Đệ nhất phu nhân Haiti: 'Chỉ trong chớp mắt, những kẻ giết thuê xả đạn vào chồng tôi'

11/07/2021 08:35 GMT+7

Đệ nhất phu nhân Haiti, người bị thương trong vụ ám sát Tổng thống Jovanel Moise, đã đưa ra tuyên bố đầu tiên sau vụ việc, cáo buộc các kẻ thù muốn giết chết lý tưởng của chồng bà.

Bà Martine Moise, phu nhân cố Tổng thống Haiti Jovanel Moise, ngày 10.7 đưa ra tuyên bố đầu tiên khi còn đang điều trị tại bệnh viện ở thành phố Miami, bang Florida (Mỹ). Bà Moise bị thương trong vụ nhóm tay súng tấn công nhà riêng vào hôm 7.7 tại vùng ngoại ô Petion Ville của thủ đô Port-au-Prince, làm chồng bà thiệt mạng.
“Chúng tôi đã chiến đấu cùng nhau trong hơn 25 năm. Trong suốt những năm đó, tình yêu lan tỏa khắp ngôi nhà. Chỉ trong một chớp mắt, những kẻ giết thuê vào nhà tôi, xả đạn vào chồng tôi... mà không cho ông ấy cơ hội lên tiếng”, bà Moise nói.
Bà Moise hé lộ động cơ của những kẻ đứng đằng sau khi nói rằng “những kẻ này thuê lính đánh thuê để giết tổng thống và gia đình ông vì các dự án đường xá, điện, nước uống, tổ chức trưng cầu dân ý và bầu cử”, những kẻ không muốn sự chuyển tiếp này diễn ra.

Bệnh viện ở Miami, nơi bà Martine Moise đang điều trị

AFP

Đệ nhất phu nhân nói những kẻ ám sát đã bị bắt nhưng vẫn còn những tên khác muốn giết chết ước mơ, tầm nhìn và lý tưởng của ông Moise.
Bà Moise khẳng định sẽ không để sự hy sinh của chồng trở nên vô ích và nói sẽ tiếp tục liên lạc với nhân dân Haiti. “Tôi sẽ không bỏ rơi các bạn”, bà nói.
Theo cảnh sát, nhóm tấn công gồm 28 người, trong đó 26 người Colombia và 2 người Mỹ gốc Haiti. Cảnh sát đã bắt 17 nghi phạm nhưng đến nay chưa hé lộ ai đứng sau vụ việc và động cơ ám sát.

Nhóm 28 nghi phạm ám sát tổng thống Haiti có 2 người Mỹ

Giới chức Colombia xác nhận nhiều cựu binh nước này nằm trong số những người bị bắt nhưng không tiết lộ ai đã thuê họ. Trong khi đó, chị gái của một nghi phạm nói với Reuters rằng người này được thuê để bảo vệ một nhân vật quan trọng nhưng khi đến nơi thì đã muộn và sau đó bị cảnh sát vây bắt.
Jimmy Cherizier, thủ lĩnh một nhóm tội phạm nổi cộm tại Haiti ngày 10.9 tuyên bố sẽ xuống đường biểu tình để phản đối vụ ám sát Tổng thống Jovenel Moise, gọi đây là “âm mưu quốc gia và quốc tế chống lại người dân Haiti”.
Ông Cherizier, từng là cảnh sát, cáo buộc cảnh sát và các chính trị gia đối lập cấu kết với những kẻ tư sản để hy sinh Tổng thống Moise.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.