Dân mạng 'thả tim' lớp học đặc biệt của U.50 quay lại thời áo trắng

11/10/2022 19:45 GMT+7

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ một đoạn clip kỷ yếu của “lớp học nhà người ta”. Các học sinh có mặt đông đủ, nghiêm chỉnh với áo dài và quần tây áo trắng dù ai nấy đều U.50.

Lớp học đặc biệt này tái hiện lớp 12C Trường THPT Nguyễn Trân - Hoài Nhơn II cách đây 25 năm. Những cô cậu trong trang phục học sinh ấy nay đã U.50. Buổi họp mặt kỷ niệm 25 năm ngày ra trường khiến ai nấy đều vỡ òa cảm xúc khi được quay về thời áo trắng.

Các thành viên ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình năm xưa cùng thầy ôn lại kỉ niệm cũ

NVCC

Theo tìm hiểu của Thanh niên, người đăng tải clip trên là cô giáo Mai Ngọc Huyền (43 tuổi, ở T.X Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, là thành viên của 12C). Cô Huyền cho hay, buổi lễ kỷ niệm 25 năm ngày ra trường của lớp 12C đã được tổ chức vào tháng 9 vừa qua, với sự tham gia của 47 thành viên trên tổng sĩ số lớp của ngày xưa là 58 người.

“Không riêng gì tôi mà tất cả các bạn, phải dùng cụm từ là “ôm nhau khóc”. Có những người bạn 25 năm ra trường chưa từng gặp lại, nay mình nhìn không ra bạn. Cũng có chút chạnh lòng khi thấy bạn mình ốm yếu hơn, già đi nhiều so với mình tưởng tượng. Gặp nhau, cười với nhau nhưng nước mắt cứ trào”, cô Huyền kể lại giây phút nghẹn ngào của buổi họp mặt.

Màn tái hiện cảnh nhéo tai đầy dễ thương của thầy và trò

NVCC

Được biết, kế hoạch tổ chức buổi họp mặt xuất phát từ lần các thành viên đi viếng đám tang của một người bạn trong lớp. Những trăn trở, suy nghĩ về tình bạn đã thôi thúc họ phải làm điều gì đó để ôn lại những niệm xưa trước khi quá muộn. 25 năm qua đi, họ vẫn lưu số điện thoại của nhau. Và 25 năm ngày trở về đã được tổ chức, với chủ đề “Lẹ lên… kẻo già”.

Thầy Nguyễn Minh Đức (68 tuổi, ở T.X Hoài Nhơn, Bình Định) là người thầy xuất hiện trong đoạn clip trên và cũng là chủ nhiệm cả 3 năm của lớp 12C. Thầy Đức cho hay, trong suốt quãng thời gian dạy học của mình, đây là một trong những lớp thầy ấn tượng nhất vì dấu ấn của họ để lại không thể nào quên. “Lớp này lúc xưa nghịch lắm nhưng mà học giỏi. Giờ ra trường 25 năm, em nào cũng thành đạt, có công ăn việc làm ổn định. Đó cũng là điều khiến tôi hạnh phúc và tự hào trong sự nghiệp trồng người của mình”, thầy Đức nói.

Theo chia sẻ của cô Huyền, khi khoác lên mình chiếc áo học sinh, thành viên 12C dường như chỉ nghĩ mình là những cô cậu mười tám đôi mươi. Họ xưng hô “mày tao” thoải mái hệt như 25 năm trước.

Khi được hỏi bí quyết để các thành viên có mặt trong các buổi họp lớp, cô Huyền nhấn mạnh rằng, đã họp lớp thì không nói về những cái mình đang có, không được phép hỏi những câu đại loại như đang làm nghề nghiệp gì, kiếm được nhiều tiền hay không. Chỉ được hỏi han, quan tâm nhau những vấn đề như đang sống ở đâu, sức khỏe thế nào. Chuyện tình hình hiện tại của nhau, mỗi người sẽ tự tìm hiểu và giúp đỡ.

“Đối với 12C, quay về gặp mặt nhau là quay về thời trẻ. Nghĩa là nội dung trong cuộc gặp mặt hoàn toàn là những chuyện ở quá khứ, kể cho nhau nghe những kỉ niệm ngày xưa ai như thế nào. 25 năm trước mình đi học, mình như nhau thì bây giờ cũng như vậy. Chỉ có tình bạn và sự kết nối, không phân biệt giàu nghèo, sang hèn”, cô Huyền nói.

Cũng theo cô Huyền, khi đến tham dự những buổi họp mặt, thành viên 12C chẳng ai bảo ai đều “giấu” hết những vật dụng xa xỉ để được quay lại những ngày cũ. Đó cũng là điều đáng quý giúp tình bạn 12C luôn bền chặt và thu hút sự có mặt đông đủ của các thành viên.

“Chúng tôi dường như đắm chìm vào không gian tưng bừng tuổi trẻ, mọi sự lo âu, vướng bận đều được gác lại. 25 năm, mọi thứ đã có quá nhiều sự thay đổi, duy chỉ có tình bạn và tình cảm thầy trò của chúng tôi vẫn còn nguyên vẹn”, một thành viên của 12C và rời xa quê hương 25 năm chia sẻ.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.