Căn nhà nhỏ ở Cần Thơ, nơi ông Phan Văn Quý sinh sống suốt nhiều năm qua, vừa đón một người con mà ông đã chờ đợi hơn 4 thập niên. Đó là chị Huỳnh Thị Cẩm Tú, người con gái ông chưa một lần được gặp mặt kể từ khi mất liên lạc năm 1984.
43 năm qua, ông Quý nhiều lần tìm kiếm nhưng không có kết quả. Chị Tú cũng lớn lên với những thông tin ít ỏi về cha. Mãi đến ngày 10.8, khi chị tìm đến Công an phường Mỹ Quới nhờ hỗ trợ, những manh mối tưởng chừng đã thất lạc theo thời gian bắt đầu được nối lại.
Công an phường lần tìm manh mối, cha con cụ ông miền Tây đoàn tụ sau 43 năm thất lạc
Năm 1984, khi mẹ đang mang thai chị Tú khoảng 6 tháng, cha mẹ chị mất liên lạc. Khi biết con gái chào đời, ông Quý tìm về quê vợ ở Trà Vinh cũ để tìm con nhưng hai mẹ con đã rời đi. Những năm sau đó, ông nhiều lần lặn lội tìm kiếm. Đường sá khó khăn, không có điện thoại, thông tin về hai mẹ con gần như không có khiến hành trình của ông liên tục rơi vào bế tắc.
Sau khoảng 10 năm tìm kiếm, ông Quý lập gia đình mới. Dù có thêm 2 người con, ông vẫn không nguôi nhớ về cô con gái chưa một lần được gặp mặt. Ông thường kể cho các con nghe về người chị thất lạc và dặn rằng, nếu một ngày ông không còn nữa, các con phải tiếp tục tìm kiếm.

Nhờ sự giúp đỡ của Công an phường Mỹ Quới, cha con ông Quý được đoàn tụ sau 43 năm thất lạc
ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP
Ở một nơi khác, chị Tú cũng lớn lên với khoảng trống về người cha. Những gì chị biết chỉ là cái tên Phan Văn Quý, ông nội Phan Văn Chương và địa chỉ cũ tại xã Mỹ Bình, huyện Thạnh Trị, Sóc Trăng.
Sau hơn 4 thập kỷ, địa danh thay đổi, thông tin ngày càng ít ỏi, nhưng mong muốn tìm lại cha vẫn luôn ở trong chị.
Ngày 10.8, chị Tú tìm đến Công an phường Mỹ Quới nhờ hỗ trợ tìm cha. Từ những thông tin chị cung cấp, cán bộ, chiến sĩ bắt đầu rà soát dữ liệu dân cư, xác minh nhân thân, phối hợp với công an các địa phương và tìm kiếm những người có thông tin liên quan.
Từng cái tên, địa chỉ cũ và mối quan hệ họ hàng được đối chiếu, xác minh. Chưa đầy 24 giờ, lực lượng công an xác định người chị Tú tìm kiếm chính là ông Phan Văn Quý, hiện sống tại khu vực 7, phường Ngã Năm.
Chiều cùng ngày, ông Quý nhận tin đã tìm được con gái. Khoảng 1 giờ 30 phút sau, hai cha con lần đầu nghe giọng nói của nhau qua điện thoại. Ngày 12.8, vợ chồng chị Tú cùng người thân trực tiếp đến phường Ngã Năm gặp ông Quý. Sau 43 năm, hai cha con cuối cùng đứng trước mặt nhau.
Với chị Tú, được gặp cha là điều chị từng mong mỏi suốt cuộc đời. Suốt tuổi thơ, chị chỉ biết về cha qua những lời kể ít ỏi của mẹ.
Giờ đây, chị đã có gia đình và 2 người con. Cuộc sống còn nhiều khó khăn nhưng ngày tìm được cha cũng là ngày chị tìm lại được một phần cội nguồn của mình.
Bình luận (0)