Cùng con đi tiếp cuộc đời: Cuộc hội ngộ ấm áp

27/07/2022 04:47 GMT+7

Sáng 26.7, cô Nguyễn Thị Thu Hương, một bạn đọc ở Hà Nội (là nhà bảo trợ của chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời ) đã có một cuộc gặp mặt thật ấm áp và thân tình với hai gia đình trẻ N.H.V ở Q.8 và P.G.B ở H.Bình Chánh (TP.HCM).

Đây là hai trường hợp được ký kết bảo trợ vào ngày 15.6.2022, trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên, nhưng vì lý do đường sá xa xôi nên lúc đó cô Thu Hương không sắp xếp vào TP.HCM để gặp mặt trực tiếp 2 trẻ được. Đến hôm nay, nhân dịp cô vào miền Nam đã đến thăm các con.

Cô Thu Hương tại nhà cháu P.G.B

Điểm đến đầu tiên là nhà của em N.H.V (7 tuổi) tại chung cư Bùi Minh Trực, Q.8. Đây là gia đình có 4 người thân đã mất trong dịch Covid-19, trong đó có mẹ ruột của em N.H.V. Trong căn phòng nhỏ, cô Thu Hương và em N.H.V đã có cuộc trò chuyện chân tình, nhẹ nhàng như người thân trong gia đình. Đặc biệt, khi được cô Hương tự tay mặc cho bộ đồ mới có in hình siêu nhân, và tặng thêm thú bông hình chú ong, bánh, sữa… thì giữa em V. và cô Hương đã không còn khoảng cách xa lạ nữa. Bởi khi bắt đầu nhận bảo trợ, cô Hương đã xác định đây là những đứa con tiếp theo của mình và sẽ yêu thương khi còn có thể, và cô cũng không quên dẫn theo con gái ruột của mình để giới thiệu và nhắn nhủ với gia đình của các bé được bảo trợ rằng các con cứ yên tâm chăm ngoan, học giỏi vì bên cạnh con vẫn còn có gia đình của cô Hương đồng hành.

Cô Thu Hương mặc áo mới cho cháu N.H.V

Kim Phượng

Rời gia đình nhà em N.H.V, cô Thu Hương đến nhà em P.G.B (7 tuổi) ở xã An Phú Tây, H.Bình Chánh. Vừa đến nơi, em P.G.B đã ào ra vòng tay chào và ríu rít chuyện trò với cô Hương. Khi được cô Hương tặng quà, B. cứ ôm mãi trong lòng và cảm ơn. Khoảng 1 tháng nữa là tròn một năm ngày mất của ba P.G.B nhưng tới giờ này em vẫn không tin ba mình mất, em vẫn trả lời với mọi người là ba con đang đi bệnh viện. Chị Phạm Thị Hồng Liên (mẹ của P.G.B) xúc động: “Trước đây, chồng là kinh tế chính trong gia đình, tôi chỉ lo nội trợ. Từ ngày chồng mất, tôi mới bắt đầu đi phụ người ta bán cơm một buổi, còn một buổi về nhà lo hai con. May mà có cô Hương bảo trợ cho cháu B. phần học hành nên tôi cũng đỡ lo bớt phần nào, tôi cảm thấy mình quá may mắn gặp được cô Hương. Mẹ con tôi xin chân thành cảm ơn gia đình cô Hương rất nhiều”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.