Nửa đêm mới tìm được phòng nghỉ
Ông P.A.T (lái xe), chở đoàn khách 7 người từ Nha Trang (Khánh Hòa) lên thành phố Đà Lạt (Lâm Đồng), dù đã đặt phòng trước nhưng khi đến nơi, chủ khách sạn đã nhận đoàn khách khác. Ông Tuấn chạy lòng vòng khắp các cung đường Đà Lạt suốt 3 giờ đồng hồ vẫn không tìm được chỗ nghỉ. Ông Tuấn gọi điện cho người quen xin trợ giúp. Đến 21 giờ 30 mùng 4 tết (29.1), một chủ nhân homestay trên đường Thánh Mẫu đã đồng ý sắp xếp lại phòng ở của gia đình để nhường chỗ nghỉ cho đoàn khách đến từ Nha Trang.
Đường phố Đà Lạt ngày Tết ken đặc du khách đến chơi xuân |
|
Có những trường hợp không tìm được khách sạn đành dựng lều bên bờ hồ Xuân Hương để qua đêm bên đống lửa sưởi ấm.
![]() Du khách dựng lều ngủ bên hồ Xuân Hương Đà Lạt Lâm Viên |
Chợ đêm Đà Lạt không lối chen chân
Đêm mùng 4 tết, lực lượng CSGT TP.Đà Lạt phải phân luồng hướng dẫn không cho ô tô vào phố đi bộ (Khu Hòa Bình và Chợ đêm Đà Lạt). Do đó nhiều đoàn du khách phải đi bộ quãng đường xa gần 1 km để đến chợ đêm. Chợ đêm Đà Lạt nhộn nhịp người mua kẻ bán. Khu vực ẩm thực tấp nập du khách đến thưởng thức các món ăn đặc sắc.
![]() Đêm mùng 4 Tết du khách trẩy hội quanh hồ Xuân Hương Đà Lạt Lâm Viên |
![]() Vì cấm ô tô nên du khách phải đi bộ quãng đường dài để đến Chợ đêm Đà Lạt Lâm Viên |
![]() Các quầy hàng bán áo len, mũ len nhộn nhịp du khách mua sắm để chống lạnh Lâm Viên |
![]() Du khách tự chọn món nướng tại Chợ đêm Đà Lạt Lâm Viên |
![]() Khu ẩm thực Chợ đêm Đà Lạt nhộn nhịp du khách Lâm Viên |
![]() Du khách thưởng thức các món nướng bên bờ hồ Xuân Hương Lâm Viên |
Bình luận (0)