Cùng con đi tiếp cuộc đời: Quà tết ấm áp đến với trẻ mồ côi

Thanh Đông
Thanh Đông
22/01/2024 07:42 GMT+7

Trong hai ngày cuối tuần, 20 và 21.1 (nhằm 10 và 11 tháng chạp Quý Mão), 216 trẻ mồ côi do Covid-19 trên địa bàn Q.8 và H.Bình Chánh, TP.HCM phấn khởi, ấm áp khi nhận quà lì xì (tiền mặt 1 triệu đồng) nhân dịp Tết Giáp Thìn.

Chương trình do Báo Thanh Niên phối hợp cùng Thành đoàn TP.HCM, Quận đoàn quận 8 và Huyện đoàn Bình Chánh tổ chức. Các buổi trao quà diễn ra tại Quận đoàn quận 8 dành cho 150 trẻ và tại Trường tiểu học Vĩnh Lộc B (H.Bình Chánh, TP.HCM) dành cho 66 trẻ. Kinh phí trao quà do bạn đọc đóng góp thông qua chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời.

Cùng con đi tiếp cuộc đời: Quà tết ấm áp đến với trẻ mồ côi- Ảnh 1.

Các em tại Q.8, TP.HCM cùng các đại biểu.

NHẬT THỊNH

Mang tết đến cho trẻ em mồ côi vì đại dịch Covid-19

"EM LỚN RỒI VẪN CÒN ĐƯỢC LÌ XÌ !"

Từ sau đại dịch Covid-19, Báo Thanh Niên đã trở thành ngôi nhà chung của nhiều trẻ bị ảnh hưởng bởi đại dịch (nhất là trẻ ở địa bàn Q.8, H.Bình Chánh, là các địa phương ảnh hưởng nặng nề do dịch Covid-19 tại TP.HCM). Các em và những người làm chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời gặp nhau đã rất nhiều lần qua các hoạt động như trao tiền hỗ trợ khẩn cấp cho các em ngay sau khi TP.HCM hết giãn cách, ký thỏa thuận bảo trợ lâu dài, các đợt khám sức khỏe, đưa các em du lịch nội đô, vui tết trung thu, trao học bổng đầu năm học mới… vì vậy hầu như các em đều biết mặt các cô chú, anh chị ở Báo Thanh Niên.

Chồng mất 3 năm vì Covid-19, vợ trẻ ‘vì các con, chưa bao giờ buông xuôi’

Hôm nay, sau thời gian ngắn, gặp lại các em tại điểm trao quà, chúng tôi ai cũng vui mừng xen lẫn ngạc nhiên khi các em cao hơn, chững chạc hơn, đặc biệt bắt gặp những nụ cười tươi tắn hơn và ánh nhìn ấm áp. Đó là tín hiệu rất mừng khi các em đã phần nào nguôi ngoai, vượt qua những khó khăn, mất mát của biến cố vì đại dịch. "Em lớn rồi vẫn còn được lì xì, được Báo Thanh Niên quan tâm, em vui lắm", Lâm Tâm Như, sinh viên năm thứ nhất Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, nhà ở P.14, Q.8 cười và chia sẻ.

Cùng con đi tiếp cuộc đời: Quà tết ấm áp đến với trẻ mồ côi- Ảnh 2.

Nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập Báo Thanh Niên, trao quà cho các em

NHẬT THỊNH

Các em Lâm Tâm Như, chị em Tuyết Nghi, Nhật Hạ, Thiện Lâm; Tào Quảng Doanh, Huỳnh Minh Đức… là những cái tên, những gương mặt rất đỗi thân quen với chúng tôi. Vì vậy, các em chào hỏi rất tự nhiên và hết sức vui khi gặp lại, được nhận quà tết, các em càng vui hơn.

Tương tự như thế, tại Trường tiểu học Vĩnh Lộc B (H.Bình Chánh, TP.HCM), chúng tôi cũng gặp lại 66 gương mặt quen thương. Sau khi thăm hỏi, 66 phần quà đã được trao tận tay các em, với lời chúc mong các em sẽ có một cái tết thật vui như nụ cười trên môi.

HOẠT ĐỘNG THƯỜNG XUYÊN NGÀY TẾT

Trao tặng quà trước Tết Nguyên đán hay đến tận nhà lì xì cho trẻ mồ côi do dịch Covid-19 trở thành hoạt động thường xuyên của Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên trong 3 năm qua.

Cùng con đi tiếp cuộc đời: Quà tết ấm áp đến với trẻ mồ côi- Ảnh 3.

Nhà báo Nguyễn Đức Tú, Trưởng ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên, trao quà cho các em

NHẬT THỊNH

Anh Mai Hữu Tâm, Bí thư Quận đoàn, Giám đốc Nhà thiếu nhi Q.8, chia sẻ: "Chăm lo cho trẻ bị ảnh hưởng, mồ côi do dịch Covid-19 đã trở thành hoạt động quen thuộc của Quận đoàn quận 8, đặc biệt, với sự phối hợp của Báo Thanh Niên, Thành đoàn TP.HCM, công tác chăm lo cho các em được nhân rộng, thường xuyên hơn. Đây là nguồn động viên rất lớn đối với các em và gia đình".

Cùng con đi tiếp cuộc đời: Quà tết ấm áp đến với trẻ mồ côi- Ảnh 4.

Mai Hữu Tâm - Bí thư Quận Đoàn, Giámđốc Nhà Thiếu nhi Q.8 trao quà cho các em.

NHẬT THỊNH

Còn ở H.Bình Chánh, TP.HCM, lồng ghép trong lễ phát động hưởng ứng cao điểm "Ngày làm việc tốt", đại diện Báo Thanh Niên đã cùng anh Nguyễn Quang Tuấn, Bí thư Huyện đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam H.Bình Chánh, đã trao những phần quà tết cho các trẻ.

Cùng con đi tiếp cuộc đời: Quà tết ấm áp đến với trẻ mồ côi- Ảnh 5.

Anh Nguyễn Quang Tuấn – Bí thư Huyện Đoàn Bình Chánh trao quà tết cho các em.

THANH ĐÔNG

"Huyện đoàn Bình Chánh chân thành cảm ơn Báo Thanh Niên đã hỗ trợ, chăm lo cho trẻ mồ côi do Covid-19 xuyên suốt các năm qua. Nhờ đó, bây giờ, chúng ta dễ dàng nhận thấy trạng thái tâm lý của các em đã trở lại bình thường, tươi vui, việc học tập tiếp tục duy trì và nhiều em có kết quả học tập tốt. Mong rằng, trong thời gian tới đây, Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục là điểm tựa cho các em, động viên, hỗ trợ các em trong hành trình dài phía trước. Thay mặt Ban Thường vụ Huyện đoàn Bình Chánh, chân thành cảm ơn Báo Thanh Niên, Thành đoàn TP.HCM, gia đình và các em học sinh thiếu nhi một mùa xuân mới thật tươi vui", anh Nguyễn Quang Tuấn bày tỏ.

Cùng con đi tiếp cuộc đời: Quà tết ấm áp đến với trẻ mồ côi- Ảnh 6.

Nhà báo Huỳnh Thanh Đông - Trưởng bộ phận Từ thiện xã hội Ban CTBĐ Báo Thanh Niên trao quà cho các em ở H.Bình Chánh.

D.K

SỰ CHUNG LO RẤT THIẾT THỰC, NHÂN VĂN

Chị Nguyễn Ngọc Nhung, Ủy viên Ban Chấp hành, Phó ban Thiếu nhi Thành đoàn, Phó chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM, chia sẻ: "Thành đoàn, Hội đồng Đội TP.HCM trân trọng cảm ơn Báo Thanh Niên đã chung tay chăm lo cho trẻ mồ côi do Covid-19 trong dịp Tết Giáp Thìn. Hôm nay, quay lại quận 8 để cùng Báo Thanh Niên, Quận đoàn quận 8 trao quà cho các em, tôi rất xúc động và hạnh phúc khi nhận thấy rằng, qua thời gian chúng ta cùng chung tay góp sức, các em giờ đã vươn lên, trưởng thành hơn, đỗ đại học hay đạt được những kết quả học tập tốt. Qua đó cho thấy, sự nhiệt thành chăm lo của chúng ta đối với các em là đúng hướng, thiết thực và rất nhân văn. Không chỉ chăm lo trước mắt mà còn cả hành trình lâu dài để các em có một tương lai tươi sáng, tốt đẹp".

Cùng con đi tiếp cuộc đời: Quà tết ấm áp đến với trẻ mồ côi- Ảnh 7.

Chị Nguyễn Ngọc Nhung - Ủy viên ban chấphành, Phó ban thiếu nhi Thành Đoàn, Phó chủ tịch Hội đồng Đội TP.HCM trao quà.

NHẬT THỊNH



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.