Đà Nẵng phong tỏa, cô giáo trực chốt hơn 100 ngày: 'Đây là điều hạnh phúc nhất'

Huy Đạt
Huy Đạt
24/08/2021 13:28 GMT+7

Đà Nẵng những ngày căng mình chống dịch Covid-19 , có những người trẻ thầm lặng và nhẫn nại chốt chặn nơi cửa ngõ. Giấu bớt nỗi niềm riêng, họ muốn thành phố phía sau lưng được bình yên...

Thay áo dài bằng đồ bảo hộ

Ngược phố xá vắng ngắt ngày Đà Nẵng phong tỏa toàn thành phố, PV Thanh Niên dong xe về hướng hầm Hải Vân, nơi có chốt kiểm soát dịch Covid-19 đặt trên đường Tạ Quang Bửu (Q.Liên Chiểu).
Đối lập với khung cảnh phố xá im lìm ở trung tâm, ở cửa ngõ phía Tây Bắc TP.Đà Nẵng nhộn nhịp với từng đoàn xe đang nối đuôi nhau chạy vào thành phố. Cánh tài xế cho xe dừng tại chốt, thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid-19 theo quy định của UBND TP.Đà Nẵng.

Phơi nắng, dầm sương, cô giáo trẻ hơn 100 ngày chống dịch Covid-19 ở cửa ngõ Đà Nẵng

Dưới ánh đèn đường yêu ớt, những nhân viên trong trang phục đồ bảo hộ kín mít đang hướng dẫn các tài xế khai báo y tế, kiểm tra giấy thông hành luồng xanh và đọc tên để làm xét nghiệm nhanh. Hỏi chuyện mới biết, không phải tất cả là nhân viên y tế, mà còn có đoàn viên thanh niên, giáo viên... Họ đã ở đấy, nhiều tháng ròng rã ngăn chặn dịch từ cửa ngõ.

Lực lượng liên ngành tổ chức xét nghiệm nhanh kháng nguyên Covid-19 cho tất cả người vào TP.Đà Nẵng

ẢNH: HUY ĐẠT

Chị Bùi Thị Diệu Hiền (25 tuổi, trú P.Hòa Hiệp Nam, Q.Liên Chiểu) dạy môn lịch sử của Trường THCS Lê Anh Xuân. Cô giáo trẻ này xung phong cùng lực lượng liên ngành ở cửa ngõ đã hơn 110 ngày theo kế hoạch của Phòng GD-ĐT Q.Liên Chiểu. Với chị, mỗi ngày tham gia trực chốt, kiểm soát xe ra vào thành phố là một ngày hạnh phúc.
Dịch bệnh Covid-19 tái bùng phát vào giai đoạn cuối năm học nên chị nhanh chóng đăng ký tham gia chống dịch theo yêu cầu hỗ trợ của Trung tâm Y tế Q.Liên Chiểu. "Được tập huấn kiểm soát dịch ở cửa ngõ TP, tôi có thể cống hiến sức trẻ. Tôi luôn nghĩ, thức đêm ở ngoài tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 để gia đình, cộng đồng được an toàn… là điều hạnh phúc nhất. Giờ đây, thay vì mặc áo dài thì mặc đồ bảo hộ…”, chị Hiền nói.

Cô giáo Bùi Thị Diệu Hiền (bìa phải) xung phong tham gia tuyến đầu chống dịch ở chốt kiểm soát trên đường Tạ Quang Bửu (Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng)

ẢNH: HUY ĐẠT

Trước khi ra chốt kiểm soát tham gia công tác phòng chống dịch, cô giáo Diệu Hiền đã được tập huấn tại Trung tâm y tế Q.Liên Chiểu

ẢNH: HUY ĐẠT

Kể với PV Thanh Niên về những ngày chặn dịch ở cửa ngõ, cô giáo Hiền cho hay đó là chuỗi ngày sẽ in sâu vào ký ức. “Đã có 12 giáo viên được tăng cường về hỗ trợ lực lượng y tế. Với tinh thần xung kích của tuổi trẻ, mình sẵn sàng lên đường. Ở đây, chứng kiến muôn cảnh của cánh tài xế xe đường dài gặp khó vì dịch, họ tranh thủ thời điểm xét nghiệm gọi về vợ con lúc nửa đêm khiến nhiều người xúc động. Hy vọng dịch bệnh sớm được kiểm soát để mọi người, mọi nhà được trở về cuộc sống bình thường...”, chị tâm sự.

Nhiều đoàn viên thanh niên, giáo viên... tăng cường chống dịch tại các chốt kiểm soát dịch ở cửa ngõ TP.Đà Nẵng

ẢNH: HUY ĐẠT

Vợ chồng đi chống dịch, con nhỏ gởi cho ông bà

Đã gần 4 tháng kẻ từ ngày dịch bệnh tái bùng phát ở TP.Đà Nẵng, cũng là ngần ấy thời gian lực lượng công an ngày đêm căng mình chốt chặn ở cửa ngõ để kiểm soát tất cả phương tiện ra vào thành phố.
Với làn da cháy nắng, trung úy Nguyễn Trương Phi Long (Đội CSGT - TT, Công an Q.Liên Chiểu) làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch trên đường Tạ Quang Bửu cũng đã nhiều tháng qua. Anh chưa được về nhà, không gặp vợ con...

Trung úy Nguyễn Trương Phi Long làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 trên đường Tạ Quang Bửu (Q.Liên Chiểu)

ẢNH: HUY ĐẠT

Gần 1 giờ sáng, dòng xe vào thành phố đã thưa dần. Hướng ánh mắt về phía hầm Hải Vân, trung úy Long kể với PV Thanh Niên về nỗi nhớ con thơ đang gửi nhờ ông bà chăm sóc, vì hai vợ chồng cùng “ra trận” chống dịch.
“Vợ tôi làm giáo viên nhưng thời điểm này xung phong đăng ký chống dịch. Hai vợ chồng chốt ở 2 điểm khác nhau cũng chẳng gặp mặt được. Nhớ con quá thì vợ chồng cùng gọi về cho ông bà, lúc đó cả nhà mới thấy mặt nhau”, anh Long kể.

Giữa làn xe dày đặc khói bụi, các chiến sĩ CSGT vẫn ngày đêm phơi nắng, dầm sương thực hiện phòng chống dịch ở cửa ngõ TP.Đà Nẵng

ẢNH: HUY ĐẠT

Ban đêm, tại cửa ngõ phía Tây Bắc TP.Đà Nẵng lượng xe "luồng xanh" di chuyển vào thành phố liên tục

ẢNH: HUY ĐẠT

Theo trung úy Long, ca trực của anh kéo dài từ 21 giờ tối hôm trước đến 6 giờ sáng hôm sau. Các thành viên trong tổ phải kiểm soát chặt chẽ phương tiện đi qua chốt để vào TP.
"Chốt hầm Hải Vân là một trong các chốt cửa ngõ của thành phố với lưu lượng phương tiện ra vào lớn nên đặc biệt quan trọng. Lực lượng liên ngành chia ca đảm bảo chốt chặn 24/24 để thực hiện nhiệm vụ kép, vừa chống dịch vừa giám sát các phương tiện”, trung úy Long nói.
Đà Nẵng quyết định kéo dài thời gian phong tỏa toàn thành phố thêm 3 ngày nữa. Và như vậy, tại các chốt kiểm soát dịch Covid-19, lực lượng tuyến đầu gồm công an, y tế, đoàn thanh niên, giáo viên.... cũng sẽ "kéo dài" ca trực. Họ ngày đêm căng mình trên chốt, tất cả vì một thành phố bình yên ở phía sau lưng...
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.