Cùng con đi tiếp cuộc đời: Tiếp tục đến với các cháu mồ côi

Thanh Đông
Thanh Đông
05/11/2021 08:53 GMT+7

Sau khi tổ chức trao tiền hỗ trợ 900 trẻ mồ côi trên địa bàn Q.Bình Tân, Q.Gò Vấp, Q.8 và H.Bình Chánh (TP.HCM), với tinh thần không để bất kỳ trẻ mồ côi nào trên các địa bàn vừa trao không được nhận tiền hỗ trợ, những ngày qua phóng viên Báo Thanh Niên tiếp tục lọc hồ sơ, danh sách… để trao bổ sung cho các em.

Hai chị em L.H.T.B (học lớp 12) và L.H.T.T (học lớp 11), nhận tiền hỗ trợ từ đại diện Báo Thanh Niên

Cố gắng học để không phụ lòng ba

Qua nhiều con hẻm ngoằn ngoèo, chúng tôi mới đến được nhà của bà B.T.B ở ấp 1, xã Bình Hưng, H.Bình Chánh, TP.HCM. Hôm chúng tôi đến thăm cũng là ngày bà B. chuẩn bị cúng 100 ngày cho chồng.

Chồng bà B., ông T.T.H chạy taxi nuôi vợ và cô con gái tên T.B.N, học lớp 11 Trường THPT Ernst Thalmann, Q.1. Bà B. kể: “Anh ấy giỏi, chăm chỉ, siêng năng lắm, ngày nào cũng chạy xe để kiếm tiền nuôi vợ con. Khi nào mệt mỏi lắm hay có đám tiệc gì ảnh mới nghỉ một ngày. Nhà này cũng một tay anh ấy gầy dựng. Tôi chỉ ở nhà nội trợ, chăm con. Vậy mà dịch bệnh nỡ cướp mất anh ấy, mẹ con tôi chới với từ mấy tháng qua”.

Chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời sẽ tiếp tục trao tiền hỗ trợ bổ sung cho các trẻ mồ côi chưa được nhận tiền trong các đợt trao tập trung vừa qua trên địa bàn Q.Gò Vấp, Q.8, Q.Bình Tân và H.Bình Chánh (số tiền 3 triệu đồng/em dưới 18 tuổi). Vì vậy, những gia đình và trẻ mồ côi sinh sống trên các quận, huyện vừa nêu, vì lý do nào đó mà chưa nhận được tiền hỗ trợ, vui lòng liên hệ Ban Công tác bạn đọc - Báo Thanh Niên vào giờ hành chính các ngày làm việc hoặc điện thoại: (028) 39302302 để được hỗ trợ.

Bà B. quê ở H.Lấp Vò, Đồng Tháp, lên TP.HCM làm việc, gặp và kết hôn cùng ông T.T.H. Năm 2005, vợ chồng sinh được em T.B.N, năm 2011 tạo lập được căn nhà, cuộc sống gia đình êm đềm trôi qua cho đến khi dịch Covid-19 bùng lên.

Ngày 21.7.2021, ông H. sốt cao, tự xét nghiệm và có kết quả dương tính với Covid-19. Khi ông H. nhiễm bệnh cũng là lúc các bệnh viện tại TP.HCM quá tải nên phải tự cách ly ở nhà. Ngày 23.7, ông H. trở nặng, gia đình đưa đi cấp cứu. Đến ngày 26.7, ông H. trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện 30.4. “Ảnh mất, tôi không có công việc ổn định, con gái thấy vậy cứ đòi không đi học nữa. Tôi an ủi, động viên cháu suốt. Tôi sẽ đi làm, phụ việc cho hàng quán, kiếm tiền nuôi con ăn học. Không đủ thì vay mượn bà con, miễn lo cho con học xong đại học rồi tính tiếp”, bà B. nói.

Tiếp xúc với chúng tôi, em T.B.N cứ rụt rè. Sau khi được chúng tôi thăm hỏi, động viên, T.B.N chia sẻ: “Em sẽ cố gắng học để có thể chăm sóc mẹ và không phụ lòng ba, bởi ước mơ của ba là em sẽ tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định”. Sau khi nhận số tiền 3 triệu đồng hỗ trợ từ đại diện Báo Thanh Niên, bà B. xúc động: “Tôi cảm ơn đại diện Báo đã đến tận đây để trao tiền cho cháu. Mong rằng ngoài số tiền này, Báo sẽ giúp giới thiệu hồ sơ của con tôi cho nhà bảo trợ để mẹ con tôi vơi bớt phần nào khó khăn trong những ngày sắp tới”.

Đại diện Báo Thanh Niên trao tiền hỗ trợ cho em T.B.N, học sinh lớp 11 Trường THPT Ernst Thalmann, Q.1, TP.HCM

DUY KHANG

Tháng 7 đáng sợ

Với bà H.T.T.D, nhà ở P.5, Q.8, thì những ngày của tháng 7.2021 là những ngày khủng hoảng, đáng sợ nhất.

Con hẻm nhỏ nơi gia đình bà D. sinh sống trở thành ổ dịch từ giữa tháng 7.2021. Khi hay tin trong hẻm đã có 9 người thiệt mạng vì Covid-19 cũng là lúc bà D. đón nhận những cơn ho, sốt và bà biết mình dương tính. Tiếp đó, chồng của bà là ông L.T.L khó thở. “Đêm anh ấy khó thở, tôi gọi xe cấp cứu khắp nơi nhưng không có. Cuối cùng, thấy anh ấy mệt quá nên tôi quyết định đưa anh ấy đi xe máy. Khổ nỗi, nhà có 3 chiếc xe máy nhưng 2 chiếc không nổ máy được, 1 chiếc hết xăng. May mắn là trong nhà còn có xăng dự trữ do anh ấy làm nghề kim hoàn nên đổ vào xe máy của cô con gái lớn, nhờ vậy mới đưa anh vào Bệnh viện Nguyễn Tri Phương cấp cứu”, bà D. nhớ lại.

Chồng cấp cứu, 2 con gái tên L.H.T.B (học lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong) và L.H.T.T (học lớp 11 Trường THPT Lương Văn Can, Q.8) đi cách ly; bà D. và con trai út tên L.H.H.T, học lớp 3, tự cách ly tại nhà. “Chỉ sau 3 ngày nhập viện thì anh ấy ra đi, đó là ngày 19.7.2021. Chồng mất, 2 con gái cách ly ở 2 nơi, tôi chưa bao giờ rơi vào khủng hoảng như vậy”, bà D. kể.

Chồng mất rồi nhưng khi đó bà D. chưa dám lập bàn thờ vì sợ con trai út sốc và sẽ nói cho 2 chị biết. Các con đang đi cách ly, nếu hay tin dữ sẽ khó lòng vượt qua. “Đó là nỗi đau quá lớn với tôi và gia đình trong cơn đại dịch này. Sau biến cố, tôi sụt 9 kg, giờ gầy nhom và tinh thần vẫn còn lơ ngơ lắm”, bà D. tâm sự.

Sau khi nhận số tiền hỗ trợ từ Báo Thanh Niên, 3 triệu đồng/em, bà D. bùi ngùi: “Khó khăn trước mắt của mấy mẹ con chắc chắn sẽ còn nhiều bởi trước đây ông xã là trụ cột gia đình. Dù vậy, được sự hỗ trợ, động viên từ Báo Thanh Niên qua chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời như thế này, bản thân tôi và gia đình rất xúc động và biết ơn. Xin cảm ơn chương trình rất nhiều!”.

Quý nhà hảo tâm có nhã ý chung tay với chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời nhằm bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 của Báo Thanh Niên, xin vui lòng gửi thông tin trao đổi về việc nhận bảo trợ trẻ em mồ côi đến email: baotrotremocoi@thanhnien.vn hoặc liên hệ số điện thoại: 0933044866 (gặp nhà báo Trần Thanh Bình, Ban Công tác bạn đọc). Trên cơ sở khảo sát tìm hiểu và thiết lập hồ sơ từng em mồ côi do đại dịch Covid-19 có hoàn cảnh sống khó khăn, đôi bên sẽ cùng tham gia ký bản thỏa thuận bảo trợ và lên phương án giúp đỡ cụ thể cho từng hoàn cảnh với mức bảo trợ theo từng giai đoạn.

Quý nhà hảo tâm có nhã ý tham gia việc bảo trợ các em theo hình thức trực tiếp chuyển tiền mặt đến Phòng Tài vụ Báo Thanh Niên, số 268 - 270 Nguyễn Đình Chiểu, P.Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM; Tòa soạn Hà Nội và các văn phòng đại diện Báo Thanh Niên trên cả nước.

Hoặc chuyển khoản theo thông tin sau: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 1471000.000.0115 - Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Ba Tháng Hai, TP.HCM. Nội dung ghi: Ủng hộ trẻ mồ côi do dịch Covid-19.

Báo Thanh Niên sẽ tính toán điều phối số tiền này cho chương trình một cách công tâm, hợp lý, hiệu quả nhất và sẽ cập nhật, công bố đầy đủ trên các ấn phẩm của Thanh Niên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.