Con gái tìm lại người cha bỏ rơi mình và cuộc trùng phùng đong đầy hạnh phúc

11/11/2022 09:47 GMT+7

Câu chuyện cô gái tìm gặp và tha thứ cho người cha đã bỏ rơi mình lúc 2 tuổi cùng cuộc hội ngộ đẫm nước mắt sau 20 năm “hận cha” khiến nhiều cư dân mạng không kìm được xúc động.

Clip ghi lại cảnh hai cha con gặp lại nhau sau đằng đẵng năm xa cách, được cô con gái Huỳnh Thị Diễm My (21 tuổi, sống ở Đồng Nai) đăng lên mạng xã hội. Cư dân mạng hạnh phúc thay cho cuộc đoàn tụ này cũng như thể hiện ngưỡng mộ trước sự bao dung mà cô con gái dành cho cha.

Diễm My hạnh phúc vì đám cưới sắp đến sẽ có đầy đủ cha mẹ

NVCC

Nỗi “hận” 20 năm

Tâm sự với PV, Diễm My kể năm chị lên 2 tuổi, cha chị, ông Huỳnh Thanh Phong (hiện 44 tuổi), có một chuyến đi biển xa rồi biệt tích luôn từ đó. Mẹ chị ngỡ tưởng chồng đã mất nên lập bàn thờ, sau đó một mình gồng gánh làm đủ thứ nghề vất vả nuôi chị và anh trai ở quê Trà Vinh. Hai năm sau, ông Phong đột ngột trở về, gia đình mới biết rằng ông đã có một gia đình mới và đang sống hạnh phúc. Sau lần gặp đó, ông bỏ đi biệt tích để lại mẹ con chị nương nhau sống. Thời điểm này, ông bà nội Diễm My đã qua đời nên mẹ con chị cũng không giữ liên lạc thêm với gia đình bên nội ở H.Ba Tri (Bến Tre).

“Lần cuối cùng mình gặp cha là năm 14 tuổi. Lúc đó, cha có nói chuyện với mình, nhưng mình hận, không nói chuyện với ông. Mình cũng đã quen và chưa từng nghĩ sẽ tìm gặp hay tha thứ cho ông”, cô gái rưng rưng. Cho đến tuổi 21, có bạn trai và sắp thành hôn, Diễm My cảm nhận được tình cảm gia đình để rồi bỗng dưng “thèm được có cha kinh khủng”. Từ đó, chị khao khát muốn có cha hiện diện trong ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của mình.

Vì ngại ngùng nên hai cha con không chụp chung một bức ảnh khi hội ngộ nhưng chị My vẫn lén quay lại khoảnh khắc hạnh phúc của cha

“Hạnh phúc này biết nói làm sao”

Nhiều đêm trằn trọc, cuối cùng, Diễm My quyết định tha thứ và tìm gặp lại cha mình. Chị hỏi mẹ, bà Huỳnh Út Em (44 tuổi): “Con tìm lại cha được không mẹ?”. “Con lớn rồi, con tự quyết định cuộc sống của mình đi!”, nhận câu trả lời từ mẹ, hành trình tìm lại cha bắt đầu. Thông qua mạng xã hội, chẳng bao lâu cô có được số điện thoại của cha mình. Ngay trong cuộc gọi đầu tiên, người cha bất ngờ, ấp úng không nói nên lời. Đang đi biển, ông Phong hẹn gặp con gái khi tàu cập bến ở Vũng Tàu. Hai cha con đã có một cuộc hội ngộ đầy xúc động sau ngần ấy năm xa cách. Trong lần gặp đó, ông đã gọi cho bà con bên nội đến chung vui. Vượt qua những giây phút đầu nghẹn ngào, hai cha con hỏi thăm về cuộc sống và người cha đã không kìm được nước mắt.

“Thấy cha khóc, nước mắt mình cũng rơi theo. Mình biết rằng cha cũng đã có những nỗi khổ tâm riêng. Không hiểu sao thấy những giọt nước mắt của cha, bao nhiêu giận, hận trước đây tan biến hết”, Diễm My kể lại.

Sau cuộc gặp, tất cả cảm xúc dồn nén suốt bao năm qua của hai cha con bỗng như được trút sạch. Diễm My trở về Đồng Nai, ông Phong lại tiếp tục chuyến đi biển mang theo bao nhiêu cảm xúc vấn vương khó có thể nói hết bằng lời.

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Phong cho biết mình vẫn đang trên chuyến đi biển. Ông nói những ngày vừa qua chính là những ngày hạnh phúc nhất cuộc đời của ông. Ông biết rằng, những lỗi lầm trong quá khứ thì không thể nào biện minh hay thay đổi được, nhưng ông sẽ cố gắng bù đắp cho con gái trong những ngày sau tới. “Cuộc sống với vợ sau của tôi không yên ấm, tôi đi biển, lao đầu vào công việc hơn là ở nhà. Những năm qua, tôi không dám liên lạc hay nhận con, vì tôi không nuôi con ngày nào, mình lấy tư cách gì để nhận lại đây. Nhưng giờ con gái đã tha thứ cho tôi, hạnh phúc này biết nói làm sao”, ông nói.

Diễm My cho biết mẹ chị hiện đã có hạnh phúc riêng, nhưng cũng rất quan tâm và hạnh phúc cho cuộc hội ngộ của hai cha con. Chị tin tương lai gần, trong đám cưới của mình sẽ có cả cha lẫn mẹ hiện diện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.