Cụ bà cao tuổi nhất thế giới qua đời

18/01/2023 08:27 GMT+7

Người cao tuổi nhất thế giới, nữ tu người Pháp Lucile Randon, đã qua đời ngày 17.1, hưởng thọ 118 tuổi.

Sơ Andre cầu nguyện trước sinh nhật lần thứ 117 của mình hồi năm 2021

afp

AFP dẫn lời người phát ngôn David Tavella của viện dưỡng lão ở Toulon (Pháp) cho biết người cao tuổi nhất thế giới, nữ tu người Pháp Lucile Randon, đã qua đời trong giấc ngủ ở tuổi 118.

"Điều này mang đến nỗi buồn to lớn, nhưng bà ấy muốn được đoàn tụ với người anh trai yêu quý của mình. Đối với bà ấy, đây là một sự giải thoát", ông Tavella thuộc viện dưỡng lão Sainte-Catherine-Laboure cho biết.

Bà Randon, được gọi là sơ Andre, sinh ra ở miền nam nước Pháp vào ngày 11.2.1904. Sơ Andre đã là người châu Âu già nhất trong nhiều năm.

Sau khi bà Kane Tanaka ở Nhật Bản qua đời ở tuổi 119 vào năm ngoái, sơ Andre trở thành người lớn tuổi nhất trên thế giới. Kỷ lục Guinness Thế giới chính thức công nhận điều này vào tháng 4.2022.

Bà Randon được sinh ra vào năm New York khai trương tàu điện ngầm đầu tiên và khi Tour de France mới chỉ được tổ chức một lần. Bà lớn lên trong một gia đình theo đạo Tin lành sống ở thị trấn Ales phía nam nước Pháp và là con gái duy nhất trong số 3 người anh em.

Trong một cuộc phỏng vấn với AFP nhân dịp sinh nhật lần thứ 116 của mình, bà Randon cho biết một trong những kỷ niệm đẹp nhất của bà là sự trở lại của hai người anh trai sau Thế chiến I.

Bà Randon từng làm gia sư ở Paris -cho con cái của những gia đình giàu có, và bà xem đây là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời.

Sau đó, bà Randon chuyển sang Công giáo và được rửa tội ở tuổi 26. Vì ước muốn được "đi xa hơn", bà Randon đã gia nhập dòng tu Nữ tử Bác ái ở tuổi 41. Bà được chỉ định đến một bệnh viện ở Vichy và đã làm việc trong 31 năm tại đó.

Sau này, bà Randon chuyển đến thành phố Toulon, dọc theo bờ biển Địa Trung Hải.

Trong viện dưỡng lão, bà thường xuyên cầu nguyện, gặp gỡ mọi người và nhân viên chăm sóc cuối đời. Bà Randon cũng nhận được nhiều thư và đã trả lời phần lớn số thư này.

Năm 2021, bà Randon mắc Covid-19 nhưng đã vượt qua được đại dịch này.

Vào năm ngoái, bà Randon cho biết công việc và việc quan tâm đến người khác đã giúp bà luôn hoạt bát.

“Mọi người nói rằng công việc giết họ. Đối với tôi, công việc giúp tôi vẫn sống. Tôi đã làm việc cho đến khi tôi 108 tuổi”, bà Randon nói với các phóng viên vào tháng 4.2022.

Mặc dù bị mù và phải ngồi xe lăn, bà Randon vẫn thường chăm sóc những người già khác nhỏ tuổi hơn mình rất nhiều.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.