Đêm… - Thơ của Lò Duy Bưu

29/03/2026 08:05 GMT+7

Đêm… - Thơ của Lò Duy Bưu- Ảnh 1.

MINH HỌA: TUẤN ANH

Đêm nào buồn như đêm nay?

đêm nào dài như đêm nay?

vầng trăng đã đi ngủ sớm

sao khuya để lại hương thơm đầu ngày

Dòng sông buồn không trôi

con thuyền đứng lặng đơn côi một mình

cánh đồng đã ướt sương đêm

một hạt lúa chín cũng nên mùa màng

Đêm nào vui như đêm nay?

vầng trăng đã thức dậy

cho trái đất thấy

mình còn lung linh.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.