Công an Việt Nam cứu hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ: Tìm 15 người trong đống đổ nát

Trần Cường
Trần Cường
11/02/2023 09:48 GMT+7

Đoàn biệt phái của Bộ Công an làm nhiệm vụ quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ đã đến nơi và đang khảo sát, lên phương án để tìm kiếm cứu nạn 15 người bị vùi trong đống đổ nát.

Ngày 11.2, cập nhật tới Thanh Niên, đại diện Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH) Bộ Công an cho biết, đoàn biệt phái làm nhiệm vụ quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ đã đến địa điểm cứu nạn và đang khảo sát hiện trường để thực hiện nhiệm vụ đầu tiên.

Nhiệm vụ đầu tiên của đoàn biệt phái: Tìm 15 người bị vùi trong đống đổ nát - Ảnh 1.

Đoàn công tác của Bộ Công an sẽ tìm kiếm 15 người mắc kẹt trong đống đổ nát

N.H

Theo đại diện Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, sau lễ xuất quân, 22 giờ ngày 9.2, đoàn biệt phái gồm 24 cán bộ, chiến sĩ bay từ sân bay Nội Bài (Hà Nội). Khoảng 11 giờ ngày 10.2, đoàn hạ cánh xuống sân bay Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ), sau đó tiếp tục bay đến sân bay ở TP.Adana (Thổ Nhĩ Kỳ).

1 ngày tìm kiếm nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ của các chiến sĩ Việt Nam

Tại sân bay ở TP.Adana, đại diện ban tổ chức và Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ đã đón đoàn và chuẩn bị cho đoàn 3 xe ô tô để di chuyển.

Từ sân bay, đoàn di chuyển bằng ô tô đến TP.Adiyaman, cách xa 300 km. Tại đây, đoàn phối hợp với các lực lượng cứu hộ quốc tế thực hiện việc tìm kiếm dưới các đống đổ nát, các tòa nhà bị sập để tìm, giải cứu người mắc kẹt trong thảm họa động đất sáng 6.2 vừa qua.

Nhiệm vụ đầu tiên của đoàn biệt phái: Tìm 15 người bị vùi trong đống đổ nát - Ảnh 2.

Đoàn công tác tổ chức khảo sát để lên phương án cứu nạn. Ảnh chụp lúc 3 giờ 30 ngày 11.2 theo giờ Thổ Nhĩ Kỳ

N.H

Xem nhanh 20h: Người Việt giữa thảm họa động đất | Miền Bắc khốn khổ vì nồm ẩm

Đại diện Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cho hay, đoàn biệt phái mang theo 15 tấn thiết bị. Do vậy, sau khi đáp xuống sân bay ở TP.Adana, đoàn chia thành 2 nhóm, một nhóm chở thiết bị và nhóm còn lại đến hiện trường trước để nhận nhiệm vụ, khảo sát và lên phương án cứu nạn.

"Từ Adana đến nơi làm nhiệm vụ khoảng 300 km, dự kiến đi trong 6 tiếng nhưng do đường tuyết trơn nên đoàn phải mất 10 tiếng. Ở hiện trường cũng rất lạnh, nhiệt độ đang âm 6 độ C, cái lạnh rất khắc nghiệt, nếu bỏ găng tay ra là cứng tay luôn", đại diện Cục Cảnh sát PCCC và CNCH cho hay.

Nhiệm vụ đầu tiên của đoàn biệt phái: Tìm 15 người bị vùi trong đống đổ nát - Ảnh 3.

Các chiến sĩ dựng lều dã chiến làm chỗ nghỉ ngơi trong lúc chờ đoàn chở trang thiết bị đến hiện trường

N.H

Theo đại diện Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, đoàn được giao nhiệm vụ CNCH ở một ngôi nhà bị sập tại đường 531, Adiyaman Merkez, TP.Adiyaman. Ngôi nhà này đổ sập đã vùi lấp 15 người.

"Đoàn đã khảo sát, lên phương án tỉ mỉ để tìm kiếm những người mắc kẹt. Dù đã 4 ngày nhưng đoàn vẫn hy vọng sẽ có người sống sót, cứu được họ", đại diện Cục Cảnh sát PCCC và CNCH nói.

Hiện đoàn đang dựng lều dã chiến để thay nhau nghỉ ngơi, song song với việc tìm kiếm cứu nạn.

Người Việt ở Thổ Nhĩ Kỳ: ‘Chúng tôi như sống trong bầu không khí chết’

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.