Con trai bán rau ở TP.HCM giấu cha đi tìm mẹ: ‘Nếu mẹ có đọc bài báo này…”

28/06/2023 12:33 GMT+7

Bị bỏ rơi lúc mới lọt lòng, ở tuổi 44, ông Sang (ngụ TP.HCM) giấu cha, tìm mẹ ruột để thỏa một nỗi niềm: Được gọi 2 tiếng: "Mẹ ơi!".

Câu chuyện tìm mẹ của ông Nguyễn Khắc Minh Sang khiến nhiều người không khỏi xúc động. Ai cũng mong sẽ có điều kỳ diệu đến với người con trai hiếu thảo trong ngày đặc biệt hôm nay: Ngày Gia đình Việt Nam 2023.

Tìm mẹ chỉ bằng… giấy khai sinh

Một buổi chiều, TP.HCM đón cơn mưa dầm dề. Sạp rau của vợ chồng ông Sang nằm ở số 45 đường Bùi Thế Mỹ (P.10, Q.Tân Bình) lai rai khách. Nhìn ông chủ quầy rau niềm nở đón khách, không phải ai cũng biết ông đang có một nỗi niềm ưu tư đang mang theo suốt ngần ấy năm sống trên cuộc đời này.

Con trai bán rau ở TP.HCM giấu cha, tìm mẹ: ‘Nếu mẹ có đọc bài báo này…” - Ảnh 1.

Ông Sang và vợ.

CAO AN BIÊN

Thấy tôi, vợ ông là bà Võ Thị Như Tuyết (47 tuổi) vội vã pha trà, còn ông chủ sạp rau thì niềm nở tiếp chuyện. Ông Sang tâm sự sau khi sinh ông ra ở Bệnh viện Hùng Vương vào ngày 14.7.1979, mẹ đã để lại cho cha ông - Nguyễn Ngọc Linh (68 tuổi) nuôi rồi bỏ đi. Kể từ ngày đó, ông chưa một lần gặp lại mẹ.

Tất cả những điều ông biết rõ ràng về mẹ chính là cái tên: Nguyễn Thị Kim Loan, sinh năm 1958 (năm nay 65 tuổi), với địa chỉ là nhà cũ của gia đình ông thời đó tại số 680 đường Hồng Lạc (P.22, Q.Tân Bình).

Từ nhỏ, thời còn đi học, thậm chí là khi đi làm, tôi có tìm mẹ. Tôi hỏi những người hàng xóm cũ về lai lịch của mẹ, nhưng nhiều người không rõ. Cũng có người nói mẹ tôi ở chỗ này, chỗ kia, thậm chí đã ra nước ngoài, nhưng đều mơ hồ vô cùng, tôi theo đó tìm cũng không thấy. Còn cha tôi, mỗi lần hỏi thì ông nói không biết gì và hy vọng tôi không hỏi lại nữa. Điều đó khiến tôi đau lòng!

Ông Nguyễn Khắc Minh Sang, ngụ TP.HCM

Ông Sang cho biết mẹ ruột mình là người vợ thứ 2 của cha. Ông lớn lên trong sự chăm sóc của cha và người mẹ nuôi - bà Lê Thị Tuyết Mai (65 tuổi, là vợ thứ 3 của cha) cũng chính tại ngôi nhà cũ trên đường Hồng Lạc này. Theo đó, mẹ nuôi của ông cũng sinh 2 người con (1 trai, 1 gái).

Con trai bán rau ở TP.HCM giấu cha, tìm mẹ: ‘Nếu mẹ có đọc bài báo này…” - Ảnh 3.

Mọi điều ông Sang biết về mẹ, đều nằm trong tờ giấy khai sinh cũ.

CAO AN BIÊN

Con trai bán rau ở TP.HCM giấu cha, tìm mẹ: ‘Nếu mẹ có đọc bài báo này…” - Ảnh 4.

Ông tìm mẹ chỉ bằng một cái tên.

CAO AN BIÊN

“Từ nhỏ, thời còn đi học, thậm chí là khi đi làm, tôi có tìm mẹ. Tôi hỏi những người hàng xóm cũ về lai lịch của mẹ, nhưng nhiều người không rõ. Cũng có người nói mẹ tôi ở chỗ này, chỗ kia, thậm chí đã ra nước ngoài, nhưng đều mơ hồ vô cùng, tôi theo đó tìm cũng không thấy. Còn cha tôi, mỗi lần hỏi thì ông nói không biết gì và hy vọng tôi không hỏi lại nữa. Điều đó khiến tôi đau lòng!", người con trai bày tỏ.

Đó cũng là lý do ông giấu cha, âm thầm tìm lại mẹ. Ông Sang cho biết mình đã tìm mọi cách để tìm lại mẹ nhưng không có kết quả, ông mới đăng tải lên mạng câu chuyện của mình, xem đó là cách cuối cùng. Ông hy vọng bằng một kỳ tích nào đó, phép màu sẽ xảy ra.

“Con muốn được phụng dưỡng mẹ…”

Càng lớn, khát khao tìm lại người mẹ đã đứt ruột sinh ra trong lòng ông Sang ngày càng mãnh liệt. Nhất là giờ đây, ông đã có 3 người con, ông lại càng thấu hiểu nỗi lòng của những người làm cha làm mẹ.

“Tôi chưa bao giờ oán trách mẹ mình, dù chỉ một lần. Tôi tin là mẹ phải có một nỗi khổ tâm nào đó mới bỏ tôi lại mà mãi không trở về, vì không có người cha, người mẹ nào lại muốn xa con", ông xúc động nói.

Con trai bán rau ở TP.HCM giấu cha, tìm mẹ: ‘Nếu mẹ có đọc bài báo này…” - Ảnh 5.

Mong muốn lớn nhất của ông Sang và vợ ở độ tuổi này là tìm được mẹ ruột.

CAO AN BIÊN

Hy vọng duy nhất, lớn nhất là mãnh liệt nhất trong cuộc đời của ông lúc này là được gặp lại mẹ, dù chỉ một lần. Bởi, ông biết thời gian càng trôi đi thì cơ hội ông gặp lại mẹ càng như một sợi chỉ mong manh. Ông mong gặp lại mẹ để biết rằng, bà có đang bình an hay không.

Nếu mà mẹ mạnh khỏe, có cuộc sống thật tốt, thật hạnh phúc thì vợ chồng tôi mừng cho mẹ. Tôi sẽ không còn phải lấn cấn về bất cứ điều gì trong cuộc sống của mình. Nếu mà mẹ khó khăn, mẹ không mạnh, tôi cũng muốn phụng dưỡng, chăm lo cho mẹ ở độ tuổi này. Nếu có đọc được bài báo này, xin mẹ hãy liên hệ với con…

Ông Nguyễn Khắc Minh Sang, ngụ TP.HCM

“Nếu mà mẹ mạnh khỏe, có cuộc sống thật tốt, thật hạnh phúc thì vợ chồng tôi mừng cho mẹ. Tôi sẽ không còn phải lấn cấn về bất cứ điều gì trong cuộc sống của mình. Nếu mà mẹ khó khăn, mẹ không mạnh, tôi cũng muốn phụng dưỡng, chăm lo cho mẹ ở độ tuổi này. Nếu có đọc được bài báo này, xin mẹ hãy liên hệ với con…”, người con trai rưng rưng.

Bà Như Tuyết (vợ ông Sang) thì nói rằng suốt hơn 20 năm qua từ ngày lấy ông, bà thấu hiểu được khát khao tìm mẹ của chồng lớn tới nhường nào. Bà cũng ngày đêm mong cầu cho ông tìm lại được mẹ ruột, để một ngày 3 con của mình có thể biết được người đã sinh thành ra cha là ai.

Con trai bán rau ở TP.HCM giấu cha, tìm mẹ: ‘Nếu mẹ có đọc bài báo này…” - Ảnh 7.

Tìm mẹ từ hồi còn nhỏ, nay ông vẫn chưa có bất kỳ tin tức nào.

CAO AN BIÊN

Sau lần bán nhà năm 2016, gia đình ông Sang có nhiều thay đổi. Mẹ nuôi ông thì sống riêng cùng với 2 người con ruột ở Hóc Môn, sống ly thân với cha. Còn gia đình ông thì thuê căn nhà này, cách nhà cũ không xa để buôn bán. Nhờ công việc này, vợ chồng ông nuôi 3 con khôn lớn, 2 con đầu đều đang học đại học, con thứ 3 thì học lớp 7.

Nói về cuộc sống hiện tại, ông đã cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Chỉ có điều, cuộc sống ấy sẽ tuyệt vời hơn nếu tìm thấy mẹ, một mảnh ghép lớn trong cuộc đời mà ông Sang vẫn đang ngày đêm kiếm tìm. Ai có tin tức về mẹ ông Sang vui lòng liên hệ với gia đình qua số điện thoại: 0349.120.752 hoặc 0937.076.761. Gia đình vô cùng biết ơn! 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.