Đánh bại đối thủ nhờ ‘đấu súng’, U.21 HAGL chạm trán U.21 PVF ở chung kết

Văn Trình
Văn Trình
10/08/2024 21:54 GMT+7

Thắng các đối thủ ở bán kết diễn ra chiều 10.8 nhờ loạt sút luân lưu, U.21 HAGL và U.21 PVF sẽ gặp nhau ở trận đấu cuối cùng của giải U.21 quốc gia 2024.

Ở trận bán kết đầu tiên, U.21 HAGL chạm trán U.21 Quảng Nam. Các cầu thủ trẻ của phố Núi được đánh giá cao hơn, đặc biệt là khi họ bất ngờ loại ứng cử viên nặng ký cho ngôi vô địch là Hà Nội ở tứ kết. Trong khi đó, U.21 Quảng Nam cũng tạo bất ngờ khi đánh bại U.21 Thể Công Viettel. Dù vậy, U.21 Quảng Nam gặp tổn thất lớn khi cầu thủ quan trọng là Đình Bắc không thể ra sân vì chấn thương.

Sau tiếng còi khai cuộc, hai đội bóng chủ động chơi chậm, chờ đợi sai lầm của đối thủ. Phút 15, U.21 HAGL bất ngờ có cơ hội khi hàng thủ Quảng Nam lúng túng, chuyền bóng đến đúng vị trí của Minh Tâm. Trước khoảng trống mênh mông, cầu thủ của HAGL tung cú sút xa đẹp mắt, mở tỷ số trận đấu.

Bất ngờ nhận bàn thua nhưng đội hình U.21 Quảng Nam vẫn chơi khá bình tĩnh, không vội vàng dâng cao. Lối đá này đã giúp U.21 HAGL cầm bóng tốt và có liên tiếp các cơ hội. Phút 21, HAGL suýt có bàn thắng thứ 2 nhưng đáng tiếc Văn Hoành đã phá bóng ngay trên vạch vôi.

Đánh bại đối thủ nhờ ‘đấu súng’, U.21 HAGL chạm trán U.21 PVF ở chung kết- Ảnh 1.

Quốc Việt (phải) chơi tốt trên hàng công U.21 HAGL trong hiệp 1

VFF

Sang hiệp 2 thế trận trở nên cân bằng hơn khi U.21 Quảng Nam vùng lên chơi tấn công. Tuy nhiên, việc Đình Bắc vắng mặt khiến sức tấn công của Quảng Nam bị ảnh hưởng khá nhiều. Hai biên của Quảng Nam bị khóa chặt trong khi những tình huống tấn công trung lộ cũng không có nhiều “sát thương".

Nhưng khi Quảng Nam đang bế tắc, hàng thủ HAGL lại mắc sai lầm. Phút 75, thủ thành Trung Kiên xử lý lóng ngóng và bóng đến chân của Huy Bảo. Ở khoảng cách gần, tiền đạo của Quảng Nam không khó để ấn định tỷ số 1-1.

Không thể giải quyết trong 90 phút, hai đội bóng bước vào loạt luân lưu. Tại đây, các cầu thủ trẻ của phố Núi một lần nữa thể hiện bản lĩnh và giành chiến thắng 5-3 để ghi tên mình vào trận chung kết. Đáng chú ý, đây là trận thứ 2 liên tiếp U.21 HAGL thắng đối thủ nhờ loạt “đấu súng”.

Đánh bại đối thủ nhờ ‘đấu súng’, U.21 HAGL chạm trán U.21 PVF ở chung kết- Ảnh 2.

U.21 Quảng Nam thi đấu cố gắng và gỡ hòa

VFF

Đánh bại đối thủ nhờ ‘đấu súng’, U.21 HAGL chạm trán U.21 PVF ở chung kết- Ảnh 3.

Tuy nhiên U.21 HAGL vẫn có chiến thắng ở loạt sút luân lưu

VFF

Ở trận bán kết còn lại là màn đụng độ của 2 ứng viên vô địch PVF và Đông Á Thanh Hoá. U.21 PVF là đội nhập cuộc tốt hơn, chủ động chơi tấn công và đẩy Đông Á Thanh Hoá lùi sâu về phần sân nhà. 

Sau rất nhiều cơ hội bị bỏ lỡ, phút 34, niềm vui đã đến với thầy trò HLV Duy Đông. Xuất phát từ đường nhả bóng của đồng đội, Lê Phát băng vào dứt điểm ở cự ly gần, mang về bàn thắng mở tỷ số cho PVF. Tiếp đà thăng hoa, phút 45, Ngọc Tài thoát xuống bên phía cánh phải, căng ngang thuận lợi để Gia Bảo tung cú sút hạ gục Anh Tuấn, nâng tỷ số lên 2-0.

Đánh bại đối thủ nhờ ‘đấu súng’, U.21 HAGL chạm trán U.21 PVF ở chung kết- Ảnh 4.

PVF dẫn trước 2 bàn sau hiệp 1

VFF

Không chấp nhận thất bại, HLV Lê Hồng Minh thực hiện nhiều sự thay đổi trên hàng công và U.21 Đông Á Thanh Hóa có nhiều tình huống uy hiếp hơn ở hiệp 2. Phút 57, từ pha tạt bóng chất lượng của Hà Minh Đức, Văn Tiếp đánh đầu rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Đông Á Thanh Hoá.

Bàn rút ngắn tỷ số giúp U.21 Đông Á Thanh Hóa lấy lại tinh thần. Họ tiếp tục vùng lên và khiến hàng thủ PVF chao đảo. Phút 66, tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm PVF, Ngọc Mỹ băng vào đá bồi ở cự ly gần, gỡ hòa 2-2 cho Đông Á Thanh Hoá.

Đánh bại đối thủ nhờ ‘đấu súng’, U.21 HAGL chạm trán U.21 PVF ở chung kết- Ảnh 5.

U.21 PVF (áo xanh) bị gỡ hòa trong hiệp 2 nhưng vẫn thắng chung cuộc 5-4 ở loạt "đấu súng"

VFF

Khoảng thời gian còn lại U.21 Đông Á Thanh Hóa chơi tốt hơn hẳn PVF. Đội bóng trẻ xứ Thanh tận dụng tốt thể lực và tốc độ để khiến PVF vất vả chống đỡ. Chỉ có may mắn, U.21 PVF mới có thể cầm hòa 2-2 Đông Á Thanh Hóa trong 90 phút. Ở loạt sút luân lưu sau đó, U.21 PVF đã đánh bại U.21 Đông Á Thanh Hóa 5-4 để vào chung kết, gặp U.21 HAGL.

Sau trận bán kết giữa U.21 PVF và Thanh Hóa, Ban tổ chức cũng tiến hành trao giải 3.

Đánh bại đối thủ nhờ ‘đấu súng’, U.21 HAGL chạm trán U.21 PVF ở chung kết- Ảnh 6.

U.21 Đông Á Thanh Hóa

VFF

Đánh bại đối thủ nhờ ‘đấu súng’, U.21 HAGL chạm trán U.21 PVF ở chung kết- Ảnh 7.

U.21 Quảng Nam

VFF

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.