Đà Nẵng: Cặp ‘nữ quái’ lừa đảo chạy việc vào công an, sân bay lãnh án

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
30/04/2022 12:50 GMT+7

Mặc dù chỉ từng có thời gian bán hàng trong sân bay, nhưng Tuyết vẫn 'nổ' là trưởng phòng, quen biết nhiều lãnh đạo có thể chạy việc vào các bộ phận an ninh, kế toán, PCCC, lừa đảo 6,5 tỉ đồng.

Chiều tối 29.4, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm hai “nữ quái” lừa đảo chạy việc vào ngành công an và các sân bay. HĐXX tuyên phạt Nguyễn Thị Ánh Tuyết (56 tuổi, ngụ Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) 15 năm tù, Nguyễn Thị Lệ Hằng (52 tuổi, ngụ Q.Hải Châu, cùng TP.Đà Nẵng) 12 năm tù cùng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo cáo trạng, năm 2008, Tuyết từng lãnh án tù treo về tội làm giả con dấu, tài liệu cơ quan tổ chức. Còn Hằng quen Tuyết khi cả hai từng bán hàng ở sân bay Đà Nẵng.

Tuyết (bên trái) và Hằng trước tòa

VĂN TIẾN

Sau khi thất nghiệp, Tuyết vẫn tự xưng là trưởng phòng ở sân bay và “nổ” quen biết nhiều lãnh đạo có thể “chạy” việc vào ngành công an, hoặc các sân bay Đà Nẵng, Chu Lai (Quảng Nam), Phú Bài (Thừa Thiên - Huế), Pleiku (Gia Lai)…

Tuyết ra giá "chạy việc" an ninh sân bay 600 triệu đồng, tiếp viên hàng không 350 triệu đồng…

Phi vụ đậm nhất là Tuyết lừa bà T.T.H (ngụ H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) đến 900 triệu đồng để đưa con bà này vào làm dịch vụ mặt đất hoặc PCCC sân bay Đà Nẵng.

Không chỉ lừa người thiếu hiểu biết, Tuyết còn lừa được cả người làm trong sân bay Đà Nẵng, như ông T.Đ.G (ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) bị Tuyết lừa 250 triệu đồng để “chạy” cho 3 người quen của ông G. vào làm ở sân bay Phú Bài hoặc ngành công an.

Từ năm 2014 đến 2019, Tuyết lừa 15 vụ, chiếm đoạt 6,5 tỉ đồng, còn Hằng tham gia lừa đảo cùng Tuyết 2 vụ, chiếm đoạt 800 triệu đồng. Ngoài ra, Tuyết cũng bị Hằng lừa đảo 200 triệu đồng.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.