Cách trung tâm Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) khoảng 50 km, Trạm cứu hộ động vật hoang dã thuộc Trung tâm Bảo tồn voi, cứu hộ động vật và quản lý bảo vệ rừng nằm giữa không gian xanh của rừng khộp Yók Đôn. Nơi đây đang là mái nhà chung của gần 190 cá thể động vật hoang dã.

Trạm cứu hộ động vật hoang dã (Đắk Lắk) trở thành mái nhà của gần 190 cá thể thú rừng được cứu hộ, chăm sóc
ẢNH: HỮU TÚ
Dưới những tán cây, tiếng kêu của các loài thú rừng vang lên từng hồi. Mỗi cá thể được đưa về đây đều mang theo một câu chuyện riêng, có con dính bẫy, có con bị thương, có con mất mẹ sau những cuộc săn bắt của con người.
Dẫn chúng tôi đi qua khu chăm sóc rộng hơn 4.000 m², ông Lê Quốc Dũng, phụ trách Trạm cứu hộ động vật hoang dã, cho biết mỗi cá thể khi được tiếp nhận đều phải trải qua quá trình kiểm tra sức khỏe ban đầu và đưa vào khu cách ly để theo dõi.
Chỉ những cá thể đáp ứng các tiêu chuẩn về sức khỏe mới được thực hiện các thủ tục tái thả về tự nhiên. Với những con bị thương tật vĩnh viễn, mất khả năng tự vệ hoặc không còn khả năng tự kiếm ăn, trạm xác định sẽ chăm sóc, nuôi dưỡng đến cuối đời.

Trăn đất dài khoảng 6 m, nặng hơn 90 kg
ẢNH: HỮU TÚ
"Hiện tại, đơn vị đang cứu hộ và chăm sóc gần 190 cá thể động vật thuộc 30 loài khác nhau. Trong đó, nhiều loài thuộc Nhóm I như tê tê, kỳ đà, diều hoa Miến Điện, cầy mực và vượn đen má vàng. Nhóm II gồm các loài khỉ như khỉ mặt đỏ, khỉ đuôi lợn, khỉ đuôi dài cùng hơn 70 cá thể rùa thuộc 9 loài khác nhau", ông Dũng cho biết.
Một chân còn lại, một đời được chăm sóc
Trong số những cá thể động vật hoang dã đang được chăm sóc, có một cá thể diều hâu khiến ông Dũng nhớ mãi.
Con chim được Hạt kiểm lâm khu vực Buôn Ma Thuột bàn giao trong tình trạng một chân bị đứt lìa do dính bẫy. Đội ngũ thú y tích cực điều trị, vết thương sau đó đã lành. Mất một chân, con chim không còn khả năng tự xé mồi như đồng loại.
Vì thế, công việc của những người chăm sóc nó chưa dừng lại khi vết thương lành. Mỗi ngày, nhân viên cắt nhỏ thịt bò, thịt gà tươi rồi đút từng miếng cho chim ăn

Cá thể diều lửa, thuộc chi Haliastur, họ Ưng, đang được chăm sóc tại Trạm cứu hộ động vật hoang dã
ẢNH: HỮU TÚ
Ở một khu vực khác, trạm cũng đang chăm sóc diều lửa và diều hâu đen được người dân nuôi làm cảnh. Khẩu phần ăn của diều lửa thường xuyên được thay đổi, bổ sung cá sống để đảm bảo dinh dưỡng.
Đằng sau mỗi bữa ăn tưởng chừng đơn giản là cả một quy trình chăm sóc được tính toán kỹ lưỡng.
Từng bữa ăn đều được kiểm soát
Tại Trạm cứu hộ động vật hoang dã, chế độ chăm sóc được xây dựng theo đặc tính của từng loài.
Buổi sáng, nhân viên tập trung chăm sóc những loài ăn trái cây, rau củ như khỉ, rùa, chim công. Buổi chiều đến lượt các loài ăn thịt như diều hoa Miến Điện, cầy mực. Với những loài hoạt động về đêm như mèo rừng, việc chăm sóc được thực hiện theo chế độ riêng.

Quy trình cứu hộ động vật rừng
ẢNH: HỮU TÚ

Cá thể diều hoa Miến Điện, loài chim quý hiếm đang được chăm sóc tại Trạm cứu hộ động vật hoang dã
ẢNH: HỮU TÚ
Nguồn thực phẩm cũng được kiểm soát chặt chẽ. Rau củ, trái cây được thu mua theo mùa nhằm đảm bảo độ tươi, sạch và không tồn dư hóa chất. Thịt bò, thịt gà tươi được nhập trực tiếp từ các cơ sở giết mổ có nguồn gốc rõ ràng, thay vì mua trôi nổi ngoài chợ.
Mỗi sáng, trong lúc vệ sinh chuồng trại, nhân viên và bác sĩ thú y đồng thời quan sát thể trạng, hành vi và hệ tiêu hóa của từng cá thể để kịp thời phát hiện những dấu hiệu bất thường.
Thức ăn được định lượng riêng cho từng con. Sau khi chia phần, nhân viên chụp ảnh, lưu lại ngày giờ và báo cáo lên nhóm quản lý. Nhờ vậy, khi một cá thể có biểu hiện bất thường về tiêu hóa, nguồn thức ăn có thể được truy xuất ngay.
Định kỳ 3 tháng, động vật được cho uống thuốc tẩy giun, phòng ký sinh trùng bằng cách trộn vào thức ăn. Vào thời điểm giao mùa, trung tâm chủ động bổ sung thuốc vào nước uống nhằm tăng cường sức đề kháng, phòng ngừa cảm cúm và các bệnh truyền nhiễm.

Một cá thể động vật hoang dã mang thương tật do dính bẫy
ẢNH: HỮU TÚ
Để nâng cao chất lượng cứu hộ động vật hoang dã, trung tâm còn phối hợp với Tổ chức Động vật Châu Á (AAF). Hàng tháng, các chuyên gia quốc tế đến tận nơi tập huấn cho đội ngũ thú y về kỹ năng quan sát, tầm soát bệnh, lấy mẫu máu, siêu âm, xét nghiệm và chẩn đoán lâm sàng.
Phía sau những kết quả tích cực ấy vẫn là không ít khó khăn. Cơ sở vật chất, hệ thống chuồng trại và kinh phí mua thức ăn cho những loài động vật đặc thù còn thiếu.
Nhưng giữa những thiếu thốn đó, gần 190 cá thể động vật hoang dã vẫn được chăm sóc mỗi ngày. Với những cá thể không còn cơ hội trở lại rừng, nơi đây sẽ là mái nhà của chúng cho đến cuối đời.”
Bình luận (0)