Đi học trở lại: Con vào lớp hết, cha vẫn đứng ngoài cổng trường ngóng trông

13/12/2021 07:59 GMT+7

Sáng 13.12, học sinh lớp 9 và lớp 12 tại TP.HCM đi học trực tiếp trở lại sau 4 tháng chỉ học trực tuyến . Ngoài cổng trường, có những bóng dáng phụ huynh vẫn ngóng trông con dù cánh cổng đã khép lại.

Học sinh mang kính chống giọt bắn, khẩu trang trong ngày đầu tiên đi học trở lại

BẢO VY

Các em xếp hàng, đo nhiệt độ, rửa tay trước khi vào trường

BẢO VY

Sáng 13.12, khoảng 150.000 học sinh khối lớp 9 và lớp 12 tại TP.HCM đi học trực tiếp trở lại. Tại cổng Trường THCS Lý Thánh Tông, P.9, Q.8, từ 6 giờ 15 phút, nhiều học sinh đã có mặt. Sáng sớm, trời lạnh, nhiều học sinh mặc áo khoác đến trường, ngồi dưới khuôn viên sân trường để chuẩn bị cho lễ sinh hoạt dưới cờ diễn ra lúc 7 giờ.

Háo hức được trở lại trường sau thời gian dài chỉ học trực tuyến tại nhà, nhiều học sinh cho biết đêm qua các em ngủ chập chờn. “Em đặt báo thức, sáng nay mẹ cũng gọi em dậy sớm. Nhưng không cần đồng hồ báo thức, em đã tự dậy, chắc vì hồi hộp quá nên cũng không dám ngủ sâu”, nữ sinh tên Anh cho biết.

Người cha dặn dò con cẩn thận

Cha mẹ chưa yên tâm đi ngay, còn đứng ở cổng trường nhìn con vào trường thật an toàn rồi mới về

BẢO VY

Các em học sinh đều đeo khẩu trang, nhiều em còn đeo kính chống giọt bắn khi đi học trở lại. Sáng nay, rất nhiều phụ huynh đều nán lại cổng trường căn dặn con nhớ đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở trường, rửa tay sát khuẩn thường xuyên và không tụ tập đông với các bạn.

Mắc Covid-19 rồi, trẻ có nên tiêm vắc xin?

Nhiều phụ huynh chưa về ngay, họ đứng trước cổng trường, đến khi thấy con vào trường an toàn hết rồi mới trở về.

“Kiểm tra lại nước rửa tay xem đã có trong ba lô chưa con. Bịch khẩu trang y tế mẹ cũng để sẵn trong đó. 9 giờ mẹ rước nha”, người mẹ dặn dò con cẩn thận rồi đứng lại mấy phút, nhìn thấy con đã đo nhiệt độ, rửa tay sát khuẩn ở cổng trường, vào trong rồi mới yên tâm quay xe đi.

Cổng trường THCS Lý Thánh Tông có máy rửa tay sát khuẩn, máy đo thân nhiệt tự động cho các em học sinh

BẢO VY

Cha mẹ đứng ngoài ngóng con (ảnh nhỏ) và khi cổng trường đã đóng hết, một người cha vẫn đứng bên ngoài nhìn vào trong xem các con ra sao

BẢO VY

7 giờ sáng, tất cả học sinh tại trường tập trung làm lễ chào cờ dưới sân trường. Cổng trường đóng kín mít, một người cha đưa con đến trường rồi vẫn đứng lặng lẽ với chiếc xe máy của mình, đôi mắt nhìn qua những lỗ thoáng nhỏ xíu của cánh cửa sắt để nhìn theo con. Anh từ chối chia sẻ tên của mình, chỉ lẳng lặng đứng đó, nhìn vào sân trường xem mọi thứ có thật sự ổn hay không…

Học sinh đi học trở lại, mừng đó, vui đó vì các con đã trở lại nhịp sống “bình thường mới”. Nhưng còn nỗi lòng cha mẹ, chưa lúc nào hết lo toan cho những đứa con bé bỏng của mình...

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.