Theo đó, vào một buổi tối cuối tháng 5 vừa qua, chị Hồng cùng người thân đi ô tô di chuyển từ tỉnh Bình Phước cũ về xã Phú Lý (thành phố Đồng Nai) trên con đường xuyên qua Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.
Trong quá trình đi xuyên rừng, chị bất ngờ nhìn thấy một đàn voi rừng băng ngang qua đường. Sau đó, chị cho xe chạy chậm lại, đợi đàn voi băng qua đường xong mới tiếp tục hành trình.

Ban đầu, chị Hồng chỉ phát hiện 1 con, do cá thể này rất to nên từ xa đã nhìn thấy
ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Tiếp đó, từ trong rừng xuất hiện thêm 2 con voi nữa, kích thước nhỏ hơn
ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sau đó lại thêm 2 con nữa, tổng cộng cả đàn có 5 con
ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Sau khi băng qua đường, đàn voi nhanh chóng lủi vào rừng, mất hút
ẢNH: CẮT TỪ CLIP

Trước đó, vào cuối tháng 5.2026, bẫy ảnh của Khu bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai và các đơn vị chuyên môn đã ghi lại hình ảnh một đàn voi coi đang tắm bùn. Theo Chi cục kiểm lâm TP.Đồng Nai, đàn voi rừng ở Đồng Nai khoảng gần 30 cá thể, cấu trúc đa dạng, có voi trưởng thành lẫn voi con, điều này cho thấy đàn voi rừng đang sinh trưởng tốt
ẢNH: CẮT TỪ CLIP
Bình luận (0)