Cuộc hội ngộ đặc biệt sau mấy chục năm: Từ trẻ mầm non giờ thành ba mẹ

Thúy Hằng
Thúy Hằng
Cuộc hội ngộ đặc biệt vừa diễn ra ở ngôi trường mầm non 50 năm tuổi ở TP.HCM. Những bé là học trò cũ của trường năm xưa, giờ thành ba mẹ của học trò năm nay. Sau mấy chục năm, những bước chân hai thế hệ cùng trở về.

"Mẹ ơi ngày xưa mẹ có học ở trường con không?"; "Lớp của mẹ có giống lớp của con không?"; "Cô của mẹ có giống cô của con không?"... Những câu hỏi ngây thơ của trẻ vô tình chạm tới cảm xúc của những cô giáo Trường mầm non 19/5, phường Hòa Hưng, TP.HCM - ngôi trường đã có lịch sử 50 năm xây dựng và phát triển. Một ý tưởng được bắt đầu...

Mới đây, hoạt động "Bước chân hai thế hệ" được tổ chức với bao cảm xúc rưng rưng. 11 "em bé" cựu học sinh mấy chục năm trước của Trường mầm non 19/5 trở về trường, điều đặc biệt là bây giờ, con của 11 cựu học sinh này cũng đang là những em bé của Trường mầm non 19/5 yêu thương.

Bước chân hai thế hệ - Những em bé của Trường mầm non 19.5 ngày xưa giờ đã thành ba mẹ của những em bé hôm nay

Một thước phim được chiếu trong chương trình, dần mở ra bao hoài niệm. Phụ huynh Lại Phan Khánh Trình ngày đi học, bây giờ là phụ huynh của bé Lại Lê Khánh Ngân, lớp lá 2. Phụ huynh Lưu Nguyễn Huy Cường, học trò của trường năm học 2001-2002, giờ là phụ huynh bé Lưu Gia Thịnh, lớp cơm thường.

Phụ huynh Đặng Thị Nam Phương, em bé ngày nào của Trường mầm non 19/5, giờ là mẹ của bé Lê Phương Mai (tên thường được gọi là bé Phô Mai).

Nhiều giọt nước mắt đã rơi ở dưới sân trường, khi màn hình chiếu tới hình ảnh phụ huynh Trần Thị Thanh Thúy những ngày còn là em bé nhỏ xíu đang học mầm non 19/5, cho tới bây giờ, bé Lưu Cát Diệp Chi, con gái của chị là học trò của ngôi trường này.

Hay hình ảnh phụ huynh Lưu Nguyễn Huy Cường trong lễ tổng kết năm học 2000-2001, được chiếu bên cạnh hình ảnh bé Lưu Gia Thịnh - con trai của anh...

Cuộc hội ngộ đặc biệt sau mấy chục năm: Từ trẻ mầm non giờ thành ba mẹ - Ảnh 2.

Phụ huynh Đặng Thị Nam Phương, ngày là học sinh của trường, và bây giờ là mẹ bé Phô Mai

ẢNH: DIỄM KIỀU

Hai mẹ con chung một mái trường, cách nhau 38 năm

Phụ huynh Đặng Thị Nam Phương, mẹ bé Phô Mai, xúc động viết trên trang cá nhân, sau buổi lễ: "Mình từng nói, nếu có một ngôi trường nào mình nguyện seeding (gieo mầm, giới thiệu, lan tỏa - PV) suốt đời, thì ắt hẳn sẽ là ngôi trường đời đầu của mình - và cũng là đời đầu của Phô Mai. Trái đất dù có tròn đến đâu, cơ duyên dù có dài đến mấy, mình cũng chưa từng nghĩ nó lại khéo đến mức đưa hai mẹ con mình về chung một mái trường, cách nhau vỏn vẹn... 38 năm".

"38 năm đủ để một đứa trẻ lớn lên, rời khỏi ngôi trường ấy, đi qua rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người, rồi một ngày lại đứng trước cánh cổng cũ… với một đứa trẻ khác. Mọi thứ đã thay đổi, bao đời hiệu trưởng đã đi qua, bao thế hệ thầy cô đến rồi rời đi. Những lớp học, hành lang, sân trường có thể cũng chẳng còn giống ngày xưa. Nhưng kỳ lạ thay, có một thứ vẫn ở đó, một cảm giác rất khó gọi tên. Có thể là sự bảo bọc của những năm tháng đầu đời, là tình yêu mà một ngôi trường đã vô tình gieo mầm trong lòng mỗi đứa trẻ từng đi qua nó", chị bày tỏ.

Cuộc hội ngộ đặc biệt sau mấy chục năm: Từ trẻ mầm non giờ thành ba mẹ - Ảnh 3.

11 'em bé' năm nào trở về trường, giờ là 11 phụ huynh có con đang học ở Trường mầm non 19/5, phường Hòa Hưng

ẢNH: DIỄM KIỀU

"Giây phút chiếc clip được chiếu trong lễ khai giảng, mình đã rưng rưng. Dù đã là năm thứ 4 Phô Mai học tại đây, dù đã 4 mùa nắm tay con cùng khai giảng, nhưng lần này mình thật sự xúc động. Mình chẳng còn nhớ được bao nhiêu về những ngày tháng của mình ở đây. Thậm chí, có những chuyện chắc đã quên từ rất lâu. Nhưng 19/5 trong trí nhớ mẹ mình thì vẫn còn. Mẹ đã nhắc mình nghe, năm này qua năm khác...

Có những ký ức mình không nhớ, bởi đã có mẹ nhớ thay mình. Và bây giờ, mình lại muốn làm người nhớ thay cho Phô Mai, nếu lỡ con có dần quên, khi con chẳng còn nhớ mình đã từng đứng ở đâu trong sân trường này, từng khóc nhiều thế nào trong ngày đầu đến lớp, từng cắn bao nhiêu bạn, từng có những cô giáo nào đi qua tuổi thơ, từng được yêu thương nhiều ra sao. Có lẽ chẳng có gì thực sự quay trở lại. Chỉ là cuộc đời, bằng một cách rất dịu dàng, đã cho mình được nhìn thấy tuổi thơ của mình một lần nữa, qua đôi mắt của con...".

Bước chân hai thế hệ trong ngôi trường mầm non 50 năm tuổi

Nói về tên chương trình "Bước chân hai thế hệ", những nhà giáo công tác tại Trường mầm non 19/5, phường Hòa Hưng, cho hay những bước chân của mỗi em bé mầm non hôm nay tiếp nối những bước chân cha mẹ các em ngày xua - nơi tuổi thơ đã từng bắt đầu.

"Bước chân hai thế hệ", không chỉ là dịp để những học sinh có ba mẹ từng là học sinh của trường mầm non cùng gặp gỡ, chia sẻ cảm nghĩ, ôn lại kỷ niệm đẹp dưới mái trường thân yêu. Đây còn là dịp để nhà trường tri ân những phụ huynh luôn tin yêu, đồng hành cùng ngôi trường có nửa thế kỷ xây dựng, phát triển.

Cuộc hội ngộ đặc biệt sau mấy chục năm: Từ trẻ mầm non giờ thành ba mẹ - Ảnh 4.

Phụ huynh Trần Thị Thanh Thúy những ngày còn là em bé nhỏ xíu đang học mầm non 19/5, cho tới bây giờ, bé Lưu Cát Diệp Chi, con gái của chị là học trò của ngôi trường này

ẢNH: DIỄM KIỀU


Cuộc hội ngộ đặc biệt sau mấy chục năm: Từ trẻ mầm non giờ thành ba mẹ - Ảnh 5.

Phụ huynh Lưu Nguyễn Huy Cường trong lễ tổng kết năm học 2000-2001, bên cạnh hình ảnh bé Lưu Gia Thịnh - con trai của anh

ẢNH: DIỄM KIỀU

Cuộc hội ngộ đặc biệt sau mấy chục năm: Từ trẻ mầm non giờ thành ba mẹ - Ảnh 6.

Hình ảnh phụ huynh Nông Thế Hiển đứng ở ngày hội bé đến trường năm 1998-1999 đầy hoài niệm. Kế bên đó, hai bé gái, con gái của anh là học trò của Trường mầm non 19/5 phường Hòa Hưng hôm nay: Bé Nông Phạm Phương Linh và Nông Phạm Thùy Linh...

ẢNH: DIỄM KIỀU

Cuộc hội ngộ đặc biệt sau mấy chục năm: Từ trẻ mầm non giờ thành ba mẹ - Ảnh 7.

Còn cô bé Trần Minh Châu, mấy chục năm trước tốt nghiệp lớp lá từ Trường mầm non 19/5, giờ là mẹ của bé Trần Gia Khiêm - chạy lon ton trong sân ngôi trường này...

ẢNH: DIỄM KIỀU


Cuộc hội ngộ đặc biệt sau mấy chục năm: Từ trẻ mầm non giờ thành ba mẹ - Ảnh 8.

Bé Bùi Ngọc Vân ngày nào, rất cưng trong bộ đồ tốt nghiệp lớp lá, bây giờ là mẹ của bé Nguyễn Minh Hiếu

ẢNH: DIỄM KIỀU

Cô Lý Minh Hà, Hiệu trưởng Trường mầm non 19/5, phường Hòa Hưng, TP.HCM, bộc bạch, có những ngôi trường không chỉ lưu giữ những bài học đầu đời, mà còn lưu giữ cả ký ức tuổi thơ của biết bao thế hệ. Trường Mầm non 19/5 chính là một nơi như thế… Điều ý nghĩa hơn, hoạt động "Bước chân hai thế hệ" được diễn ra trong ngày bắt đầu năm học mới 2026 - 2027, từ đó lưu lại trong mỗi người những khoảnh khắc, cảm xúc đặc biệt.

"Những em bé hôm nay được nắm tay ba mẹ - những cựu học sinh của trường - cùng trở về dưới mái trường thân thương, nơi ngày nào ba mẹ cũng từng là những cô bé, cậu bé hồn nhiên. Những thế hệ học sinh cũ trở về không chỉ để thăm trường, mà còn trao lại cho con mình tình yêu với mái trường tuổi thơ", cô Minh Hà chia sẻ.

Cuộc hội ngộ đặc biệt sau mấy chục năm: Từ trẻ mầm non giờ thành ba mẹ - Ảnh 9.

Trang web chính thức của trường cho biết Trường mầm non 19/5, phường Hòa Hưng được UBND quận 10 (khi còn cấp quận/huyện) thành lập vào năm 1976 với tên ban đầu là Nhà trẻ 19/5

ẢNH: THÚY HẰNG

Cuộc hội ngộ đặc biệt sau mấy chục năm: Từ trẻ mầm non giờ thành ba mẹ - Ảnh 10.

Năm 1998, UBND quận 10 đã tiến hành xây dựng mới trường (trên nền đất của Nhà trẻ 19/5 và Trường mẫu giáo Phường 12), tổng kinh phí là 5,2 tỉ đồng từ nguồn ngân sách quận với diện tích khuôn viên đất là 1.886,9 m2. Đến năm 1999, UBND quận 10 ra quyết định thành lập Trường mầm non 19/5 theo Quyết định số 6771/QĐ-UB ký ngày 20.12.1999

ẢNH: DIỄM KIỀU

Cuộc hội ngộ đặc biệt sau mấy chục năm: Từ trẻ mầm non giờ thành ba mẹ - Ảnh 11.

Ngôi trường đã ở đó mấy chục năm qua, lưu giữ kỷ niệm của bao nhiêu thế hệ

ẢNH: DIỄM KIỀU

Cuộc hội ngộ đặc biệt sau mấy chục năm: Từ trẻ mầm non giờ thành ba mẹ - Ảnh 12.

Những hình ảnh đẹp trong ngày đầu năm học 2026 - 2027

ẢNH: DIỄM KIỀU

Cuộc hội ngộ đặc biệt sau mấy chục năm: Từ trẻ mầm non giờ thành ba mẹ - Ảnh 13.

Ngôi trường có lịch sử 50 năm xây dựng, phát triển

ẢNH: DIỄM KIỀU

Cuộc hội ngộ đặc biệt sau mấy chục năm: Từ trẻ mầm non giờ thành ba mẹ - Ảnh 14.

Năm học mới 2026 - 2027 mở ra với bao cảm xúc trong trẻo

ẢNH: DIỄM KIỀU

Cuộc hội ngộ đặc biệt sau mấy chục năm: Từ trẻ mầm non giờ thành ba mẹ - Ảnh 15.

Cô Lý Minh Hà (bìa phải) cùng đón bé đến trường

ẢNH: DIỄM KIỀU

Cuộc hội ngộ đặc biệt sau mấy chục năm: Từ trẻ mầm non giờ thành ba mẹ - Ảnh 16.

Những bước chân đầu tiên của con bước vào năm học mới

ẢNH: DIỄM KIỀU

Trong 50 năm xây dựng và phát triển, Trường mầm non 19/5, phường Hòa Hưng đạt được nhiều dấu ấn. Như tháng 3.2005, trường đón giấy chứng nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 giai đoạn 2002 - 2005. Sau đó, trường được công nhận lại đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2015 - 2020; đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 giai đoạn 2020 -2025; Sở GD-ĐT TP.HCM công nhận trường đạt kiểm đinh chât lượng giao dục cấp độ 2.

Trường từng vinh dự nhận huân chương Lao động hạng ba năm 1985; huân chương Lao động hạng hai năm 1995; bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 1984, năm 2009 và năm 2019. bằng khen của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT năm 1984, 1993, 2007 và năm 2020; cờ thi đua cấp thành phố 2005, 2015, 2020; chuẩn quốc gia mức độ 1 (lần 1 - năm 2005, lần 2 - năm 2016, lần 3 - 2022); chất lượng giáo dục cấp độ 2 (lần 1 - năm 2016, lần 2 - 2022); Bằng khen của UBND TP.HCM nhiều năm liên tục...

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.