Cùng con đi tiếp cuộc đời: Chia sẻ nỗi đau với các cháu thiếu nhi tại Q.Bình Tân

29/10/2021 06:12 GMT+7

Sau khi trao tiền bạn đọc hỗ trợ cho hơn 300 trẻ mồ côi trên địa bàn Q.8, Q.Gò Vấp, H.Bình Chánh (TP.HCM), chiều 27.10, Báo Thanh Niên phối hợp UBND Q.Bình Tân, Quận đoàn Bình Tân tổ chức trao tiền hỗ trợ 219 trẻ mồ côi trên địa bàn quận với tổng số tiền 657 triệu đồng do bạn đọc đóng góp.

Xúc động khi nhận được sự quan tâm

Lễ trao tiền hỗ trợ cho trẻ mồ côi trên địa bàn Q.Bình Tân có sự tham dự của nhà báo Lâm Hiếu Dũng - Ủy viên Ban Biên tập, Tổng thư ký tòa soạn báo in Thanh Niên; bà Lê Thị Ngọc Dung - Quận ủy viên, Phó chủ tịch UBND Q.Bình Tân; ông Lê Văn Hùng - Phó trưởng ban Dân vận Quận ủy; bà Phạm Thị Thanh Vân - Phó trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo; bà Trần Thị Huyền - Phó bí thư Quận đoàn Bình Tân; nhà văn Trần Nhã Thụy - Giám đốc chi nhánh miền Nam, Nhà xuất bản Hội Nhà văn Việt Nam; cùng các bậc phụ huynh và các cháu thiếu nhi.

Hơn 600 triệu đồng đến với trẻ mồ côi vì Covid-19 ở quận Bình Tân

Bà N.T.B.T, tổ trưởng tổ dân phố 57 (P.An Lạc A, Q.Bình Tân), vừa gạt nước mắt vừa kể: “Dịch ập đến, chồng tôi phụ tôi chuyển gạo, bình gas, thuốc cho bà con ở khu phong tỏa, gia đình có F0, bất kể khuya hay sớm. Lo phụ với tôi, ảnh bị F0 rồi đi luôn”. Chồng bà là ông T.A.T (49 tuổi) ra đi, để lại 3 con gái, trong đó có cháu T.T.T.X, học lớp 7 Trường THCS An Lạc. Khi chồng nhập viện, bà T. cũng là F0 nên xin đi theo chăm sóc. “Khi ảnh trở nặng, phải đặt ECMO và chỉ sau 1 tiếng thì anh ấy rời mẹ con tôi, tôi đau và xót xa lắm”, bà T. thổn thức nói.

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Ủy viên Ban Biên tập, Tổng thư ký tòa soạn báo in Thanh Niên, trao tiền hỗ trợ thiếu nhi Q.Bình Tân

KHẢ HÒA

Khi đưa con đến nhận tiền hỗ trợ, bà T. cứ khóc: “Tôi xin cảm ơn Báo Thanh Niên và chính quyền địa phương đã quan tâm. Khi chồng tôi còn sống, vẫn làm ăn được. Nay ảnh mất rồi, sự hỗ trợ khẩn cấp này và chương trình lâu dài để bảo trợ trẻ mồ côi của báo sẽ giúp con gái tôi có thêm niềm tin, động lực để học tập, vươn lên”.

Ông N.T (48 tuổi, nhà ở P.Bình Trị Đông) chia sẻ: “Tôi rất cảm động khi biết chương trình này của báo còn kêu gọi các nhà bảo trợ giúp đỡ các cháu đến khi học xong lớp 12. Ân tình này dành cho các con tôi và nhiều trẻ cùng hoàn cảnh là rất lớn lao”. Vợ ông T. mất do Covid-19 vào ngày 26.8. Giờ đây, với công việc sửa xe máy, ông chăm sóc 4 người con, lớn nhất sinh năm 2005 và nhỏ nhất sinh năm 2013, một gánh nặng đời người quá lớn đối với ông. Nhận tiền hỗ trợ của bạn đọc và sự đồng hành của chương trình, ông T. rơm rớm nước mắt.

Tại điểm trao ở P.Bình Hưng Hòa A, chúng tôi chứng kiến rất nhiều hoàn cảnh đau thương. Đây là điểm trao tập trung cho các trẻ ở 3 phường: Bình Hưng Hòa, Bình Hưng Hòa A, Bình Hưng Hòa B, với 62 cháu. Rất nhiều gia đình cha mẹ mất khi con còn quá nhỏ. Như trường hợp chị N.T.N.B (36 tuổi), giáo viên mầm non, nhiễm Covid-19 khi cấn thai mới 28 tuần. Sau 2 tuần giành giật sự sống, bác sĩ chỉ mổ cứu được cháu bé thiếu tháng, còn mẹ thì không cứu được. Bà P.T.N, mẹ chị B., cho biết chồng chị làm công nhân may, mỗi tháng thu nhập hai vợ chồng hơn 10 triệu đồng, tạm trang trải cuộc sống. Ngoài cháu bé sơ sinh, vợ chồng chị B. còn có con trai 4 tuổi. “Cuộc sống đang êm ấm nhưng dịch bệnh ập đến cuốn đi tất cả, giờ không biết phải làm sao”, bà N. khóc nức nở bên đứa cháu ngoại.

Một hoàn cảnh khác, chị N.T.B.H (29 tuổi) tay bồng tay bế 2 con nhỏ, cháu lớn 4 tuổi, cháu nhỏ 2 tuổi, đến nhận tiền bạn đọc giúp đỡ. “Ảnh ra đi từ 2 tháng trước, nhà không có ai, để các cháu lại phòng trọ thì không yên tâm”, chị nói. Chồng chị là anh P.V.T, làm tài xế, bị nhiễm bệnh rồi mất ngày 1.9, nay tro cốt đang lưu giữ tại phòng trọ.

Bên cạnh việc hỗ trợ bước đầu phần quà 3 triệu đồng/cháu, ngay tại điểm trao quà, Quận đoàn Bình Tân đã phát hồ sơ và hướng dẫn cặn kẽ cho các phụ huynh về việc khai đăng ký để được bảo trợ lâu dài trong chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên, nhằm hướng tới mục tiêu bảo trợ các cháu từ nay cho đến 18 tuổi.

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng xúc động bày tỏ: “Với chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời của Báo Thanh Niên, tôi tin rằng dù các em bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19, không còn cha hoặc mẹ trên cuộc đời nhưng các em sẽ không cô độc, không quá khó khăn trên hành trình phía trước vì đã có rất nhiều cá nhân, tổ chức đồng hành bảo trợ”.

Nhà báo Nguyễn Đức Tú, Trưởng ban Công tác bạn đọc Báo Thanh Niên, trao tiền hỗ trợ các cháu thiếu nhi Q.Bình Tân

Ấm áp yêu thương lan tỏa

Để trao tận tay các cháu và gia đình số tiền hỗ trợ của bạn đọc, Báo Thanh Niên và Quận đoàn Bình Tân đồng loạt tổ chức trao tiền tại 4 điểm trên địa bàn quận. Tại mỗi điểm đều có các đoàn viên của Quận đoàn, Chi đoàn Báo Thanh Niên đón tiếp, hướng dẫn các phụ huynh về thủ tục nhận tiền, thủ tục đăng ký tham gia chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, cũng như trân trọng trao gửi tình cảm của bạn đọc đến tận tay phụ huynh và các cháu.

Nhận sự hỗ trợ khẩn cấp, ông N.H.L (53 tuổi) nói với chúng tôi: “Tui mừng lắm, số tiền này với tui giống như người bị đuối nước với được phao cứu sinh. Cha con tui đỡ lo một phần chi phí sinh hoạt, học tập của các con trong thời gian tới. Xin cảm ơn Báo Thanh Niên”. Sự ra đi của người vợ thương yêu vào ngày 23.8 đã khiến ông L. chới với, khi nhìn quanh mình chỉ còn lại 3 đứa con, từ nay phải chịu cảnh mồ côi mẹ. Lời cảm ơn xuất phát từ trái tim của ông L. khiến chúng tôi, những người thực hiện chương trình, không khỏi xót xa.

Chị L.T.T.H (ngụ P.Bình Trị Đông) đưa 3 con đến nhận tiền. Các con chị H. đều bị khiếm thị khi lên 5 tuổi. Nỗi bất hạnh đột ngột ập đến với gia đình chị khi người chồng qua đời trong đại dịch. Trước đây, đại diện Báo Thanh Niên cũng đã đến thăm gia đình chị, và hôm nay chúng tôi lại gặp nhau tại buổi trao tiền. Chị H. chia sẻ: “Thiệt lòng tôi mang ơn quý báo. Sự tiếp xúc, gặp gỡ hay trao tiền hỗ trợ của quý báo cho gia đình, cho các con tôi luôn thể hiện sự ân cần, chu đáo, tràn đầy tình thương. Điều này khiến mẹ con tôi có thêm niềm tin vào cuộc sống, là động lực để vươn lên trong hoàn cảnh quá khó khăn này”.

Bà Trần Thị Huyền, Phó bí thư Quận đoàn Bình Tân, chia sẻ: “Sự chung tay đồng hành, hỗ trợ của Báo Thanh Niên đối với 219 em thiếu nhi với tổng kinh phí 657 triệu đồng đã góp phần to lớn, không chỉ về mặt vật chất mà còn là sự động viên tinh thần, giúp các em vững tin hơn trong cuộc sống, yên tâm học tập tốt, tiếp tục viết tiếp ước mơ của mình. Với chúng tôi, chương trình này của báo là một chương trình rất ý nghĩa, ấm áp, đong đầy tình yêu thương. Thay mặt Quận đoàn Bình Tân, tôi xin trân trọng ghi nhận và chân thành cảm ơn sự hỗ trợ nhiệt tình của Báo Thanh Niên đối với các cháu thiếu nhi trên địa bàn quận”.

Những trường hợp đã có tên trong danh sách, đã có thư mời trên địa bàn Q.Bình Tân, nhưng vì nhiều lý do, các phụ huynh và các cháu chưa thể đến nhận tiền vào chiều 27.10, vui lòng liên hệ Quận đoàn Bình Tân: Số 1 Bùi Tư Toàn, P.An Lạc, Q.Bình Tân vào giờ hành chính, gặp cán bộ Quận đoàn: Cao Phạm Kiều Hương (điện thoại: 0397919937) để nhận tiền hỗ trợ cho trẻ.

“Sau khi chúng tôi hướng dẫn kê khai bản đề nghị tham gia chương trình bảo trợ, nếu có bậc phụ huynh nào chưa rõ, chúng tôi sẽ cử các anh chị đoàn viên tại các phường hỗ trợ, tiếp nhận và sẽ thay mặt các bậc phụ huynh/người giám hộ, chuyển đến UBND phường ký xác nhận trước khi gửi đến Báo Thanh Niên để được nhận sự bảo trợ lâu dài”, một đại diện Quận đoàn Bình Tân thông báo bằng loa tại hội trường. Điều này khiến các phụ huynh xúc động và thở phào nhẹ nhõm. Bởi có một số trường hợp, như anh H.T.H (39 tuổi) chia sẻ: “Vợ chồng tui chỉ học hết lớp 3, chữ nghĩa coi như không biết chi, mỗi ngày chỉ biết đến công ty may rồi về. Giờ vợ mất, ôm hai đứa con nhỏ tui không biết tính sao. Nhờ có các anh chị hướng dẫn đăng ký bảo trợ giúp, thiệt là chu đáo, tui cảm ơn rất nhiều!”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.