Các quan chức cứu hộ thông báo với truyền thông Trung Quốc rằng không có dấu hiệu nào cho thấy còn người sống sót tại cửa khẩu biên giới Cát Long, huyện Cát Long, Khu tự trị Tây Tạng, nơi bị đợt lũ dữ dội quét qua vào hôm 26.8.
Đội cứu hộ Trung Quốc đã đến cửa khẩu cao hơn 3.800 mét so với mực nước biển này vào chiều 28.8 và chứng kiến hiện trường bị bùn đất càn quét.


Trận lũ quét ập đến cửa khẩu Cát Long, Khu tự trị Tây Tạng (Trung Quốc), giáp giới Nepal hôm 26.8
ẢNH: REUTERS
"Các tòa nhà nằm trong vùng ảnh hưởng của vụ sạt lở bùn đất phần lớn đã bị san phẳng, không còn nhận diện được hình dáng của bất kỳ công trình nào", ông Liu Maolin, lãnh đạo một đội cứu hộ, nói với đài truyền hình nhà nước CCTV.
"Mặt đất bị bao phủ bởi những lớp bùn và gạch đá dày đặc, tạo thành các bãi bồi lắng sâu và rộng, trong khi cơ sở hạ tầng của cửa khẩu bị hư hại đặc biệt nghiêm trọng", ông Liu nói thêm.
Cho đến nay, vẫn chưa tìm thấy người sống sót nào, nhưng ông Liu khẳng định đội cứu hộ "sẽ không bao giờ bỏ cuộc chừng nào còn dù chỉ một tia hy vọng nhỏ nhoi".


Đội cứu hộ làm việc trên một con đường dẫn đến cửa khẩu Cát Long ngày 28.8
ẢNH: REUTERS
Mang theo hàng chục kg thiết bị, các thành viên trong đội đang phải vật lộn với điều kiện khắc nghiệt, nơi mà "ngay cả những bước đi đơn giản cũng có thể gây ra tình trạng tức ngực dữ dội, khó thở, chóng mặt và đau đầu", theo tin từ tờ China Emergency Management News.
Tính đến nay, trận lũ quét hôm 26.8 đã làm gần 3.000 người mất tích và hơn 630 người thiệt mạng. Trong đó, tính đến chiều 29.8, Trung Quốc thông báo đã có 7 người được xác nhận thiệt mạng và 554 người mất tích tại cửa khẩu Cát Long.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường thị sát hiện trường tại huyện Cát Long ngày 27.8 sau trận lũ quét
ẢNH: REUTERS


Cửa khẩu Cát Long - Rasuwagadhi ở biên giới Trung Quốc - Nepal trước và sau trận lũ quét. Ảnh: REUTERS
Giới chức tại huyện Chitwan, miền trung Nepal, đang lên kế hoạch chôn cất hàng trăm thi thể chưa xác định danh tính trong một ngôi mộ tập thể tại một địa điểm linh thiêng của người theo đạo Hindu.
CNN dẫn lời cảnh sát địa phương cho biết các cơ quan chức năng đang gặp khó khăn trong việc xử lý số lượng lớn thi thể đã bắt đầu phân hủy được tìm thấy, trong khi các nhà xác đã quá tải. Ông Ganesh Aryal, quan chức đứng đầu huyện Chitwan, nói rằng trong số 233 thi thể được tìm thấy tại huyện này, chỉ có 4 trường hợp xác định được danh tính.
Cậu bé 8 tuổi trèo cây sống sót, đoàn tụ mẹ sau lũ quét Nepal
Các thi thể sẽ được chôn cất tại bờ sông ở Devghat, một thị trấn hành hương của người theo đạo Hindu, bắt đầu từ cuối ngày 29.8. Trước khi chôn cất, mẫu ADN sẽ được thu thập từ các thi thể để có thể xác định danh tính của họ sau này.
Hỏa táng là nghi thức tang lễ phổ biến trong đạo Hindu. Ông Aryal cho hay các vị trí chôn cất sẽ được đánh dấu với hy vọng gia đình có thể tìm thấy hài cốt người thân của mình trong tương lai.
Trước đó, một nghị sĩ Nepal chia sẻ với CNN rằng việc xác định danh tính là một "thách thức lớn" do các thi thể bị biến dạng nghiêm trọng và phủ đầy bùn đất sau trận lũ quét thảm khốc. Nhiều gia đình đang trong tình trạng tuyệt vọng, chờ đợi bên ngoài các bệnh viện để ngóng tin tức về người thân.
Ngoại trưởng Nepal Shisir Khanal thông tin rằng chính phủ đã đề nghị sự hỗ trợ từ nước ngoài trong việc xác định danh tính và bảo quản các thi thể.
Bình luận (0)