Đào trồng ế ẩm, đào rừng đắt khách

18/01/2023 08:52 GMT+7

Những ngày này, tại thị trường Hà Nội, trong khi nhiều loại đào trồng, quất cảnh khá ế ẩm, tiểu thương cầm chắc lỗ vốn thì các loại hoa rừng như đào, lê, mận… vẫn đắt khách.

“Thượng đế” chỉ “cưỡi ngựa xem hoa”

Ghi nhận của Thanh Niên, tại chợ hoa xuân trước sân vận động Mỹ Đình (Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang bày bán hàng nghìn chậu đào, bưởi, quất cảnh… rực rỡ.

Nhiều cây đào, quất vẫn đang nằm im chờ người mua ngày cận tết

Đình Huy

Theo khảo sát, giá các loại cây, hoa cảnh năm nay tăng so với những năm trước.

Tùy thuộc vào kích thước, hoa đào có giá từ 150.000 - 500.000 đồng/cành; những cành đào to, giá dao động từ 1 triệu đồng đến hàng chục triệu đồng/cành. Những cây đào cổ thụ, đào thế có giá dao động từ vài triệu đồng đến cả chục triệu đồng/cây.

Bên cạnh đào, giá quất cảnh cũng tăng khoảng 20 - 40% so với năm ngoái, dao động từ 500.000 đồng/cây đến hơn 10 triệu đồng/cây, phù hợp với mọi phân khúc khách hàng.

Bà Nguyễn Thị Bích, chủ một gian hàng kinh doanh đào cảnh trước sân vận động Mỹ Đình, cho biết năm nay nhu cầu mua cây, hoa trưng tết của người dân giảm mạnh so với năm 2022.

“Năm ngoái dù ảnh hưởng bởi Covid-19, song thời điểm sát tết tôi bán được khoảng 20 cành đào/ngày. Năm nay bán kém lắm, vắng khách, chỉ khoảng 6 cành đào/ngày. Ngày chủ nhật vừa qua, không có ai mua hàng”, bà Bích tâm sự.

Cùng với việc nhập cây từ các nhà vườn, bà Bích còn phải thuê địa điểm bán hàng với mức giá lên đến 15 triệu đồng cho 10 ngày bán. Bà đang bán hàng trong tâm thế bán vớt vát để bù lỗ.

Gần gian hàng của bà Bích là gian hàng của anh Trần Đức Việt. Cách đây một tuần, anh đưa hàng trăm gốc quất với mức giá từ 2 - 10 triệu đồng/cây đến trước cổng sân vận động Mỹ Đình bán, nhưng mỗi ngày chỉ bán được vài cây.

Thời gian này năm trước, anh Việt đã bán gần hết số quất nhưng năm nay khá ảm đạm. Các ngày cuối tuần, lượng bán ra khoảng 5 - 6 cây/ngày, ngày thường có những ngày không bán được cây nào.

“Đến bây giờ, tôi xác định là lỗ rồi, quan trọng là lỗ bao nhiêu thôi. Nhà tôi có gần 2.500 gốc quất, mới đánh lên được 1/2 vườn, còn lại ở vườn cũng ít người mua. Nhà tôi còn ít, có những nhà lên đến mấy nghìn gốc, thiệt hại mỗi hộ chắc phải mấy trăm triệu đồng”, anh Việt than thở.

Không chỉ riêng khu vực gần sân vận động Mỹ Đình, nhiều điểm bán đào, quất khác trên đường Lạc Long Quân (Q.Tây Hồ, Hà Nội), Nguyễn Xiển (Q.Thanh Xuân, Hà Nội), Kim Giang (Q.Thanh Xuân)… cũng ảm đạm người mua.

“Nhìn thì tưởng đông nhưng thực ra khách chỉ “cưỡi ngựa xem hoa” thôi. Quất đắt, người dân mua ít. Tôi bán từ rằm tháng chạp mà đến nay chưa được 1/3 số lượng hàng. Nói chung, năm nay ế ẩm lắm”, một tiểu thương bán quất tại khu vực đường Lạc Long Quân chia sẻ.

Lý giải về sức tiêu thụ chậm của đào trồng, quất cảnh những ngày cận tết, theo anh Việt, năm nay bên cạnh mức giá cao, số lượng người bán mặt hàng này cũng tăng nhiều hơn so với năm trước.

Đào rừng, mận rừng mang vẻ đẹp đại ngàn về phố

Bên cạnh các loại đào trồng, quất cảnh thông thường, chơi hoa rừng dịp tết đang trở thành xu hướng trong những năm gần đây. Các loại hoa rừng như đào, lê, mơ, mận… luôn đắt khách dù giá không hề rẻ.

Theo khảo sát, những cành hoa rừng chủ yếu có xuất xứ tại các tỉnh thuộc vùng núi Đông Bắc và Tây Bắc như: Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Sơn La, Hà Giang… Sản phẩm có mức giá từ 150.000 đồng - vài triệu đồng/cành, thậm chí, có những cành lên tới hàng chục triệu đồng, tùy vào kích thước, kiểu dáng, độ lâu của gốc...

Dù có mức giá tương đối cao, song những loài hoa vùng sơn cước này vẫn được nhiều người dân thủ đô săn đón. Vừa chọn xong cành mận rừng với giá 800.000 đồng, chị Ngọc Hà (P.Phú Thượng, Q.Tây Hồ) cho biết, cành mận sẽ chơi được hơn 2 tháng. “Là một người yêu hoa và chơi hoa hiện đại, thay vì mua đào, quất hay mai trong ngày tết, tôi lựa chọn chơi cành mận rừng. Bởi khi cắm mận, vẻ đẹp nhã nhặn, trắng tinh khôi mang theo một chút hoang dã của thiên nhiên rất hợp với tiết trời se lạnh của những ngày cuối năm. Quan trọng hơn hết là mận rừng chơi được lâu, không lo bị héo hay thối gốc”, chị Hà giải thích.

Mùa hoa lê, hoa mận thường sau tết Nguyên đán, nhưng năm nay thời tiết ổn định hơn nên từ tháng 11 âm lịch những cành lê rừng, mận rừng đã rục rịch xuống phố sớm.

Ông Hoàng Văn Thiết (65 tuổi, trú Q.Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ kinh nghiệm chơi hoa rừng: “Hoa lê, hoa mận thường lâu tàn, nở thành những chùm lớn. Do đó, chơi hoa lê, hoa mận vừa trưng được lâu vừa mang tính nghệ thuật bởi vẻ đẹp hoang sơ của núi rừng đại ngàn. Mình có thể cắm hoa từ giờ đến ra giêng, chăm sóc tốt có khi phải chơi hết tháng giêng”, ông Thiết nói.

Anh Đỗ Quốc Huy, chủ gian hàng bán đào rừng tại đường Nguyễn Xiển, nhận định năm nay người dân chuộng chơi cành nên số hàng của anh bán rất chạy.

“Từ đầu tháng chạp đến giờ, tôi đã bán hết 10 xe tải đào rừng. Tôi dự tính sẽ bán đến ngày 29 tết (tức ngày 20.1 - PV), sau đó về quê ăn tết với gia đình”, anh Huy nói.

Chủ sạp hoa nhịn ăn, chịu bán lỗ vẫn ế ẩm: 'Coi như năm nay mất trắng'
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.