Quan sát voi vui chơi trong môi trường bán hoang dã
Giữa rừng khộp Yók Đôn, du khách chậm bước khi câu chuyện chuyển sang những con voi đang được chăm sóc tại Trung tâm bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng.
Trong khuôn khổ lễ hội sầu riêng Đắk Lắk năm 2026, người dân và du khách được miễn phí tham quan, tìm hiểu về voi, động vật hoang dã và công tác cứu hộ. Không có tiếng động cơ, hành trình chủ yếu diễn ra bằng những bước chân giữa rừng.

Người dân, du khách tham quan miễn phí Trạm cứu hộ động vật hoang dã ở Đắk Lắk
ẢNH: CTV
Theo chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk, trong thời gian diễn ra lễ hội, Trung tâm bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng tổ chức các điểm tham quan để du khách tìm hiểu quy trình chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo tồn voi cùng các loài động vật hoang dã đang được cứu hộ.
Hành trình gần nhất dài khoảng 800 m, xa nhất khoảng 3 km. Trên đường đi, du khách có thể quan sát voi vui chơi trong môi trường bán hoang dã, tìm hiểu tập tính của chúng và nghe giới thiệu về công việc chăm sóc, cứu hộ.

Trẻ em trực tiếp theo dõi quá trình chăm sóc động vật hoang dã
ẢNH: CTV
Từ cách cho voi ăn, chăm sóc sức khỏe, làm móng đến huấn luyện, mỗi công việc đều đòi hỏi người chăm sóc phải hiểu tập tính của loài vật khổng lồ này.
Nhưng phía sau những hoạt động tưởng như bình thường ấy là câu chuyện lớn hơn: làm thế nào để voi và các loài động vật hoang dã được sống an toàn, khỏe mạnh và trở về môi trường tự nhiên khi đủ điều kiện.
Đó cũng là thông điệp mà những người làm công tác cứu hộ muốn gửi đến du khách.

Cầy mực là loài động vật ăn thịt thuộc họ cầy, thường sinh sống trong các khu rừng mưa ở Nam Á và Đông Nam Á
ẢNH: HỮU TÚ
Mỗi cá thể là một câu chuyện
Tại điểm tham quan động vật hoang dã, những tấm pano được dựng lên để cung cấp thông tin cho người dân và du khách.
Ông Lê Quốc Dũng, phụ trách Trạm cứu hộ động vật hoang dã, cho biết thực hiện kế hoạch của Trung tâm, đơn vị đã lắp đặt pano tại điểm tham quan miễn phí dành cho người dân, du khách.
Tuy nhiên, những thông tin trên pano chỉ là phần mở đầu. Nhân viên và bác sĩ thú y trực tiếp kể cho du khách nghe câu chuyện về từng cá thể đang được chăm sóc. Có con dính bẫy, có con mất mẹ, có con mang thương tật vĩnh viễn và không còn khả năng tự vệ nếu trở lại tự nhiên.

Cá thể mèo rừng tại Trạm cứu hộ động vật hoang dã
ẢNH: HỮU TÚ
Những vết sẹo trên cơ thể chúng trở thành dấu tích về những tác động mà con người đã gây ra đối với động vật hoang dã. Một con diều hâu mất chân phải học cách nhận thức ăn từ tay người. Một cá thể kỳ đà cụt 2 chân mất nhiều thời gian để vết thương lành lại. Những con khỉ mồ côi cần được pha sữa, đút từng bình và vỗ về mỗi khi tiếng sấm khiến chúng hoảng sợ.
Những câu chuyện nhỏ ấy khiến chuyến tham quan không còn đơn thuần là một cuộc dạo chơi giữa rừng.
Du khách không chỉ nhìn thấy một con vật phía sau hàng rào hay trong khu cứu hộ. Họ bắt đầu biết nó đến đây từ đâu, vì sao bị thương và vì sao không thể trở về rừng.

Diều lửa có khẩu phần gồm thịt gà và thịt bò, được bổ sung để bảo đảm dinh dưỡng
ẢNH: HỮU TÚ
Những vết sẹo nhắc về trách nhiệm
Du khách Văn Chung, ở Đà Nẵng, cho biết bên cạnh cảnh sắc của rừng khộp, anh ấn tượng khi tận mắt nhìn thấy những loài thú quý hiếm, đặc biệt là các cá thể bị khuyết tật do dính bẫy.
"Chúng tôi cảm nhận được sự tác động của con người đến động vật hoang dã thông qua các vết sẹo trên cá thể. Việc các loài động vật hoang dã cần được bảo vệ, bảo tồn là hết sức quan trọng", anh Chung chia sẻ.

Trạm cứu hộ động vật hoang dã có rất nhiều cá thể rùa thuộc các loài khác nhau
ẢNH: HỮU TÚ
Theo anh Chung, mỗi loài thú cần một môi trường sống an toàn, tránh bị săn bắt trái phép, với sự bảo vệ của nhân viên bảo vệ rừng và kiểm lâm. "Đối với thế hệ trẻ, trẻ em cần được giáo dục, tuyên truyền thêm về sự cấp thiết trong việc bảo tồn động vật hoang dã", anh nói.
Giữa rừng khộp Yók Đôn, những câu chuyện ấy được kể qua chính những cá thể đang hiện diện trước mắt du khách. Một con vật mất chân. Một con thú cụt chân. Một con non mất mẹ. Mỗi cá thể là một câu chuyện về sự tổn thương, nhưng cũng là câu chuyện về cơ hội được sống.
Với những người làm công tác cứu hộ, chăm sóc một cá thể bị thương không chỉ là cho ăn, điều trị vết thương hay theo dõi sức khỏe. Đó còn là quá trình giúp chúng thích nghi với cuộc sống mới, trong điều kiện phù hợp với từng loài và từng cá thể.
Với du khách, những trải nghiệm ấy không chỉ giúp hiểu thêm về động vật hoang dã mà còn thấy rõ hơn trách nhiệm của con người trong việc bảo vệ chúng.
Bình luận (0)