Để các con vẫn thấy mùa xuân !

01/01/2022 06:57 GMT+7

Trong mái nhà chung Thanh Niên , các con sẽ không bao giờ đơn độc, mà luôn vững tin bước tiếp, vẫn luôn tìm thấy mùa xuân của mình...

Sau 3 tháng rưỡi thực hiện chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, Báo Thanh Niên đã dồn hết tâm sức, vượt qua bao trở ngại trong điều kiện dịch Covid-19 còn ẩn chứa nhiều rủi ro, phức tạp để cùng chung tay với bạn đọc đến với các trẻ mồ côi và gia đình.

Bất chấp hiểm nguy

Thông điệp của Báo Thanh Niên qua Lời kêu gọi bảo trợ trẻ mồ côi do đại dịch Covid-19 đăng ngày 16.9.2021 không chỉ gửi đến bạn đọc, mà đã chạm đến trái tim chúng tôi - những người cầm bút trong mái nhà chung Thanh Niên. Và không ai bảo ai, tự chúng tôi xác định: Hết lòng hỗ trợ trẻ mồ côi chính là nhiệm vụ, trách nhiệm, bổn phận của từng cá nhân, tập thể, không ai ngoài cuộc. Bởi với thực tế đã và đang diễn ra, ai cũng hình dung đến viễn cảnh gãy đổ của không chỉ từng gia đình đơn lẻ, của các trẻ và các bậc phụ huynh. Đó là nỗi đau chung của toàn xã hội, là nỗi oan nghiệt của biết bao đồng bào mình, của hàng ngàn con trẻ không chỉ riêng tại TP.HCM.

Và chính điều ấy thôi thúc chúng tôi tìm mọi cách đến với từng gia đình, đến với các em nhỏ với biết bao niềm thương cảm khó nói thành lời, dù ai cũng hiểu việc lây nhiễm SARS-CoV-2 là hiểm nguy, kể cả việc đã tiêm vắc xin mũi 1 hay mũi 2.

Thật ra, ngay từ đợt dịch thứ 4 bùng phát vào cuối tháng 5, đầu tháng 6.2021, Báo Thanh Niên đã phân công, chỉ đạo các phóng viên theo dõi, nắm bắt thông tin, kịp thời chuyển đến bạn đọc những nội dung về diễn biến dịch Covid-19 trên khắp cả nước, đặc biệt là tâm dịch TP.HCM. Khi tờ báo in Thanh Niên tạm ngưng xuất bản, trên nhiều bản tin của báo điện tử Thanh Niên từ cuối tháng 8.2021, đã có các phóng viên, bằng mọi cách len lỏi khắp thành phố nhằm tiếp cận, thăm hỏi, hỗ trợ các trẻ mồ côi.

Nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn (Tổng biên tập Báo Thanh Niên - giữa) cùng đại diện Công ty SASCO trao tiền hỗ trợ và dụng cụ học tập cho các học sinh Trường tiểu học Lê Văn Thọ, Q.12, TP.HCM

NGỌC DƯƠNG

Để xoa dịu phần nào nỗi đau của trẻ mồ côi và gia đình, giải quyết tình trạng khó khăn về vật chất ban đầu, dù đường sá đi lại còn nhiều khó khăn, phải qua bao chốt chặn, dịch chưa được khống chế, nhưng Ban Biên tập, các phóng viên của báo vẫn vượt mọi trở ngại, đi sâu vào từng con hẻm để đến từng gia đình của trẻ mồ côi và trao hỗ trợ khẩn cấp cho gia đình trẻ số tiền ban đầu từ 2 - 4 triệu đồng/gia đình.

Bước sang tháng 10, khi dịch Covid-19 tại TP.HCM tạm thời được khống chế và thành phố mở cửa trở lại, Báo Thanh Niên một mặt triển khai việc hỗ trợ khẩn cấp đơn lẻ đến từng gia đình trẻ, một mặt phối hợp với lực lượng đoàn thanh niên ở các quận, huyện như: Bình Chánh, Gò Vấp, Bình Tân, Q.8 và tỉnh Bình Dương để nhanh chóng hỗ trợ tập trung cho các trẻ mồ côi trên địa bàn, mỗi trẻ 3 triệu đồng.

Cùng thời điểm này, Thanh Niên cũng đẩy nhanh việc phát hành và nhận hồ sơ đăng ký tham gia chương trình đến các bậc phụ huynh hoặc người giám hộ của trẻ, qua đó, kết nối, giới thiệu hoàn cảnh từng trẻ với các nhà bảo trợ, nhằm đạt được mục tiêu căn cơ, lâu dài của chương trình là chăm lo cho các cháu từ nay đến năm 18 tuổi, bằng hình thức bảo trợ tài chính hoặc nhận con nuôi, đỡ đầu.

Mùa xuân sẽ đến cùng con

Ngày 10.10, trong đợt đầu tiên phối hợp với Công ty CP dịch vụ sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO), nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn, Phó tổng biên tập phụ trách (nay là Tổng biên tập) Báo Thanh Niên, đích thân trao các suất học bổng hỗ trợ các trẻ mồ côi ở P.6 (Q.Tân Bình) và Trường tiểu học Lê Văn Thọ (Q.12, TP.HCM). Tại các buổi trao học bổng này, nhà báo Nguyễn Ngọc Toàn xúc động và khẳng định: “Xin ghi nhận và tri ân sự nhiệt tâm, trách nhiệm và thiện ý của tất cả bạn đọc gần xa, các tổ chức, cá nhân đã dốc sức, đồng lòng với Báo Thanh Niên trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là các hoạt động xã hội hướng về cộng đồng trong thời gian qua như cứu trợ lũ lụt, thiên tai, giúp người nghèo khó và nay là đại dịch Covid-19. Mọi sự hỗ trợ, đồng hành ấy, Thanh Niên sẽ thực hiện một cách trọn vẹn, trách nhiệm, công khai, minh bạch. Với chương trình Cùng con đi tiếp cuộc đời, chúng tôi sẽ tập hợp danh sách để hoàn thiện, triển khai và công bố từng bước chi tiết kế hoạch bảo trợ, giúp đỡ các em mồ côi cho đến 18 tuổi trong thời gian sớm nhất”.

Nhà báo Hải Thành, Phó tổng biên tập, trao hỗ trợ các em thiếu nhi ở Q.Gò Vấp

Khả Hòa

Bên cạnh các đợt trao quà diện rộng, Báo Thanh Niên nỗ lực kết nối với bạn đọc khắp nơi, triển khai các đợt ký kết bảo trợ, khi thì trực tiếp tại tòa soạn, khi tại các địa phương, khi thì trực tuyến cả 3 miền Bắc - Trung - Nam, nhằm kịp thời chăm lo cho trẻ.

Tính đến cuối tháng 12.2021, Báo Thanh Niên đã đón nhận gần 8 tỉ đồng do bạn đọc đóng góp, chung tay với chương trình chăm lo các trẻ mồ côi. Với sự sẻ chia bằng tất cả tấm lòng lẫn trách nhiệm, đã kết nối, gửi trao đến hơn 1.200 trẻ mồ côi những phần quà ấm áp yêu thương, đặc biệt ký thỏa thuận bảo trợ, chăm lo, chu cấp tài chính hằng tháng hơn 130 trẻ đến khi 18 tuổi hoặc học xong bậc đại học, với số tiền ước tính lên tới hàng chục tỉ đồng.

Đây là hành trình dài lâu, và Báo Thanh Niên cùng với bạn đọc, với các nhà bảo trợ sẽ đi suốt cùng các trẻ từ hôm nay cho tới quãng đường kéo dài gần 20 năm sau. Trong mái nhà chung Thanh Niên, các con sẽ không bao giờ đơn độc, mà luôn vững tin bước tiếp, vẫn luôn tìm thấy mùa xuân của mình, mùa xuân đầu tiên vắng bóng mẹ cha!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.