Cô ta chỉ hơi có bầu một chút xíu...

17/01/2016 09:05 GMT+7

* Một người đi dạo trên cánh đồng cùng với con trai. Ông ta giơ tay chỉ cho con thấy đâu đâu cũng toàn những thứ Thượng đế ban cho, thể hiện sức mạnh và lòng tốt của Người.

* Một người đi dạo trên cánh đồng cùng với con trai. Ông ta giơ tay chỉ cho con thấy đâu đâu cũng toàn những thứ Thượng đế ban cho, thể hiện sức mạnh và lòng tốt của Người.

Bỗng có con chim bay qua và một bãi phân chim rơi trúng chiếc mũ rất đẹp của ông bố.
- Bố ơi - cậu con trai kêu lên - con chim làm mũ bố bẩn rồi kìa.
- Không sao, con trai - ông bố đáp - chúng ta hãy cảm ơn Thượng đế vì ngài đã không ban đôi cánh cho những con bò.
* Bà mối gặp Meyer:
- Trông ông buồn lắm, ông có chuyện gì vậy?
- Tôi sắp chết đói rồi đây này.
- Thế thì ông gặp may rồi. Tôi tìm gặp ông vì muốn làm mối cho ông một đám.
- Bà điên à, tôi đã nhiều tuổi, lại bẩn thỉu và không một xu dính túi thế này...
- Tôi biết, nhưng ông vẫn muốn lấy vợ, đúng không?
- Bà cứ đùa.
- Không, tôi nghiêm túc đấy. Cô ta trẻ trung, giàu có và xinh đẹp.
- Chắc bà định giấu giếm tôi điều gì?
- Ồ không!
- Bà đừng chối, rõ ràng có điều uẩn khúc gì đó…
- Gần như là không, thật đấy! Cô ta chỉ hơi có bầu một chút xíu, một chút xíu thôi mà.
* Trong quán, một anh chàng tì hai khuỷu tay lên mặt quầy bar, nói với người đàn ông bên cạnh:
- Tôi có một việc đề nghị anh: tôi đang muốn bán vợ tôi. Đây, ảnh cô ấy đây. Anh trả tôi bao nhiêu?
- Không trả một xu nào, được chứ?
- Đồng ý, cô ấy đã là của anh!
* Ở một nhà hàng không đắt tiền lắm, một ông khách gọi:
- Phục vụ đâu?
- Dạ, có tôi đây!
- Anh nhìn này, có một con sâu trong đĩa thức ăn của tôi!
- Không phải đâu thưa ông. Đó là xúc xích đấy.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.