Dậy từ 5 giờ sáng để đi tìm cây xăng còn bán ở TP.HCM

Tấn Đạt
Tấn Đạt
11/10/2022 09:30 GMT+7

Sáng ngày 11.10, để đi tìm cây xăng vẫn còn bán ở TP.HCM, một số người trẻ đã phải chịu khó dậy từ 5 giờ sáng.

Sáng ngày 11.10, để đi tìm cây xăng vẫn còn bán ở TP.HCM, một số người trẻ đã phải chịu khó dậy từ 5 giờ sáng.

Sợ con trễ học, phụ huynh thức từ mờ sáng xếp hàng đổ xăng

Đã tìm được cây xăng cho đổ

5 giờ 30 phút, ngày 11.10, chúng tôi và anh Lê Thái Ngọc (23 tuổi, ở trọ tại hẻm 163 Thành Thái, P.14, Q.10) đi tìm cây xăng ở TP.HCM còn hoạt động.

Theo đó, mọi người đã đến những cửa hàng xăng như: Số 7 Thành Thái, vòng xoay Lý Thái Tổ (Q.10) nhưng nó đã “cài then, chốt chặn”. Sau 30 phút, mọi người đã "phát hiện" một cây xăng Petrolimex ở ngã tư Nguyễn Chí Thanh - Ngô Quyền (Q.5, TP.HCM), tuy nhiên, tại nơi đây, dòng người đã “rồng rắn” xếp hàng, chầu chực để được đổ xăng.

Cây xăng Petrolimex ở ngã tư Nguyễn Chí Thanh – Ngô Quyền (Q.5, TP.HCM) vào sáng sớm ngày 11.10

t.đ

Dòng người nhích từng chút một

t.đ

“Bây giờ đi tìm cây xăng còn hoạt động khó quá. Thôi nhóm mình chịu khó cứ đợi đi”, Ngọc bộc bạch. Thế là sau 30 phút, bình xăng của Ngọc cũng đầy.

Thái Ngọc còn nói: “Ngày hôm qua tôi đã dầm mưa đổ xăng tại một cửa hàng trên đường Lý Thường Kiệt, Q.Tân Bình, nhưng do đợi quá lâu tôi đã bỏ cuộc. Sáng hôm nay phải dậy sớm đi tìm cây xăng cho đổ, chứ trong tình hình này không khéo là dắt bộ đi làm”.

Thái Ngọc đợi được nhân viên đổ xăng

t.đ

Đi một vòng mà hết 4 cây xăng đóng cửa

Theo như ghi nhận của chúng tôi vào sáng ngày 11.10, một số cây xăng ở những nơi này vẫn còn bán như: Comeco (ngã tư đường 3 Tháng 2 và Lê Đại Hành), Prtrolemix Lý Thường Kiệt (đoạn gần ngã 3 Lý Thường Kiệt, Bắc Hải) và Hiệp Quế (đường Lê Đại Hành, Q.11). Tuy nhiên, các cửa hàng xăng này vẫn trong tình trạng quá tải, lượng người đổ về ngày một đông hơn.

Comeco (ngã tư đường 3 Tháng 2 và Lê Đại Hành)

t.đ

Dòng người đông nghịt

t.đ

Lượng người đổ về các cây xăng ngày càng đông

t.đ

Đứng chờ tại cây xăng Comeco (ngã tư đường 3 Tháng 2 và Lê Đại Hành) với không gian chật ních người, tứ phía đều là xe máy và ô tô xếp hàng đợi mua được xăng, chị Lê Thị Mỹ Hạnh (29 tuổi, sống tại chung cư Tân Phước, Q.11, TP.HCM) cho hay chị phải thức dậy từ 5 giờ để đi tìm cây xăng và đổ. Việc làm này giúp cô gái 29 tuổi không bị trễ làm như ngày hôm qua vì mất thời gian đi tìm cây xăng.

Chị Mỹ Hạnh than vãn tiếp: "Đến giờ tôi vẫn chưa tin có cảnh tượng bản thân có tiền những vẫn trong tình trạng nơm nớp lo sợ mình không đổ được xăng. Tôi không thể chấp nhận được kiểu kinh doanh, điều hành xăng dầu trầy trật, quá cực nhọc cho khách hàng, người dân".

Cửa hàng số 11 của Petrolemex trên đường Lý Thường Kiệt

t.đ

Một số người phải dậy sớm để đổ xăng

t.đ

Cũng Nguyễn Ngọc Anh (24 tuổi, ngụ Q.11) thì nói: “Bình thường tôi dậy 5 giờ để tập thể dục, nhưng hôm nay thì tôi đi… tìm cây xăng còn bán ở TP.HCM. Đến giờ, tôi vẫn không quên sự ám ảnh của viễn cảnh ngày hôm qua đi một vòng mà hết 4 cây xăng đóng cửa, nơi thì đông nghẹt người. Cuối cùng tôi phải chạy ở nhà, và làm việc tại gia thay vì chạy đến cơ quan làm việc vì sợ xe tôi cạn xăng, lo đang đi mà hết nhiên liệu thì chỉ có nước… dắt bộ”.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.