Cùng con đi tiếp cuộc đời: Xúc động buổi ký kết bảo trợ đầu năm mới

12/01/2024 06:54 GMT+7

Sáng 11.1, tại tòa soạn Báo Thanh Niên diễn ra buổi lễ ký thỏa thuận bảo trợ cho 5 trẻ mồ côi do dịch Covid-19, trong đó có 3 trẻ được Công ty CP Tasco (Hà Nội) nhận bảo trợ, bà Huỳnh Kim Thu (Q.Bình Tân, TP.HCM) cùng nhóm bạn nhận bảo trợ 2 chị em trong một gia đình.

NHỮNG PHẬN ĐỜI ĐƯỢC NÂNG ĐỠ

Tham dự buổi lễ có sự hiện diện của nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, cùng cán bộ, phóng viên của báo; ông Nguyễn Thế Minh, Phó chủ tịch HĐQT Công ty CP Tasco; bà Phan Thùy Giang, Phó tổng giám đốc, và ông Trần Nhật Minh, Trưởng phòng truyền thông Công ty CP Tasco; luật sư Nguyễn Minh Thuận, Giám đốc Công ty luật hợp danh Sài Gòn Việt Nam, cùng các trẻ và gia đình.

Cùng con đi tiếp cuộc đời: Xúc động buổi ký kết bảo trợ đầu năm mới- Ảnh 1.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Tổng biên tập Báo Thanh Niên (thứ 6 từ trái qua), với nhà bảo trợ và các trẻ cùng gia đình.

ĐÀO NGỌC THẠCH

Điểm chung của 5 trẻ được bảo trợ lần này là đều mồ côi cha sau đại dịch Covid-19. Trước khi chồng ra đi vì dịch, bà Trương Thị Vân (48 tuổi, ngụ P.7, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) ở nhà nội trợ và đưa đón con là cháu Trần Kim Ngân (13 tuổi) và Trần Kim Ánh (9 tuổi) đi học. Chồng bà là lao động chính của gia đình, từ khi chồng mất, bà Vân chới với không biết làm gì để có tiền nuôi con mà vẫn có thể đưa đón con đi học. Cuối cùng, bà chọn đi giúp việc nhà.

Người mẹ trẻ nghẹn ngào khi con được nhận bảo trợ: ‘Khi cha mất, bé mới 18 tháng’

Công việc vất vả nhưng bà Vân vẫn không đủ tiền đóng học phí, tiền nhà trọ cho 3 mẹ con nên tháng nào cũng phải vay mượn thêm người thân. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy, khi được chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời thông báo con mình được Công ty CP Tasco nhận bảo trợ, bà rất vui và chia sẻ: "Khi nghe được tin từ Báo Thanh Niên, tôi mừng phát khóc. Từ ngày chồng mất đến nay, tháng nào tiền bạc cũng thiếu trước hụt sau, mượn nợ bà con, họ hàng để xoay xở lo cho hai con. Hôm nay, có được số tiền bảo trợ ổn định hằng tháng, tôi đỡ được phần nào, các con cũng sẽ yên lòng học tập". Ngoài cháu Trần Kim Ánh, Công ty CP Tasco còn nhận bảo trợ 2 cháu là Nguyễn Hoàng Khang (5 tuổi, ngụ P.16, Q.8, TP.HCM) và Lưu Đức Phát (16 tuổi, ở xã An Phú Tây, H.Bình Chánh, TP.HCM).

Cùng con đi tiếp cuộc đời: Xúc động buổi ký kết bảo trợ đầu năm mới- Ảnh 2.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn và ông Nguyễn Thế Minh ký bảo trợ với gia đình cháu Nguyễn Hoàng Khang.

ĐÀO NGỌC THẠCH

Với bà Bùi Thụy Như Thủy (44 tuổi, ở P.9, Q.8), lúc nghe tin sẽ nhận được 5 triệu đồng/tháng, là số tiền bảo trợ của nhà bảo trợ Huỳnh Kim Thu (Q.Bình Tân) và nhóm bạn để bảo trợ 2 con của bà là các cháu Nguyễn Ngọc Như Ý (11 tuổi) và Nguyễn Phúc An Khang (5 tuổi), bà mừng lắm, bởi đây là thời điểm gia đình bà rất khó khăn.

Hằng ngày, bà Thủy phụ bán quán cơm cho người ta, nhưng thời gian qua, kinh tế khó khăn nên quán cơm không đông khách, bà rơi vào tình cảnh bữa làm bữa nghỉ, vì thế thu nhập giảm đi rất nhiều. Phụ quán cơm là công việc bà bắt đầu làm từ khi chồng mất do Covid-19. Trước đây bà chỉ ở nhà nội trợ, đưa đón 2 con đi học. "Mỗi ngày đi phụ quán cơm, chủ lo cho ăn trưa và tiền công một ngày là 180.000 đồng nên với số tiền công ấy, để dành tiền học cho 2 đứa nhỏ mà không đủ đâu vào đâu. Hôm nay, được Báo Thanh Niên kết nối để cô Huỳnh Kim Thu bảo trợ cho 2 con, tôi vô cùng biết ơn nhà bảo trợ, biết ơn chương trình đã giúp mẹ con tôi trong giai đoạn khó khăn này", bà Thủy xúc động nói.

Cùng con đi tiếp cuộc đời: Xúc động buổi ký kết bảo trợ đầu năm mới- Ảnh 3.

Bà Huỳnh Kim Thu cùng hai cháu Nguyễn Ngọc Như Ý và Nguyễn Phúc An Khang.

ĐÀO NGỌC THẠCH

"DIỄM PHÚC KHI ĐỒNG HÀNH VỚI CÁC CHÁU"

Sau chặng bay dài từ Hà Nội vào TP.HCM gặp các trẻ mồ côi và thực hiện ký kết bảo trợ lâu dài cho các cháu, ông Nguyễn Thế Minh tâm sự: "Khi đến TP.HCM, chúng tôi cùng nhớ lại những gì xảy ra tại đây vào thời điểm khốc liệt năm 2021 và chợt nghĩ chúng tôi còn may mắn đi qua đại dịch. Và có lẽ, tôi nghĩ rằng diễm phúc hơn khi có mặt ở đây, chia sẻ khó khăn của các trẻ và gia đình, đồng hành với các con trong những chặng đường phía trước". Ông chia sẻ thêm: "Công ty chúng tôi hoạt động trong lĩnh vực hạ tầng giao thông, ưu tiên đầu tư vào giao thông thông minh. Ngoài mục tiêu lợi nhuận, tập thể người lao động Tasco cũng mong muốn được góp phần nhỏ bé của mình vào các chương trình từ thiện cộng đồng để góp phần nhỏ giúp xã hội ngày càng tốt đẹp hơn. Khi nghe và biết được chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên, chúng tôi thấy rất có ý nghĩa nhân văn, phù hợp với mong muốn, mục đích của cổ đông và người lao động Công ty CP Tasco. Chúng ta cùng tin rằng, cuộc đời sẽ có nhân quả, có sự công bằng, các em các cháu đã không gặp may mắn thì tương lai sẽ được bù đắp bằng nhiều cách khác nhau. Các cháu và các bậc phụ huynh hãy tin điều đó!".

Còn với nhà bảo trợ Huỳnh Kim Thu, bà đã không cầm được nước mắt khi bộc bạch: "Trong thế kỷ 21 này, cả thế giới và VN đã trải qua trận dịch Covid-19, cướp đi bao sinh mạng của nhiều gia đình. Tôi vô cùng thấm thía, bởi vì chồng tôi cũng mất trong đại dịch này, vì vậy tôi rất thông cảm và thấu hiểu với các gia đình có người thân mất trong đại dịch. Chúng ta còn ngồi đây, san sẻ cho nhau là điều may mắn. Cảm ơn Báo Thanh Niên đã kịp thời khởi xướng chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời trong hơn 2 năm qua. Rất có ý nghĩa để hỗ trợ kịp thời cho các em nhỏ mồ côi vượt qua nỗi đau, nguôi ngoai dần những đau thương mất mát, trong đó có 2 trẻ mà tôi và nhóm bạn nhận bảo trợ hôm nay".

Trước lời tỏ bày xúc động của bà Thu, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn chia sẻ: "Thật cảm kích khi biết rằng, hôm nay đây, tại buổi lễ này, chị Thu - nhà bảo trợ của hai trẻ cũng là nạn nhân của dịch Covid-19, càng ý nghĩa hơn khi chị Thu nhận bảo trợ cho con của các chị ở đây, cũng không còn người chồng bên cạnh. Thay mặt những người làm Báo Thanh Niên, xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến chị Huỳnh Kim Thu, đến lãnh đạo, cán bộ công nhân viên của Công ty CP Tasco. Mong rằng các con nhận được sự bảo trợ, nâng đỡ cố gắng học tập vươn lên và chăm ngoan, vâng lời mẹ".

Luật sư Nguyễn Minh Thuận cũng đã đại diện đơn vị đồng hành trao thư cảm ơn cùng những bó hoa tươi thắm đến đại diện Công ty CP Tasco và bà Huỳnh Kim Thu. Tiếp đó, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn đã cùng ông Nguyễn Thế Minh ký thỏa thuận bảo trợ cho 3 trẻ và cùng bà Huỳnh Kim Thu ký bảo trợ cho 2 trẻ.

Cũng trong buổi lễ, đại diện Công ty CP Tasco và bà Huỳnh Kim Thu đã trao tiền bảo trợ 2 tháng đầu tiên cho các cháu để các gia đình có chi phí ban đầu chăm lo tết. Ngoài ra, bà Thu còn tặng thêm tiền cho 5 cháu để mua sắm quần áo tết.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.