Tên gọi “Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ” đã trở nên quen thuộc với người dân TP.HCM và du khách, đồng thời gắn với không gian văn hóa, tín ngưỡng của lễ hội tại Cần Giờ. Sau khi địa giới hành chính được sắp xếp, địa điểm tổ chức lễ hội vẫn tại Cần Giờ (ngày trước là huyện, nay là xã). Vì vậy, việc điều chỉnh tên gọi cũng đặt ra câu hỏi về cách cân bằng giữa yêu cầu xác định quy mô, phạm vi tổ chức và sự kế thừa tên gọi đã quen thuộc với công chúng.
Lễ hội năm nay dự kiến diễn ra tại xã Cần Giờ từ ngày 24 - 26.9 (nhằm ngày 14 - 16.8 âm lịch). Các hoạt động hưởng ứng, tuyên truyền và không gian lễ hội được triển khai từ ngày 23 - 27.9.

Đoàn Nghinh Ông trong Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ bắt đầu xuất phát
Ảnh: Sở VH -TT TP.HCM

Nghi thức cúng Ông trên biển
Ảnh: Sở VH -TT TP.HCM
Trở lại thông tin đại diện Sở VH-TT TP.HCM cho biết dự kiến điều chỉnh tên Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ, theo tôi, nếu tên mới chỉ gắn với “xã Cần Giờ” thì chưa phản ánh đầy đủ quy mô, phạm vi và sự tham gia của cộng đồng trong lễ hội.
Trong ngày hội, ngoài ghe Nghinh Ông của Cần Thạnh, nơi có Lăng Ông Nam Hải, còn có ghe của các địa phương thuộc huyện Cần Giờ trước đây tham gia, được trang hoàng cờ xí và về dự lễ. Những địa phương như Long Hòa, Thạnh An cũng có lăng Ông và lễ hội Nghinh Ông riêng. Tuy nhiên, đến dịp lễ hội Nghinh Ông ngày 16.8 âm lịch, các hoạt động này vẫn được xem là một phần của ngày hội chung.
Vì vậy, tên gọi “Cần Giờ” lâu nay không chỉ được hiểu theo nghĩa của một đơn vị hành chính, mà còn gắn với không gian văn hóa và cộng đồng cư dân vùng biển này. Từ góc nhìn đó, việc thay đổi tên gọi nên cân nhắc cả yếu tố quản lý hành chính lẫn tính kế thừa của một lễ hội đã trở nên quen thuộc với cộng đồng.
Còn nếu cho rằng việc đổi tên nhằm “khẳng định quy mô, vị thế của lễ hội trong hệ thống sự kiện văn hóa, du lịch của TP.HCM”, theo tôi, điều này không nhất thiết phải thể hiện bằng tên gọi. Quan trọng hơn vẫn là cách chúng ta tổ chức, bảo tồn và phát huy các giá trị của lễ hội, để tương xứng với một di sản văn hóa của thành phố.
Thực tế, Lễ hội Nghinh Ông Phước Hải tại xã Phước Hải hay Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam tại phường Vũng Tàu, trước đây thuộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, vẫn được gọi theo những địa danh gắn với lịch sử hình thành và thực hành lễ hội. Việc thay đổi địa giới hành chính không nhất thiết đồng nghĩa với việc phải thay đổi tên gọi của một lễ hội truyền thống.
Đổi tên Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ có làm thay đổi nhận diện di sản?
Trong các văn bản của TP.HCM, tên lễ hội được sử dụng là “Lễ hội Nghinh Ông huyện Cần Giờ”. Vì vậy, nếu địa phương muốn nghiên cứu một tên gọi mới như “Lễ hội Nghinh Ông Cần Thạnh”, “Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ - Tết Biển” hay một tên khác phục vụ quảng bá du lịch, theo tôi cần phân biệt giữa tên chính thức của lễ hội và tên gọi phục vụ truyền thông.
Năm 2013, Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Với một di sản đã được ghi danh, tên gọi không chỉ đơn thuần là tên của một chương trình hay sự kiện, mà còn gắn với quá trình hình thành, thực hành và nhận diện di sản trong cộng đồng.
Do đó, nếu có chủ trương điều chỉnh tên gọi chính thức, vấn đề này cần được xem xét thận trọng, trên cơ sở hồ sơ di sản, ý kiến của cộng đồng chủ thể và cơ quan quản lý chuyên môn. Không nên chỉ xem đây là vấn đề đặt tên cho một sự kiện được tổ chức hằng năm.

Đoàn Nghinh Ông di chuyển ra bến tàu
Ảnh: Sở VH -TT TP.HCM

Đoàn ghe Nghinh Ông trên biển
Ảnh: Sở VH -TT TP.HCM
Lễ hội dân gian, dù được tổ chức ở quy mô nào, vẫn cần giữ được những giá trị và không gian văn hóa đã hình thành qua thời gian. Việc tổ chức ở quy mô lớn hơn, hay trở thành một sự kiện văn hóa, du lịch của thành phố, theo tôi càng cần đặt trong mối quan hệ với cộng đồng - những người trực tiếp thực hành và gìn giữ di sản.
Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ đã được ghi danh là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia từ năm 2013. Vì vậy, bên cạnh yêu cầu về quản lý và nhận diện sự kiện trong bối cảnh mới của TP.HCM, việc bảo đảm tính kế thừa của tên gọi và mối liên hệ với cộng đồng Cần Giờ cũng là điều cần được lưu ý.
Mong rằng Sở VH-TT TP.HCM lắng nghe và cân nhắc giữ nguyên tên gọi “Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ” - tên gọi thân thuộc, đã gắn bó với cộng đồng và mang đậm giá trị di sản qua nhiều năm.
Ông Võ Trọng Nam, Phó giám đốc Sở VH-TT TP.HCM cho biết: "Lễ hội năm nay sở dĩ dự kiến mang tên "Lễ hội Nghinh Ông - TP.HCM năm 2026 tại xã Cần Giờ", thay cho tên gọi Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ trước đây, nhằm khẳng định mở rộng quy mô, vị thế của lễ hội trong hệ thống sự kiện văn hóa, du lịch của TP.HCM, đồng thời tiếp tục phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể quốc gia và nét văn hóa đặc trưng của cộng đồng cư dân vùng biển Cần Giờ. Rõ ràng địa điểm tổ chức Lễ hội Nghinh Ông ở Cần Giờ và Thắng Tam vẫn không thay đổi nhưng chỉ không thể sử dụng tên cũ do năm nay có thêm Thắng Tam. Vì vậy lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ và lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam gọi chung theo tên mới còn mọi hoạt động và địa điểm vẫn y cũ. Tuy nhiên chúng tôi cũng mới đang đề xuất và chờ quyết định cuối cùng...". (Công Sơn)
Bộ VH-TT-DL đề nghị giữ nguyên tên gọi di sản sau sắp xếp đơn vị hành chính
Tại văn bản số 1445/BVHTTDL-DSVH về việc rà soát, điều chỉnh và xác định đơn vị hành chính hình thành sau sắp xếp có di tích là di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di tích quốc gia đặc biệt và các vấn đề khác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước, Bộ VH-TT-DL có hướng dẫn đối với lĩnh vực di sản văn hóa.
Theo đó, đối với di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới, di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh/thành phố đã được công nhận, xếp hạng, Bộ đề nghị giữ nguyên tên gọi để không làm thay đổi các yếu tố gốc cấu thành di tích cũng như giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học của di tích.
Đối với di sản văn hóa phi vật thể, Bộ cũng đề nghị giữ nguyên tên gọi di sản, đồng thời rà soát hồ sơ khoa học để thống nhất phạm vi phân bố, lan tỏa của di sản, làm cơ sở quản lý theo thẩm quyền. Việc quản lý, bảo vệ di sản được thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam về di sản văn hóa phi vật thể và Công ước UNESCO 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. (Quỳnh Trân)
Bình luận (0)