Đắm chìm trước vẻ đẹp hoàng hôn ở Mũi Dinh

Tấn Đạt
Tấn Đạt
30/12/2020 18:38 GMT+7

Tại Mũi Dinh, tỉnh Ninh Thuận , mọi người có thể leo lên ngọn hải đăng ngắm trọn vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên hay cùng với người thân yêu đắm chìm trước cảnh hoàng hôn lãng mạn.

Lên ngọn hải đăng ngắm trọn Mũi Dinh

Để “đổi gió” vào những ngày cuối năm, chúng tôi quyết định về Mũi Dinh (thuộc xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận) để khám phá xem có gì thú vị.

Từ TP.Phan Rang chúng tôi chạy xe máy dọc theo tỉnh lộ DT 701, qua cầu An Đông là sẽ đến đồi cát Sơn Hải. Theo đó, lộ trình này chúng tôi mất gần 2 giờ đồng hồ. Tại đây, để đến được bãi biển Mũi Dinh, mọi người phải bằng qua đồi cát (người dân ở đây gọi là “tiểu sa mạc” hay “sa mạc Sơn Hải). Các thành viên trong nhóm quyết định “phượt” sa mạc gần 2 km đến tận hưởng từng cơn gió biển thổi vào. Cũng nhờ đó, mà chúng tôi đã chiêm ngưỡng được cảnh sắc thiên nhiên hoang sơ, hùng vĩ với bãi cát trắng mênh mông.

Nhiều hòn đá chồng lên nhau

Ảnh: Tấn Đạt

Bãi cát dài mênh mông

Ảnh: Tấn Đạt

Vẻ đẹp khá hoang sơ

Ảnh: Tấn Đạt

Ngoài biển xanh, cát trắng, khi đến đây chúng ta có thể leo lên ngọn hải đăng Mũi Dinh cao 16 mét nằm trên sườn núi cao khoảng 300 mét so với mặt nước biển.

Leo núi để đi lên ngọn hải đăng

Ảnh: Tấn Đạt

Ngọn hải đăng cao 16 mét

Ảnh: Tấn Đạt

Mũi Dinh gói gọn trong tầm mắt khi đứng trên ngọn hải đăng

Ảnh: Tấn Đạt

Ngắm khung cảnh thiên nhiên

Ảnh: Tấn Đạt

Từ ngọn hải đăng, mọi người được mở rộng tầm nhìn thỏa lòng thưởng ngoạn toàn cảnh thiên nhiên quyến rũ của vùng biển Mũi Dinh. Chị Lê Thị Hồng Thi, 29 tuổi, Bình Phước, đi cùng nhóm không dám giơ chiếc điện thoại lên để ghi lại khoảnh khắc tuyệt đẹp vì sức gió quá mạnh.

Chị Hồng Thi nói: “Đứng trên ngọn hải đăng nhìn xuống thật choáng ngợp, một biển trời xanh biết bao la trải dài không có điểm dừng. Rồi núi non, bãi cát vàng xen lẫn vào nhau làm những mệt mỏi được tan biến hết".

Dựng lều “săn” hoàng hôn

Đến 16 giờ, 6 thành viên trong nhóm chúng tôi quyết định bung lều dựng ngay tại bãi biển Mũi Dinh để “săn” hoàng hôn.

Đùng 17 giờ, mặt trời bắt đầu xuống núi để lại một bầu trời từ cam lợt rồi đậm dần. Khoảng 17 giờ 30 phút, hoàng hôn đạt “cực đỉnh” một màu đỏ đậm pha chút ánh cam. Các bạn trẻ nhanh chóng lấy điện thoại ra để bắt lại những khoảnh khắc đẹp này.

Dừng lều "săn" hoàng hôn trên bãi biển Mũi Dinh

Ảnh: Tấn Đạt

Đám trẻ nô đùa dưới dòng nước biển trong xanh

Ảnh: Tấn Đạt

Nhiều bạn trẻ cũng tìm đến đây ngắm cảnh vật thiên nhiên

Ảnh: Tấn Đạt

Hoàng hôn bắt đầu xuất hiện

Ảnh: Tấn Đạt

Lúc 17 giờ 20 phút

Ảnh: Tấn Đạt

Một vẻ đẹp "nín thở"

Ảnh: Tấn Đạt

Thử sức với nhiều góc chụp khác nhau

Ảnh: Tấn Đạt

Hoàng hôn tan dần lúc gần 17 giờ 50 phút

Ảnh: Tấn Đạt

Khi được hỏi cảm nghĩ về vẻ đẹp của hoàng hôn ở Mũi Dinh, một thành viên trong nhóm hài hước nói: “Đẹp nín thở”. Các thành viên khác thì im lặng đắm chìm, thưởng thức khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.