Đại tướng Phan Văn Giang dự khánh thành công viên tượng đài Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu

Nguyễn Long
Nguyễn Long
26/04/2025 15:14 GMT+7

Đại tướng Phan Văn Giang đã dự khánh thành, thắp hương tưởng niệm tại công viên tượng đài, nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Ngày 26.4, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tổ chức lễ khánh thành dự án công viên tượng đài, nhà lưu niệm Anh hùng liệt sĩ (AHLS) Võ Thị Sáu tại TT.Đất Đỏ (H.Long Đất). Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã đến dự lễ.

Đại tướng Phan Văn Giang dự khánh thành công viên tưởng đài Võ Thị Sáu tại Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 1.

Các đại biểu cắt băng khánh thành

ẢNH: NGUYỄN LONG

Trước đó, tháng 6.2024, H.Long Đất đã khởi công dự án cải tạo, nâng cấp, mở rộng công viên tượng đài, nhà lưu niệm AHLS Võ Thị Sáu với tổng vốn hơn 440 tỉ đồng, trên diện tích đất 1,8ha.

Đại tướng Phan Văn Giang dự khánh thành công viên tưởng đài Võ Thị Sáu tại Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 2.

Đại tướng Phan Văn Giang tưởng niệm AHLLVT Võ Thị Sáu

ẢNH: NGUYỄN LONG

Bà Đỗ Thị Hồng, Chủ tịch UBND H.Long Đất cho biết, đây là công trình trọng điểm kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước. Dự án được cải tạo, nâng cấp và mở rộng thành quần thể liên hoàn, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và du khách thăm viếng, tưởng niệm, vừa góp phần chỉnh trang đô thị, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội địa phương, đặc biệt là lĩnh vực dịch vụ du lịch, thương mại.

Đại tướng Phan Văn Giang dự khánh thành công viên tưởng đài Võ Thị Sáu tại Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 3.

Đại tướng Phan Văn Giang xem tư liệu hình ảnh về nhà tù Côn Đảo trong đền thờ Võ Thị Sáu

ẢNH: NGUYỄN LONG

Theo UBND H.Long Đất, từ năm 1948 đến đầu năm 1980, căn nhà của AHLS Võ Thị Sáu đã nhiều lần thay đổi chủ. Để tưởng nhớ đến sự hy sinh anh dũng, lý tưởng sống cao đẹp của AHLS Võ Thị Sáu, vào năm 1980, UBND H.Long Đất đã có chủ trương mua lại căn nhà để bảo vệ và xây dựng thành Nhà lưu niệm AHLS Võ Thị Sáu.

Đại tướng Phan Văn Giang dự khánh thành công viên tưởng đài Võ Thị Sáu tại Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 4.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm trước tượng đài Võ Thị Sáu

ẢNH: NGUYỄN LONG

Để di tích nhà lưu niệm cùng công viên tượng đài, đền thờ AHLS Võ Thị Sáu luôn tôn nghiêm, sạch đẹp, các cấp, các ngành từ tỉnh đến huyện liên tục trùng tu tôn tạo; trong đó có 3 lần nâng cấp mở rộng quy mô (các năm 1985, 2012 và 2015) với tổng kinh phí trên 100 tỉ đồng.

Ngày 6.12.1989, Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin ban hành quyết định công nhận di tích lịch sử - văn hóa Nhà lưu niệm Võ Thị Sáu là di tích lịch sử- văn hóa.

Trong năm 2024, đã có 900 đoàn khách với hơn 100.000 lượt người đến viếng thăm, thắp hương tại đền thờ AHLS Võ Thị Sáu; chỉ trong quý 1/2025 có 230 đoàn khách với hơn 18.000 lượt người thăm viếng, về nguồn sinh hoạt truyền thống tại di tích này.

Tại buổi lễ, ông Đặng Minh Thông, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết trong cuộc kháng chiến đầy gian khổ, ác liệt đã có biết bao cán bộ, chiến sĩ, đồng bào cả nước nói chung và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu nói riêng đã hy sinh quên mình vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong những chiến sĩ tiêu biểu đó có Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân liệt sĩ Võ Thị Sáu.

Đại tướng Phan Văn Giang dự khánh thành công viên tưởng đài Võ Thị Sáu tại Bà Rịa - Vũng Tàu - Ảnh 5.

Tượng đài AHLS Võ Thị Sáu

ẢNH: NGUYỄN LONG

Chị Sáu lớn lên trong cảnh đất nước lầm than, cơ cực; hàng ngày chứng kiến cảnh đồng bào bị hà hiếp, quê hương bị tàn phá. Năm 1947, ở cái tuổi 14 chị gia nhập vào Đội Công an Q.Đất Đỏ trở thành chiến sĩ trinh sát làm nhiệm vụ phá tề, trừ gian.

Năm 1948 chị đã dũng cảm dùng lựu đạn tấn công cuộc mít tinh tổ chức tại chợ Đất Đỏ và năm 1949 chị mang lựu đạn vào tận nhà tiêu diệt cai tổng Tòng. Đến tháng 2.1950 trong một trận tập kích ném lựu đạn diệt các tên ác ôn, không may chị sa vào tay giặc. Trong 1 tháng bị giam cầm ở nhà tù Đất Đỏ, dù bị tra tấn dã man, chị vẫn không khai báo, địch chuyển chị về khám Chí Hòa.

Năm 1951 thực dân Pháp đưa chị ra xét xử và kết án tử hình. Chuyến tàu ngày 21.1.1952, thực dân Pháp đưa chị ra Côn Đảo, ngày ấy các khám giam ở Côn Đảo không có nữ tù. Gần 4 giờ sáng ngày 23.1.1952, hàng ngàn trái tim người tù chính trị đã thổn thức khi nghe tiếng chân đao phủ giải chị Sáu đến nơi hành hình. Chị đã vĩnh viễn nằm lại Hàng Dương lúc 7 giờ sáng cùng ngày với tất cả lòng khâm phục và tình yêu thương của đồng đội và nhân dân Côn Đảo.

Trong quá trình bị bắt, tra tấn và đến tận những giây phút cuối cùng chị đã luôn chứng tỏ bản lĩnh kiên cường, bất khuất của người chiến sĩ cộng sản. Tên tuổi và sự nghiệp của chị đã được suy tôn vào hàng những nhân vật tiêu biểu của Từ điển bách khoa Công an nhân dân; được Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc đến trân trọng như những bậc anh hùng liệt sĩ tiêu biểu của dân tộc. Chị luôn hiện hữu trong lòng mỗi người dân như một vị anh hùng đã hy sinh vì độc lập tự do cho Tổ quốc.

Chị Võ Thị Sáu là một người con trung hiếu của dân tộc, một chiến sĩ cách mạng kiên cường, bất khuất tiêu biểu cho Chủ nghĩa Anh hùng cách mạng Việt Nam. Cuộc đời và huyền thoại về chị còn được lưu truyền mãi mãi. Sự hy sinh anh dũng của chị được Chủ tịch Hồ Chí Minh khen tặng sáu chữ vàng "sống anh dũng, chết vẻ vang"; là tấm gương cho lớp lớp các thế hệ tiếp nối noi theo.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.