Cổng chào đổ sập, học sinh lớp 3 bị thương

Phạm Đức
Phạm Đức
Chiều 28.9, một cổng chào bằng bê tông tại thôn Hương Phong, xã Hương Khê (Hà Tĩnh) bất ngờ đổ sập xuống đường, trúng xe máy chở hai mẹ con. Bé trai 9 tuổi bị thương, phải chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh điều trị.

Vụ việc xảy ra khoảng 13 giờ 20 cùng ngày. Thời điểm đó, một xe tải cẩu lưu thông trên tuyến đường huyện hướng vào thôn Hương Phong. Khi đến cổng chào của thôn, tài xế dừng xe, xuống kiểm tra độ cao trước khi tiếp tục điều khiển phương tiện đi qua.

Cổng chào thôn đổ sập sau khi xe cẩu đi qua, 1 học sinh bị thương - Ảnh 1.

Cổng chào thôn Hương Phong đổ sập sau khi xe tải cẩu đi qua

ẢNH: TÂN KỲ

Ngay sau khi xe tải cẩu đi qua được một đoạn, cổng chào bằng bê tông bất ngờ đổ sập xuống mặt đường.

Đúng lúc này, chị Lê Thị Giang (38 tuổi, ngụ thôn Phú Gia, xã Hương Khê) điều khiển xe máy chở con trai là cháu Trần Đức Thắng (9 tuổi, học sinh lớp 3) đi ngang qua.

Khối bê tông đổ trúng xe máy khiến cháu Thắng bị thương nặng ở vùng tay, còn chị Giang thoát nạn. Chiếc xe máy bị hư hỏng.

Người dân đưa cháu Thắng đến Trung tâm y tế Hương Khê cấp cứu. Do vết thương phức tạp, cháu sau đó được chuyển đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều trị.

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Trọng Vỹ, Phó chủ tịch UBND xã Hương Khê, xác nhận vụ việc và cho biết nguyên nhân bước đầu được xác định liên quan đến việc xe tải cẩu đi qua, va vào cổng chào khiến công trình đổ sập.

Công an xã Hương Khê đang phối hợp với lực lượng Công an tỉnh Hà Tĩnh điều tra, làm rõ vụ việc.

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.