Hôm 13.8, sự kiện công chiếu phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu diễn ra tại TP.HCM, quy tụ dàn diễn viên chính gồm NSƯT Cao Minh, Huỳnh Lập, Tín Nguyễn, Cody Nam Võ… cùng nhiều nghệ sĩ như Phi Phụng, Cát Phượng, Phương Mỹ Chi, Dương Thanh Vàng... Đáng chú ý, trên thảm đỏ còn có các "anh tài" Hà An Huy, Thái Lê Minh Hiếu, Thuận Nguyễn… đến chúc mừng Huỳnh Lập tái xuất màn ảnh rộng.

Dàn diễn viên phim Nghỉ hè sợ nghỉ hưu tại sự kiện công chiếu
Ảnh: H.D
Chia sẻ tại sự kiện, Huỳnh Lập cho biết anh thực hiện hậu kỳ Nghỉ hè sợ nghỉ hưu song song với thời gian tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai. Vì lý do đó, sao nam 9X "ép" bản thân phải tranh thủ từng khoảng thời gian trống để duyệt âm thanh, màu sắc, kỹ xảo cho phim. "Tôi luôn cầm điện thoại trong hậu trường để kiểm tra file và nghe nhạc. Vừa quay xong một show, trong lúc các anh tài nghỉ giải lao, tôi lại tìm một góc để tiếp tục duyệt phim", anh kể.
Trước câu hỏi làm sao để cân bằng giữa việc làm "anh tài" và đạo diễn, anh hài hước ví rằng mình đang sống "hai cuộc đời". Huỳnh Lập chia sẻ: "Nhiều lúc tôi cũng không hiểu vì sao mình có thể hoàn thành được chừng đó công việc. Thời điểm đó tôi rất áp lực và khủng hoảng vì có quá nhiều thông tin xung quanh, đồng thời phải sống hai cuộc đời cùng lúc. Đến bây giờ khi anh hỏi, tôi cũng không giải thích được vì sao mình vượt qua được. Tôi chỉ biết cố gắng làm thật tốt những gì có thể".
Huỳnh Lập muốn 'Nghỉ hè sợ nghỉ hưu' thu hơn 240 tỉ đồng
Về doanh thu, Huỳnh Lập đặt mục tiêu Nghỉ hè sợ nghỉ hưu ít nhất đạt thành tích bằng Nhà gia tiên. Với anh, doanh thu không chỉ mang lại niềm vui về tinh thần mà còn giúp có thêm kinh phí để tái đầu tư cho những dự án điện ảnh tiếp theo. Nhà làm phim tiết lộ hiện đã có những ý tưởng mới nhưng chưa muốn công bố. Anh cho biết thường chỉ chia sẻ dự án khi mọi thứ đã chắc chắn vì sợ "nói trước bước không qua".
Sao Việt hội ngộ chúc mừng Huỳnh Lập ra phim mới

“Anh tài” Osad với xuất hiện điển trai trên thảm đỏ. Hiện nam rapper đang tham gia Anh trai vượt ngàn chông gai. Trước đó, anh được biết đến qua bản hit Người âm phủ, thu hút hơn 100 triệu lượt xem trên YouTube
Ảnh: H.D

Sự xuất hiện của Hà An Huy khiến khán giả tại sự kiện liên tục hò hét. Trước đây, anh được biết đến khi từng giành quán quân Big Song Big Deal 2022 và quán quân Vietnam Idol 2023
Ảnh: H.D


"Anh tài" Thuận Nguyễn và Thái Lê Minh Hiếu
Ảnh: H.D


"Anh tài" Tăng Phúc và Tiến Luật
Ảnh: H.D

Dàn "anh tài" hội ngộ, mừng Huỳnh Lập tái xuất điện ảnh
Ảnh: H.D

Diễn viên Lê Khánh được chồng “tháp tùng” tại sự kiện. Thời gian qua, nữ diễn viên gây chú ý khi liên tục góp mặt trong loạt dự án điện ảnh như Ma xó, Đại tiệc trăng máu 8, Nhà ba tôi một phòng, Cục vàng của ngoại...
Ảnh: H.D

Phương Mỹ Chi diện áo yếm gợi cảm, khoe sắc trên thảm đỏ
Ảnh: H.D

Diễn viên Huỳnh Đông đến chúc mừng Huỳnh Lập ra mắt “đứa con tinh thần” mới. Trước đó, nam diễn viên từng góp mặt trong dự án điện ảnh Nhà gia tiên do Huỳnh Lập làm đạo diễn
Ảnh: H.D

Diễn viên Nguyên Thảo khoe nhan sắc ngọt ngào trên thảm đỏ. Diễn viên 9X từng ghi dấu qua loạt phim như Truy tìm Long Diên Hương, Chị Mười Ba: 3 ngày sinh tử, Dân chơi không sợ con rơi, Tết ở làng Địa Ngục...
Ảnh: H.D

Gin Tuấn Kiệt có mặt để chúc mừng đồng nghiệp ra mắt dự án mới. Được biết, anh và bà xã - Puka có mối quan hệ thân thiết với Huỳnh Lập ngoài đời
Ảnh: H.D

Ca sĩ Phan Như Thùy diện áo dài thanh lịch đến chúc mừng đạo diễn Huỳnh Lập
Ảnh: H.D
Nghỉ hè sợ nghỉ hưu thuộc thể loại gia đình - tâm linh - hài, lấy cảm hứng từ ký ức về người lính và câu chuyện kết nối giữa các thế hệ. Phim xoay quanh Trí Bình (Cody Nam Võ), một chàng trai gen Z ấp ủ giấc mơ khởi nghiệp với quán cà phê. Không nhận được sự đồng thuận từ ba mẹ, Bình trở về quê để thuyết phục ông nội là ông Thời (NSƯT Cao Minh), một cựu chiến binh.
Tuy nhiên, những ngày sống cùng ông nội không diễn ra như mong đợi. Dù liên tục bị ông Thời gắt gỏng, xua đuổi, Trí Bình vẫn quyết tâm ở lại. Sau hàng loạt hiện tượng kỳ lạ, cậu nghi ngờ ông nội bị "ma nhập" và tìm cách "trừ tà" để cứu ông. Hành trình ấy giúp Trí Bình dần khám phá những góc khuất trong quá khứ của ông Thời, đồng thời thấu hiểu những hy sinh thầm lặng của một người lính từng đi qua chiến tranh. Từ một chàng trai chỉ nghĩ đến kỳ nghỉ hè của bản thân, Trí Bình dần trở thành "đồng đội" của người ông đã nghỉ hưu. Cả hai cùng bước vào hành trình chữa lành, hàn gắn khoảng cách thế hệ và tìm lời giải cho câu hỏi: "Nếu cả đời này không rực rỡ thì sao?".
Bình luận (0)