Để làng bích họa ở Đà Nẵng không rơi vào quên lãng

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
18/04/2022 06:38 GMT+7

Ngày 17.4, họa sĩ Hồ Đình Nam Kha, Chủ tịch Hội Mỹ thuật TP. Đà Nẵng , cho biết các họa sĩ đã thực hiện xong các bản vẽ phác thảo cho làng tranh bích họa tại khu vực dân cư Lăng Ông Mân Thái (tổ 9 - 10, P.Mân Thái, Q.Sơn Trà).

Hiện hội đang làm việc với UBND Q.Sơn Trà để xây dựng phương án triển khai vẽ tranh bích họa phù hợp trên các mảng tường nhà dân. Dự kiến, tại làng bích họa, ngoài tranh vẽ trên tường còn có không gian mỹ thuật sắp đặt, kết hợp các gian hàng lưu niệm, khu ẩm thực...

Đà Nẵng đang nghiên cứu triển khai làng bích họa tại khu vực Lăng Ông Mân Thái

HOÀNG SƠN

Họa sĩ Hồ Đình Nam Kha nhận định, hiện nay nhiều không gian bích họa trên địa bàn TP.Đà Nẵng sau thời gian thu hút sự tò mò của giới trẻ đang ở vào cảnh xuống cấp, dần rơi vào quên lãng. Chẳng hạn, hẻm bích họa 75 Nguyễn Văn Linh (hoàn thành tháng 4.2018), hay dãy tranh bích họa chủ đề làng chài bên bờ kênh Yên Khê 1 hoàn thiện cách đây khoảng 2 tháng cũng không tạo được sự chú ý của người dân.

“Để tránh “vết xe đổ” tại phố bích họa 75 Nguyễn Văn Linh, việc vẽ tranh bích họa tại khu vực Lăng Ông cần phải có sự quản lý, giám sát của UBND Q.Sơn Trà và P.Mân Thái”, ông Kha nói.

Về nội dung bích họa, Hội Mỹ thuật TP.Đà Nẵng đã có bản thảo tranh về 4 chủ đề, gồm: phong cảnh Sơn Trà, truyền thuyết Tiên Sa, ngư cụ, lễ hội truyền thống. Sau khi UBND Q.Sơn Trà phê duyệt phương án, Hội Mỹ thuật TP sẽ đề nghị các họa sĩ chung tay thực hiện các tác phẩm.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.