầu “tân trang” khu vườn từ việc xử lý đất, chọn giống và trồng cây. Ban đầu, mảnh vườn chỉ thưa thớt vài cành hồng, cọng hành, rau cải. Nhưng dưới bàn tay khéo léo và sự chăm chỉ của chàng trai, chỉ sau hơn một năm, khu vườn đã đa dạng các loại hoa, rau với đầy đủ màu sắc.

Những chiếc chum bên cạnh hoa và rau làm cho khu vườn thêm phần cuốn hút

Trước đây đất của nhà Sa vốn là đất pha cát nên cây cối khó phát triển. Sau này anh chịu khó trộn đất với tro trấu, nhờ thế mà cây nào cây nấy lớn nhanh, khỏe mạnh. “Mỗi ngày mình đều dành thời gian để chăm chút cho từng mầm cây, bụi hoa cũng như thiết kế lại khu vườn sao cho hài hòa, đẹp mắt hơn. Mình nghiện vườn lắm, vì công việc này phần nào giúp mình phát huy khả năng sáng tạo ý tưởng”, Sa cười tươi nói.

Cổng vào ấn tượng

Để khu vườn thêm đặc sắc, Sa tận dụng những chiếc chum, chiếc ghè, chén, đĩa đã cũ của mẹ để đem ra ngoài vườn. Ngoài ra, anh còn tự tay làm những chậu cây xinh xắn, đủ loại hình thù chỉ từ xi măng, mũ, áo đã sờn màu.

Đà Lạt ở trong lòng xứ nóng

Ayupa (Gia Lai) là một trong những địa phương có nền nhiệt cao. Vào mùa hè, nhiệt độ ở đây rất cao nên được ví như là “chảo lửa” của Gia Lai. Ấy thế mà vườn của Sa lại có thể trồng cả những loài cây thường ưa xứ lạnh như dâu tây, bắp cải... vì thế mà người dân nơi đây thường bảo nhau rằng khu vườn của Sa là “Đà Lạt thu nhỏ”.

Hoa hồng dọc lối đi

Bước vào khu vườn, người tham quan bị ấn tượng ngay với cánh cổng bằng gỗ, với dòng chữ “welcome” được viết nắn nót bằng chính đôi tay của anh chủ vườn. Từng chi tiết đều được Sa chăm chút tỉ mỉ. Hai bên con đường dẫn đến trang trại nhỏ sau nhà là dàn hồng đỏ rực. Bên cạnh đó, Sa còn trồng thêm hoa hướng dương, sao nhái, ớt tím, sen đá... Từng chi tiết đều được Sa chăm chút tỉ mỉ.

Những ngày không phải ra đồng làm việc thì Sa dành phần lớn thời gian để chăm sóc khu vườn

Sa cũng thường đăng tải hình ảnh của khu vườn lên mạng xã hội và nhận được nhiều sự quan tâm của các bạn trẻ. Nhiều người tìm đến khu vườn như “Đà Lạt thu nhỏ” giữa lòng xứ nóng của chàng trai trẻ để check-in và tham quan. Vừa rồi, Hiệp Liên hiệp Phụ nữ thị xã Ayunpa vừa chọn vườn của Sa để làm gương, tuyên truyền về mô hình làm vườn ngăn nắp, sạch sẽ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.