Phải nghỉ học chăm em nhưng quyết tâm trở lại trường
Chúng tôi gặp Hiếu tại một quán ăn trên đường Nguyễn Thông, P.Bình Thủy, TP.Cần Thơ vào một buổi trưa đông khách. Giữa tiếng gọi món, chén đĩa và bước chân vội vã, nam sinh 19 tuổi thoăn thoắt bê thức ăn, lau bàn, rồi tất bật vào bếp. Ít ai biết phía sau vẻ nhanh nhẹn ấy là tuổi thơ thiếu vắng cha mẹ, những ngày phải nghỉ học nhìn bạn bè đến trường. Sớm tự lập nên Hiếu hiểu rằng chỉ có nỗ lực học tập mới giúp mình bước tiếp.
Hiếu vừa trúng tuyển vào ĐH Cần Thơ. Tin vui đến với em sau nhiều năm tháng nỗ lực, nhưng trong căn nhà nhỏ của 3 bà cháu ở khu vực Bình Trung, P.Long Tuyền (TP.Cần Thơ), niềm vui xen lẫn nhiều nỗi lo. Bởi để có được ngày hôm nay, Hiếu đã phải đi qua tuổi thơ nhiều nước mắt. Cha mẹ chia tay khi em đang học lớp 5, còn em trai mới chào đời không lâu. Sau đó, cha mẹ lần lượt rời đi và bặt tin cho đến nay. Hai anh em Hiếu được bà ngoại là bà Ngô Thị Giỏi (79 tuổi) cưu mang.

Hiếu chăm sóc bà ngoại bị tai nạn giao thông chấn thương ở chân, phải nằm nhà dưỡng bệnh
ẢNH: DUY TÂN
Nguồn sống của 3 bà cháu chủ yếu dựa vào những đồng tiền ít ỏi bà Giỏi kiếm được sau mỗi ngày rong ruổi bán vé số dạo. Vì vậy, trong ký ức tuổi thơ của Hiếu không có những ngày vô tư vui chơi mà là những buổi sáng nhìn bà ngoại chuẩn bị xấp vé số, những ngày phải lo việc nhà, chăm em nhỏ và tự nhủ mình phải lớn thật nhanh. Đến năm học lớp 6, hoàn cảnh gia đình quá khó khăn nên Hiếu phải nghỉ học ở nhà trông em và phụ giúp bà ngoại.
Mọi sự đóng góp, ủng hộ giúp em Trương Hoàng Hiếu, P.Bình Thủy, TP.Cần Thơ, quý độc giả vui lòng gửi về: Chủ tài khoản: Báo Thanh Niên. Số tài khoản: 10006868 - Eximbank - chi nhánh Sài Gòn; hoặc số tài khoản 6868866868 - Vietcombank - chi nhánh Tân Định. Nội dung ghi: Giúp đỡ em Trương Hoàng Hiếu; hoặc Báo Thanh Niên sẽ nhận trực tiếp tại tòa soạn, các văn phòng đại diện trong cả nước. Chúng tôi sẽ chuyển đến em Võ Trương Hoàng Hiếu trong thời gian sớm nhất.
Một năm không được đến trường là quãng thời gian mà đến giờ nhắc lại, chàng trai 19 tuổi vẫn không giấu được xúc động. Hiếu nhớ lớp học, nhớ bạn bè, nhớ những ngày nghe thầy cô giảng bài. Mỗi lần nhìn các bạn cùng trang lứa mặc đồng phục, cắp sách đi ngang qua nhà, cậu bé ngày ấy lại thấy lòng mình chùng xuống. Có những lúc nước mắt cứ thế rơi. Hiếu nói mình chỉ mong một ngày được trở lại trường. Sau nhiều lần thuyết phục gia đình, cuối cùng em được tiếp tục việc học. Ngày quay lại lớp, em hiểu rằng con đường phía trước có thể còn rất dài, nhưng ít nhất mình đã không để giấc mơ con chữ dừng lại quá sớm.

Cha mẹ chia tay khi Hiếu đang học lớp 5 nên em cùng em trai ở với bà ngoại trong căn nhà nhỏ ở khóm Bình Trung, P.Long Tuyền, TP.Cần Thơ
ẢNH: DUY TÂN
Lên lớp 9 đã bắt đầu bươn chải
Nhà không có xe, nhiều năm liền Hiếu phải đi bộ đến trường. Tan học, em trở lại với những công việc quen thuộc trong nhà, chăm sóc em trai, dạy em học và thay bà lo những việc nhỏ nhất. Cậu em trai Trương Hoàng Hải (sắp bước vào lớp 4) từ nhỏ đã xem anh trai là chỗ dựa vững chắc. Hiếu không chỉ là anh, mà nhiều khi còn là người thay bà chăm lo cho em từ thủ tục đi học, bài tập trên lớp cho đến bữa cơm, giấc ngủ hằng ngày.
Lên lớp 9, Hiếu bắt đầu đi làm thêm. Từ bán bánh mì đến phục vụ quán ăn, công việc nào có thể làm được em đều cố gắng nhận. Ban ngày đi học, ngoài giờ đến quán giúp việc, cuộc sống của Hiếu cứ thế được chia nhỏ giữa trường lớp, công việc và căn nhà có bà ngoại cùng em trai đang lớn lên từng ngày. Khó khăn, vất vả nhiều như vậy nhưng suốt 3 năm học tại Trường THPT Bình Thủy, em duy trì thành tích học tập khá, giỏi.
Hơn 8 tháng trước, biến cố ập đến với gia đình nhỏ. Trên đường đi bán vé số, bà Giỏi bị tai nạn giao thông chấn thương ở chân, phải nằm ở nhà dưỡng bệnh. Đôi chân từng đưa bà đi khắp những con đường nay không còn đủ sức tiếp tục mưu sinh. Nguồn thu nhập ít ỏi gần như không còn. Nằm trên giường trong căn nhà nhỏ, bà Giỏi không giấu được nỗi lo khi nhắc đến hai đứa cháu. "Nằm một chỗ, không đi bán vé số được nên không có đồng vô đồng ra. Tôi lo quá", bà nói. Nỗi lo của người bà gần 80 tuổi không chỉ là tiền ăn, tiền thuốc mỗi ngày, mà còn là tương lai của hai đứa cháu. Bà mừng vì Hiếu đậu ĐH, nhưng niềm vui ấy đi cùng câu hỏi: "Lấy đâu ra tiền để cháu được đến giảng đường?".
Thầy Nguyễn Hải Đăng, chủ nhiệm lớp 12B5, Trường THPT Bình Thủy, cho biết Hiếu là học sinh giỏi, ngoan ngoãn, lễ phép và sớm biết chia sẻ trách nhiệm với bà ngoại. Hoàn cảnh khó khăn khiến em phải đi làm thêm sau giờ học, tối về phụ bà quán xuyến việc nhà. Mong sao các nhà hảo tâm dang rộng vòng tay giúp đỡ để em có cơ hội bước tiếp trên giảng đường ĐH.
Bình luận (0)