Dang nắng, dầm mưa, thức đêm để làm điều ý nghĩa này...

Trần Bích Ngân
Trần Bích Ngân
08/08/2024 06:00 GMT+7

Bất chấp nắng mưa, thậm chí làm việc cả ban đêm, nhiều sinh viên nỗ lực thực hiện các công trình ý nghĩa giúp người dân ở những vùng khó khăn.

Hết mình trong từng phần việc nhỏ

Năm nay, sinh viên Trường CĐ Công thương miền Trung (Phú Yên) về xã Đa Lộc (H.Đồng Xuân, Phú Yên) thực hiện Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh với nhiều công trình, phần việc như: Ánh sáng an ninh, Ánh sáng tri ân, xây nhà nhân ái, tổ chức các lớp ôn tập hè…

10a1.jpg

Sinh viên tình nguyện thuộc Trường CĐ Công thương miền Trung thực hiện công trình "Ánh sáng tri ân" tại nghĩa trang liệt sĩ xã Đa Lộc

HOÀI TRUNG

Công trình "Ánh sáng an ninh" hơn 1 km, từ thôn 4 về thôn 3 (xã Đa Lộc) và công trình "Ánh sáng tri ân" tại Nghĩa trang liệt sĩ xã Đa Lộc được các sinh viên thực hiện với 15 đèn năng lượng mặt trời (trị giá 25 triệu đồng). Hai công trình này là tâm sức của các sinh viên với mong muốn góp sức trẻ cải thiện điều kiện sống cho bà con địa phương, đồng thời tri ân, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ.

"Điều kiện sống của bà con xã Đa Lộc còn nhiều khó khăn, nhiều khu vực dân cư thưa thớt chưa có đèn chiếu sáng, mùa mưa bão đi lại khá nguy hiểm. Hy vọng công trình phần nào giúp bà con đi lại thuận tiện, an toàn hơn vào ban đêm", Lê Tiến Hiếu, sinh viên Khoa Công nghệ thông tin, chia sẻ.

Anh Lê Tấn Khả, Chỉ huy trưởng Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh Trường CĐ Công thương miền Trung, cho biết đội hình còn thực hiện cải tạo, sửa chữa các hạng mục khu vui chơi tại Trường tiểu học Đa Lộc với kinh phí 10 triệu đồng, tổ chức các lớp ôn tập hè cho hơn 100 học sinh, xây dựng nhà nhân ái cho gia đình chị Lê Thị Hồng với kinh phí 60 triệu đồng từ nguồn vận động các nhà hảo tâm và trao tặng 200 suất quà cho người dân xã Đa Lộc...

Về bản xa làm tình nguyện, sinh viên gặp không ít khó khăn như thiếu nước sinh hoạt, phương tiện đi lại; thời tiết thất thường… nhưng với nhiệt huyết của tuổi trẻ và sự hỗ trợ của người dân địa phương, các bạn đã hoàn thành chiến dịch đúng kế hoạch. "Ở đây mọi người sống tình cảm lắm. Bọn mình thiếu nước sinh hoạt là được người dân hỗ trợ ngay, còn cho tắm nhờ, dùng nhờ nhà vệ sinh. Trưa nắng, bà con mang nước uống đến tiếp sức; có bánh, trái cũng gói mang cho", Lê Tiến Hiếu kể.

Ông Nguyễn Hữu Duy, Chủ tịch UBND xã Đa Lộc, cho biết trong 2 tuần thực hiện Chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh tại xã Đa Lộc, sinh viên tình nguyện Trường CĐ Công thương miền Trung đã thực hiện nhiều công trình và phần việc ý nghĩa cho địa phương. Công trình ánh sáng đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự, giúp bà con đi lại thuận tiện hơn; cải tạo, sửa chữa khu vui chơi giải trí giúp học sinh có không gian để vui chơi, thư giãn sau giờ học hay những lớp ôn tập hè củng cố kiến thức cho các em...

10a2.jpg

Sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM vẽ tranh tường trong đêm

TRẦN BÍCH NGÂN

Thức đêm vẽ tranh tường

Hè năm nay, các sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM vượt hơn 500 km về với TP.Tuy Hòa (Phú Yên) để thực hiện vẽ tranh đặc tả cảnh quan thiên nhiên, đời sống, con người Phú Yên, làm đẹp những mảng tường đã cũ.

Bắt đầu chiến dịch từ ngày 20.7, đội hình gồm 23 thành viên chỉ có 2 tuần để thực hiện công trình vẽ tranh trên 40 m tường ở đường Lê Duẩn, P.7, TP.Tuy Hòa.

Bạch Nguyễn Thành Luân, Đội trưởng Đội hình Mùa hè xanh Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM tại Phú Yên, cho biết để hoàn thành một bức tranh mất ít nhất khoảng 3 ngày cho việc phác họa và tô màu, vì vậy các bạn phải chạy đua với thời gian để kịp tiến độ.

"Mặt tường thực hiện vẽ tranh quay về hướng đông nên vào buổi sáng mặt trời rọi thẳng vào sẽ bị chói nắng. Do đó chúng mình phải thay đổi thời gian thực hiện công trình mỗi ngày cho phù hợp, và chấp nhận làm đến 22 giờ. Hôm nào chưa kịp hoàn thành phần việc trong ngày thì các bạn sẽ nán lại để làm cho xong rồi mới về. Do phải vẽ tranh vào ban đêm với điều kiện ánh sáng không đủ tốt nên ban ngày chúng mình pha màu trước để canh chính xác độ đậm nhạt của màu vẽ", Luân kể.

Đang ngồi trên giàn giáo tô màu, Đoàn Trần Thảo Ly, sinh viên Khoa Mỹ thuật công nghiệp, nói: "Đây là lần đầu tiên mình leo giàn giáo, lúc đầu run lắm nhưng giờ quen rồi. Tường ở đây khá cao nên phải bắc giàn giáo để vẽ tranh. Sau khi các bạn dùng máy chiếu để phác họa và đánh số màu, tụi mình sẽ dựa vào đó mà tô màu. Khi hoàn thành tổng thể bức tranh thì tụi mình sẽ phủ một lớp sơn bóng để bảo vệ màu sơn được bền lâu".

Đang tô dở bức tranh cung đường vào Mũi Điện, Thảo Ly tạm ngừng cọ, vươn thẳng vai cho đỡ mỏi, nói: "Tô xong bức này, chúng mình sẽ phác họa bức tiếp theo bằng phấn rồi mới về nghỉ. Ở đây nắng gắt quá nên phải tranh thủ làm buổi tối. Năm đầu tham gia chiến dịch, mình chưa quen nên ban đầu thấy khá vất vả, nhưng tới bây giờ nghĩ đến lúc kết thúc chiến dịch lại thấy buồn, nhớ. Đi chiến dịch để bản thân thêm rắn rỏi, biết sống vì tập thể, vì cộng đồng".

10a3.jpg

Sinh viên tình nguyện Trường CĐ Công thương miền Trung tặng quà người dân xã Đa Lộc

TRẦN BÍCH NGÂN

10a4.jpg

Tới 22 giờ, các chiến sĩ áo xanh vẫn miệt mài tô vẽ bức tranh tường

- Ảnh: TRẦN BÍCH NGÂN

10a5.jpg

Dù làm việc tới đêm nhưng các bạn sinh viên tình nguyện vẫn tràn đầy nhiệt huyết

TRẦN BÍCH NGÂN

Anh Võ Duy Kha, Phó bí thư Tỉnh đoàn Phú Yên, nhận xét: "Bằng những nét cọ, các bạn sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM đã khoác áo mới đầy màu sắc cho các mảng tường cũ. Những cảnh quan thiên nhiên, đời sống, văn hóa và con người Phú Yên được các bạn sinh viên thể hiện qua các nét vẽ, màu sắc sống động sẽ góp phần quảng bá hình ảnh du lịch của tỉnh đến với du khách. Dù phải dang mình dưới cái cái nắng gay gắt của mùa hè, hay những buổi tối phải vẽ thâu đêm để kịp tiến độ công trình nhưng các bạn vẫn nhiệt tình, vui vẻ, thể hiện tinh thần không ngại khó, ngại khổ để thực hiện những công trình, phần việc ý nghĩa".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.