Cua rơ bị té phải khâu 8 mũi thắng chặng đua dài nhất Cúp truyền hình TP.HCM

Hoàng Quỳnh
Hoàng Quỳnh
14/04/2022 15:34 GMT+7

Không may bị té ở chặng 5 (ngày 9.4), phải khâu 8 mũi trên mặt nhưng bằng nghị lực phi thường, tay đua Nguyễn Tấn Hoài của đội Tập đoàn Lộc trời trở lại mạnh mẽ bằng chiến thắng ở chặng 9 Cúp xe đạp truyền hình TP.HCM-Tôn Đông Á diễn ra hôm nay.

Ở chặng 4 ngày 8.4, Nguyễn Tấn Hoài xuất sắc giành chiến thắng chặng qua đó vươn lên nắm giữ chiếc áo xanh-vua nước rút. Tuy nhiên ở chặng 5, từ Hải Phòng đi Hà Nội, anh không may té ngã cùng một nhóm các tay đua khi cách đích chỉ tầm 300 m khiến anh mất danh hiệu áo xanh.

Nguyễn Tấn Hoài xuất sắc thắng chặng 9 Cúp truyền hình TP.HCM ngày 14.4

DƯ HẢI

Tai nạn ở chặng 5 khiến Nguyễn Tấn Hoài phải khâu 8 mũi trên mặt và bị trầy xước nhiều nơi trên cơ thể. Tuy nhiên, tay đua quê Đồng Tháp không bỏ cuộc mà tiếp tục tranh tài ở các chặng đua tiếp theo. Cũng vì chấn thương này mà Tấn Hoài chấp nhận “đi đông về đủ” trong những chặng đua vừa qua nhằm dưỡng thương.

Nguyễn Tấn Hoài với chấn thương phải khâu 8 mũi trên vùng mặt

DƯ HẢI

Còn nhớ sau tai nạn ở chặng 5 đã nổ ra cuộc cãi vã ác liệt giữa người hâm mộ các đội, trong đó có cả fan của Tấn Hoài nhắm về các đối thủ. Ngay lập tức, Tấn Hoài “đăng đàn” khuyên người hâm mộ đừng buông những lời cay nghiệt đến VĐV dù bất cứ đội nào bởi: “Chúng tôi cống hiến cho các bạn xem, các bạn hãy tôn trọng chúng tôi, đừng vì fan cuồng đội nào mà buông lời cay nghiệt đến đội khác, hãy là những khán giả yêu thương VĐV chúng tôi”.

Nguyễn Văn Nhã chiến thắng ở đèo Ngang, mặc áo chấm đỏ-vua leo núi

DƯ HẢI

Ở chặng đua dài nhất Cúp truyền hình 2022 hôm nay, từ TP.Vinh (Nghệ An) đi Phong Nha Kẻ Bàng (Quảng Bình) dài 206 km, khi chấn thương hồi phục tốt, Nguyễn Tấn Hoài đã lập tức trở lại với chiến thắng ngoạn mục trước màn cạnh tranh của các chân nước rút mạnh khác.

“Chiến thắng hôm nay giúp tôi thu ngắn khoảng cách điểm áo xanh và cũng thu ngắn khoảng cách thời gian so với áo vàng để đội mình dễ tính toán cho các chặng đua phía trước”, Nguyễn Tấn Hoài chia sẻ.

Trần Tuấn Kiệt "xé" áo xanh

DƯ HẢI

Tổng thư ký Liên đoàn xe đạp-mô tô thể thao An Giang Trần Hải Triều cho biết ông ấn tượng ở Tấn Hoài ở tính chuyên nghiệp, rất cần mẫn trong tập luyện cũng như thi đấu. “Đặc biệt Tấn Hoài khi đua rất khôn ngoan, bên cạnh đó không có ý định ý chơi xấu VĐV khác để giành chiến thắng. Khi Tấn Hoài không may gặp sự cố chấn thương, tôi động viên em cùng cả đội cố gắng hỗ trợ nhau và hôm nay Hoài đã làm được”, ông Trần Hải Triều nói.

Ngoài ấn tượng từ Nguyễn Tấn Hoài thì chặng 9 còn ghi nhận nỗ lực tuyệt vời của 2 tay đua Hồ Hoàng Sơn (Thanh Hóa) và Nguyễn Văn Nhã (Quân khu 7). Cả 2 tách tốp thành công trong hơn 100 km, có lúc tạo khoảng cách đến hơn 9 phút so với tốp đông phía sau. Tiếc là cả 2 bị bắt kịp trong 10 km cuối. Tuy nhiên Nguyễn Văn Nhã cũng được đền đáp với chiến thắng ở đỉnh đèo Ngang và khoác lên mình chiếc áo chấm đỏ-vua leo núi.

Quàng Văn Cường bảo vệ thành công áo vàng

DƯ HẢI

Về hạng 4 chặng 9, tay đua Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp) vươn lên chiếm áo xanh của Quàng Văn Cường (Tập đoàn Lộc trời). Mất áo xanh nhưng Quàng Văn Cường vẫn giữ áo vàng cho tay đua thi đấu ít nhất sau 9 chặng. Danh hiệu áo trắng cho tay đua trẻ xuất sắc vẫn thuộc về Nguyễn Văn Bình (TP.HCM New Group). TP.HCM Vinama vẫn giữ được ngôi nhất đồng đội.

Ngày mai (15.4), các tay đua tranh tài chặng 10 từ Đồng Hới (Quảng Bình) về Huế dài 162 km.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.