Công an Đà Lạt nói gì vụ 2 học sinh bị đánh phải nhập viện?

12/09/2022 21:12 GMT+7

Lãnh đạo Công an TP.Đà Lạt đã mời 10 học sinh liên quan lên làm việc về vụ 2 học sinh Trường THCS- THPT Tây Sơn bị đánh hội đồng phải nhập viện.

Chiều 12.9, tại buổi họp cung cấp thông tin cho báo chí, đại tá Nguyễn Tấn Vũ, Trưởng Công an TP.Đà Lạt (Lâm Đồng), cho biết đã mời 10 học sinh liên quan lên làm việc về vụ 2 học sinh Trường THCS- THPT Tây Sơn, P.3, TP.Đà Lạt bị đánh hội đồng phải nhập viện.

Học sinh N.Q.K bị đánh hội đồng 3 lần phải nhập viện cấp cứu

T.Q.P

Theo ông Vũ, nguyên nhân vụ việc xuất phát mâu thuẫn trên mạng xã hội giữa học sinh (HS) V.H.H.Y học lớp 8A Trường Tây Sơn, và HS N.H.A.T, học lớp 7A Trường Tây Sơn.

Ông Vũ cho biết thêm, vi phạm của các em đến đâu chúng tôi sẽ làm rõ và xử lý theo đúng pháp luật. Chúng tôi phối hợp nhà trường xem xét cái nào thuộc về đạo đức, trách nhiệm của con người hoặc vi phạm pháp luật sẽ bị xử lý nghiêm minh để răn đe, giáo dục.

Đại tá Nguyễn Tấn Vũ, Trưởng Công an TP. Đà Lạt, nói về vụ 2 học sinh bị đánh phải nhập viện

Gia Bình

Ông Vũ khẳng định hiện nay ở Đà Lạt chưa thấy xuất hiện băng nhóm nào trong học đường. Tuy nhiên thời gian qua trên mạng xuất hiện nhiều clip học sinh đánh nhau khiến các em bị kích động. Rất tiếc trong vụ này nhiều em đứng xem, không can ngăn bạn đánh nhau.

Liên quan đến vụ việc, Ban Giám hiệu Trường THCS-THPT Tây Sơn cho biết 2 học sinh của trường bị đánh gồm L.N.Đ.Kh và N.Q.K, đều học lớp 7A7. Hiện 2 em đều đang điều trị tại bệnh viện, chưa đến trường.

Tối 12.9, trao đổi với PV Thanh Niên, bà Tạ Thị Loan, mẹ HS L.N.Đ.Kh bức xúc cho biết em Kh. bị 3 HS khác đưa đến nghĩa trang cũ cuối đường Nhà Chung (P.3) đánh đập, đạp vào đầu rất dã man trong nhiều giờ.

Em L.N.Đ.Kh, lớp 7A7 Trường Tây Sơn, bị đánh đập dã man đến ngất xỉu

cắt từ clip

Theo bà Loan, lúc 12 giờ 30 ngày 7.9, khi Kh vừa đến lớp cất cặp, nhóm bạn 3 người của V.H.H.Y (lớp 8A), trong đó có 1 HS Trường CĐ Nghề Đà Lạt, đưa L.N.Đ.Kh đến khu vực nghĩa trang cũ vắng người và thay nhau đánh đập Kh. nhiều giờ. Khi Kh. ngất xỉu, nhóm này tạt nước cho Kh. tỉnh lại rồi tiếp tục đánh bất chấp Kh. van xin. Đến khoảng 15 giờ nhóm này mới buông tha, Kh. tự bò lên gần chợ Nhà Chung, đúng lúc này gia đình và nhà trường đi tìm kiếm phát hiện Kh. bị đánh nên đưa lên Bệnh viện Lâm Đồng cấp cứu.

Bà Loan trình báo vụ việc L.N.Đ.Kh bị đánh ngất xỉu đến Công an P.3, nhưng chậm được giải quyết. Đến ngày 10.9 khi bà Loan có đơn trình báo Công an TP.Đà Lạt thì vụ việc 2 học sinh bị đánh dã man mới được làm rõ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.